1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Em cũng biết. Nhưng trước tới giờ em không nghĩ là Lào có địa vị quan trọng như vậy trên bản đồ chiến lược của Mĩ. Nếu mở chiến dịch ở đánh đường TS, thì em nghĩ Mĩ sẽ xem xét trước nhất những khó khăn về quân sự, Lào chỉ là chuyện nhỏ. Khi đảm bảo được thắng lợi hoặc thay đổi được cục diện có lợi cho Mĩ, thì vấn đề Lào cũng sẽ được giải quyết kiểu CPC thôi. Việc e dè về ngoại giao không phải là thói quen của người Mĩ.
    Vậy nên lý do Lào không thể ảnh hưởng lớn đến số phận của đường TS, mà là những lý do khác, như lý do của bác Changsan về thời điểm mở chiến dịch chẳng hạn.
  2. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc lời kể của một người lính VNCH đóng ở Đắc Tô - Tân Cảnh (thuộc tỉnh Kontum ngày nay), đồn anh ta đóng trên đồi cao, ban đêm nhìn về đường TS bên Lào, xe quân sự của ta đèn sáng rực cả góc trời... và đúng như vậy, cái đồn anh ta đóng mình đã đến, bây giờ là đồn biên phòng, tầm nhìn bao quát cả ngã 3 Đông dương. Trường Sơn là một hệ thống núi, gồm TS đông và TS tây... đường TS đa phần nằm ở Lào và Campuchia, người Mỹ chỉ có thể đánh bom, hoặc thả các toán thám báo hay biệt kích phá hoại các binh trạm hay chỉ điểm máy bay đánh phá chứ đem quân chính quy ra đánh thì thật tình họ đánh không lại... Vùng rừng, núi TS rất hiểm trở lại gần hậu phương lớn miền Bắc và thực tế là chiến dịch LS của chế độ Sài Gòn đã thất bại thảm hại...
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -1 số hoạt động quân sự quan trọng của Mỹ-Nguỵ từ 1969-1971 liên quan tới lào-campuchia-Việt Nam
    +)Năm 1969 tiến hành đánh vào khu giải Phóng của Lào(cánh Đồng chum-tỉnh xiêng -khoảng)
    +Năm 1970 mở những cuộc hành quân của Mỹ-Ngụy vào campuchia.tiến hành lật đổ chính quyền trung lập của quốc vương XI-Ha-Núc lập ra chế độ Lon-Non
    +)tháng 1/1971 tập trung 1 số lượng lớn quân lực(riêng số lính Ngụy là hơn 2 vạn)+Pháo Binh,không quân ...Tấn công vào đường 9-Nam lào Mục đích là Ngăn chặn và chia cắt con đường tiếp tế của ta từ Bắc vào Nam.
    -Kết quả thế nào thì ai cũng biết
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 24/02/2006
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chiến tranh thì phải dùng mọi biện pháp có thể để tăng sức mạnh của mình, dùng con đường ngoại giao cũng là một cách, tranh cãi nhau làm gì!
    Chứ còn bác bảo là ta chỉ được phép chạy đường Trường Sơn trên lãnh thổ ta thì mới gọi là fair play thì cũng phải yêu cầu Mỹ không được dùng lãnh thổ Thái Lan, Philippine làm căn cứ không quân nhé Rồi yêu cầu hai bên chỉ dùng các sản phẩm nội hóa của mình để chiến, không được dùng hàng ngoại nhập: VN không được dùng SAM 2, Mig của LX đánh máy bay Mỹ, rồi khi không kích VN, máy bay Mỹ chỉ được bay thẳng từ Mỹ qua, không được transit ở đâu, và cấm được đổ xăng nhập từ Trung Đông... và bảo thế mới công bằng - lý luận cứ như đùa
    Các bác cứ triển khai mệnh đề theo hướng như thế, lại giống hệt cách nói của mấy tài liệu của Mỹ hồi chiến tranh mà ta lưu ở Thư viện KHXH&NV cuối đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đấy: Mỹ kêu là QGP đánh nhau với lính Mỹ không tuân thủ Công ước Geneve, toàn mặc bà ba đen, không chịu mặc quân phục, làm lính Mỹ khó phân biệt, khó bắn trúng! Thích Mỹ thì vào đó mà đọc!
    Ôn lại một thời kỳ cha ông đổ máu, hi sinh để bảo vệ sự thống nhất đất nước mà nhiều bác ở đây toàn lý luận theo kiểu "quân ta phải chết nhiều hơn nữa thì mới đúng với tương quan lực lượng hai bên". Thế hệ con cháu gì mà kỳ cục vậy
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cái này chắc là sau 73 rồi nên mới có cái cảnh xe chạy đèn sáng rực như thế.Chứ hồi trước đó Mỹ chưa rút quân mà xem.
    -hôm nay Đọc lại lịch sử mới thấy chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh ta tập trung hơn 1000 xe cơ giới cấp tốc đưa quân đoàn dự trữ chiến lược cuối cùng vào nam chỉ trong vòng tuần lễ.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 24/02/2006
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    kể cả sau 73 , xe rực sáng cả góc Trường Sơn thế thì chỉ làm mồi cho cho A37 và F5E...làm gì có chuyện đó. Đèn ô tô chỉ bật sáng vào năm 75 khi ta hành tiến thẳng đến SG.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đắc Tô-Tân Cảnh thì bị ta chiếm từ tháng 4-1972 rồi còn đâu.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi chả nói gì đến chuyện fair hay không fair ở đây bác ạ. Có điều bác bảo là tụi Mỹ đã nghĩ ra đủ cách mà vẫn không được thì tôi bảo nói như thế là chưa thật sự đầy đủ. Có cách bọn nó nghĩ ra nhưng không thực hiện được, một phần vì lí do chính trị. Thế thôi.
    Tôi không rõ ai nói kiểu này, nhưng mà nghĩ một tí thì thấy câu này cũng có thể hiểu là khen quân ta đấy chứ nhỉ ? Thiệt hại ít hơn so với tương quan lực lượng thì quân ta phải giỏi, đúng không ?
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 25/02/2006
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác cứ đùa! Có đúng là mọi phương pháp có thể thực hiện để chặt dứt đường Trường Sơn thì Mỹ đều làm cả rồi? Thế thì còn kêu gì nữa! Còn nói Mỹ không thể đưa quân bộ vào Lào (hay ném bom nguyên tử) để chặn đường vì lý do chính trị thì đấy là hạn chế của nó - hạn chế của địch là ưu thế của ta mà Cũng như phía ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp tối ưu để bảo vệ đường là cần phải đưa thật nhiều máy bay chiến đấu vào khu vực để chống lại máy bay Mỹ oanh tạc các đơn vị vận tải - nhưng lại không thể thực hiện được vì... không có máy bay Hai bên đều có những hạn chế của mình: Mỹ không thể yêu cầu Lào và Campuchia dốc toàn lực "hẩy" QGP ra khỏi lãnh thổ, cũng như ta không thể yêu cầu Thái Lan, Philippine, Nhật Bản... không để Mỹ sử dụng lãnh thổ họ làm căn cứ hậu cần cho lính Mỹ ở miền Nam!!! Đó là những điều kiện khách quan mà hai bên tham chiến phải chấp nhận chứ! Mà nói cho cùng, trong cuộc đối đầu đó, quân ta gặp các điều kiện khó khăn khách quan hơn phía Mỹ khá nhiều, người lính của chúng ta trên chiến trường chịu đựng hoàn cảnh nghiệt ngã hơn phía kia cũng rất nhiều! Một cuộc chiến mà các bên tham gia có xuất phát điểm và điều kiện giống hệt nhau chỉ có trong game thôi
    Nói thêm một chút nữa về giả thiết Mỹ đưa được quân bộ vào đường Trường Sơn - có bác cho rằng, nếu nó làm được vậy thì đường mòn sẽ bị cắt! Liệu số quân Mỹ ở miền Nam có đủ sức làm thêm nhiệm vụ đó không thì còn phải xem lại
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mĩ đã chả từng cắt đôi TS đấy sao ? năm 68 bị ta vây hãm phải rút chạy khỏi Khe Sanh, năm 71 mở chiến dịch Lam Sơn có ăn nhằm gì đâu.
    Về chiến dịch Lam Sơn xin nói một chút : Tháng 1 năm 71 tướng Abrams mở chiến dịch Dewey Cangon II , tiến lên Khe Sanh. Ngày 30 tháng 1 Mĩ dùng 3 tiểu đoàn nhảy dù chiếm Khe Sanh. Sửa chữa đường băng và đóng chốt ở làng Vây. lập căn cứ hoả lực về phía A Sầu.
    NGày 3-2 bộ quốc phòng Mĩ cho chiếu bộ phim một chiếc AC119 hoạt động trên đường HCM nhằm tuyên truyền cho không lực Mẽo. Ngày 7-2 cuộc hành quân này kết thúc và chuyển sang cuộc hành quân Lam Sơn 719, các sắc lính cấp tốc cơ động đến vị trí xác định. 3 lữ đù từ SG ra Đông Hà. Liên đoàn biệt động quân từ Quảng Nam ra Đông Hà, trực thăng vận lên Tà puc. Lữ 147 từ SG bay ra Ái Tử. Trung Đoàn 5 sư 2 bộ binh từ Quảng Ngãi ra Mĩ Chánh. 6 tiểu đoàn pháo vua chiến trường ở An Lão lên Khe Sanh. Lữ 11 bộ binh Mẽo ở Bình Điền bay thẳng lên Khe Sanh. Song song với nó là hoạt động nghi binh chiếm khu 4 từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Tàu sân bay từ ngoài khơi tiến vào cửa sông Gianh, B52 đã 35 ngày không ngừng huỷ diệt đường 12, 20, 18, 16 từ Quảng Bình vượt Trường Sơn.
    Ngày 8-2 chiến dịch LS bắt đầu. Tướng Hoàng Xuân Lãm và 2 cố vấn Mẽo điều khiển chiến dịch. 800 máy bay trực thăng chiến đấu và đổ quân chiếm lĩnh các điểm cao dọc đường 9. hơn 1200 tank , bọc thép và vận tải chia 3 mũi lên hướng Bản Đồng. 55.000 Mẽo và Nguỵ xông vào khu vực 900 km vuông. 50 máy bay ném bom chiến lược , 1000 máy bay ném bom chiến thuật, 800 máy bay lên thẳng ken vào nhau đặc trời. Tiếng hò hét của các sắc lính chìm trong tiếng gầm rú của máy bay, xe tăng và bom đạn chói tai. Những tưởng phen này VC chết sạch dưới lực lượng và hoả lực hùng mạnh. Tướng Abram cho mở cuộc hành quân đông bắc Cambot , 30 tiểu đoàn từ Tây Ninh đáng lên Kongpongcham, Krachiê, dùng một sư đánh lên Atopơ để chia lửa nếu đối phương phản công..khí thế hừng hực. Nhưng cuối cùng thì sao ? chắc các bác đã biết.

Chia sẻ trang này