1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn đón đoàn Xuyên Việt. Đất Vườn Xoài ngày hội Scooter(23.8.08-2.9.08)- Nhật ký hành t

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi piscespin, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Ăn kỹ no lâu, tên Đoản Ngọc Hành không phải không nghĩ đến, nhưng vì văn chương cũng phải có chút kiêng dè, luận anh hùng cấm mang chuyện phòng the theo cùng.
  2. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Anh sungngan chí phải.. ongxabeo suốt ngày chỉ nghĩ đến "Hành" thôi
  3. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4
    Đông Trường Sơn, đoàn quân tiến bước
    Uống nước nhớ nguồn, viếng liệt sỹ Trường Sơn

    Phải nói thêm về địa danh Khe Gát, nơi đây là ngã ba đầy ý nghĩa, một đường đi Tây Trường Sơn, một đường đi Đông Trường Sơn. ?oTrường Sơn Đông, Trường Sơn Tây? những cái tên biết nhiều qua câu hát, giờ được đến tận nơi, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Theo kế hoạch đã đưa, đám người chọn đường Đông mà đi tới, lòng thầm nghĩ Tây Trường Sơn sẽ đến thăm sau.
    Phong Nha đây rồi, cảnh nhìn từ bên ngoài vào quả không phụ công bao thi nhân, mặc khách múa bút trên văn đàn. Tiếc là đoàn lướt qua nhanh nên cảnh đẹp trôi qua cũng chỉ như trong gió thoảng. Thôi thì, cưỡi Ves xem Phong (Nha) từ bên ngoài cũng còn hơn chán vạn cái anh chàng cưỡi ngựa xem hoa ngày trước. Xe ta đang bon nhanh trên dặm đường, chợt nghe tiếng còi tàu ở đâu vọng tới, thực mà cứ tưởng đang mơ, giật mình chợt nhớ ra Quảng Bình là vùng đất hẹp nhất của dải chữ S, đường sắt, đường QL1, đường Đông Trường Sơn coi như gần sát với nhau. Gần hai ngày chỉ nghe tiếng Vespa, giờ được nghe, được thấy cả tàu hỏa khiến cho Nữ Như Nam Ý O Hoa và Còi Chính Chuối phu nhân kìm lòng không được, bèn rủ nhau chạy cả vào đường tàu mà tung tăng ?ohái hoa?, xem **** lượn.
    Trường Sơn lúc nắng lúc mưa, trải ba lần mặc cởi áo mưa, trải thêm ngần ấy lần mưa nắng thì tới cầu Bến Tắt, một di tích lịch sử gắn liền với Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Chơi xe Ý nhưng chẳng quên truyền thống ?oUống nước nhớ nguồn? của ông cha, cả đám ghé vào viếng Nghĩa Trang. Nghe nhiều, xem cũng nhiều, đã có bao hành trình về nguồn đã được thực hiện, ấy mà khi đặt chân vào tới Nghĩa trang mới thấy sự mất mát của cả một dân tộc là quá lớn.
    Nằm kề nhau
    Những nấm mộ giống nhau
    Mười nghìn bát hương
    Mười nghìn ngôi sao cháy ?

    Đoản Ngọc Đao chợt nhớ đến những vần thơ được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội năm nào, mười ngàn liệt sỹ đã được quy tập, còn biết bao liệt sỹ vẫn đang ở một cánh rừng nào đó trong bạt ngàn Trường Sơn? Mối người một suy nghĩ, một sắc thái tình cảm, lặng lẽ thắp hương, nhẹ nhàng trao đổi, khác với không khí ồn ào, náo nhiệt khi chạy trên đường.
    Đâm Trâu móc chiếc GPS ra tuyên bố, chúng ta đã qua vỹ tuyến 17, vậy là từ đây ta đang sang bờ Nam, sang với phía bên kia của một thời ác liệt. Máu đã đổ, bao người đã hy sinh để giờ đây: Trường Sơn trên đường Vespa qua được dễ dàng như thế này?
    Ra khỏi nghĩa trang Trường Sơn thì trời đổ mưa thấy rõ, không còn là cơn mưa thoáng qua như trước nữa, giờ là mưa dai dẳng, mưa đeo đuổi cả đoàn đi không dứt. Tới Cam Lộ thì trời đã tối và mưa thì mỗi lúc một nặng hạt thêm, có rất nhiều ý kiến mong được nghỉ đêm ở Đông Hà đều không được duyệt, vẫn quyết định đến Huế ngay trong đêm. Vậy là quy định không chạy tối cũng bị Cói Chính Chuối tự tay xé nốt?
    Đang trong đường rừng vắng vẻ, giờ chạy đường cái quan, xe công, xe khách chạy ào ào, bùn đất, nước mưa ướt át, cái sự nguy hiểm chợt thấy tăng lên gấp ba gấp bốn. Cả đám chạy đến thị xã Quảng Trị thì hết chịu nổi, vội ghé cây xăng bên đường đứng tạm trú mưa. Ai nầy bụng đói, mắt hoa, mỗi người một ý nghĩ, người thích Huế thì vui mừng, kẻ muổn ở Đông Hà thì lắc đầu ngao ngán. Nhằm lúc thuốc xuông, rượu ***, chợt nghe tiếng rao bánh bao đầy thân thương, tức khắc gọi vào mua tới 18 cái, ấy mà chia thế nào cũng còn dư 1. Kiểm đi kiểm lại một hồi, hóa ra đã lạc mất Tiểu Thuận Tử An Trọc từ đời nào rồi. Cả đám người chợt nghe bánh bao cứng ngắc, miệng như nhai đá tảng, ai cũng lo nhưng chẳng biết xử sao. Đành tự an ủi, thằng bé cưỡi cào cào chắc chạy tới đất Thần Kinh trước rồi.
    Inox Trường Vinh tối nay là người nổi bật nhất đoàn, chàng diện một bộ áo mưa màu tím, quần thẳng tắp, áo bỏ trong quần. Đúng chất Sêu Số Nhiều, lịch sự ngay cả khi đang di chuyển, cả đám người chỉ trỏ, chọc ngoáy, riêng Ý O Hoa là mắt lúng liếng, lâu lâu lại nhìn trộm Inox một cái thật tình.
    Bánh bao nóng ấm lòng, lại lên đường tới Huế, chẳng ai nói được với ai câu nào, ai cũng cắm cúi đi, Hải Thuốc Lào một mình được hẳn một cái đèn pin mà dò từng bước. Đường dài đi hoài cũng tới, Huế thương đây rồi, trời mưa đến Huế mới thấm thía câu ?okiếp giang hồ không bến đợi?. Tất cả bus stop đều không có mái che, thử hỏi giang hồ lấy đâu ra bến đợi. Chạy không sao, đứng lại, dính mưa ai ai cũng run lập cập, thuốc thì cất mãi trong balo, phải chia nhau từng hơi thuốc cho lòng ấm áp. Đứng một lát thì thấy ở đâu xuất hiện hai hảo hán khiển hai em là lạ ra đón, đất Thần Kinh không đồng ý cho về tắm rửa thay đồ mà bắt nhập bàn ngay lập tức. Nhóm tửu vốn đã quen với các hoàn cảnh khó khăn kiểu này nên chẳng ai bảo ai đều nhăn mày đồng ý.
    Tối nay hoàn thành kế hoạch, cả đám phá đời với rượu ta và tây, cả với bia và nước suối. Rượu chè đến quá nửa đêm mới được về tới quán trọ. Hôm nay thì khỏi nói nhiều, đặt lưng là đi một mạch.
    Ngày mai chạy khỏe rồi,?
  4. everich79

    everich79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    E xin gop vai tam hinh cho zui he
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được everich79 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 08/09/2008
  5. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày thứ hai là ngày chạy xe máu nhất và cũng là đoạn đường vất vả nhất. Chạy xe buổi tối, với người cận thị như em thì đúng là chạy bằng niềm tin vì nhiều khi chả nhìn thấy gì, nhất là khi xe ô tô để đèn pha chạy ngược chiều. Nhưng đi đường phải có những đoạn như vậy mới thích. Phải có những ngày thư giãn và có những ngày thử thách. Chứ cứ đều đều thì chán :)
  6. vuonggia79

    vuonggia79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    To everich79: Chào bạn! Mình rất thích những tấm ảnh bạn post liên quan đến đoàn HN. Nếu cảm thấy không phiền mình có thể load về diễn đàn tứ hải được không? Những tư liệu ảnh của bạn rất quý.
    Cảm ơn bạn nhiều! Nếu bạn ở HN thì có thể giao lưu nhé! Quán tứ hải mình thường xuyên ở đó.
  7. everich79

    everich79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @ bac Vuonggia79: đc mà bác, bác cứ load tiện thể kèm cho e một fiếu giảm giá của Tứ Hải quán he :P
  8. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Để minh họa cho hồi 4 của bác Hà Trọc, em xin phép post vài hình ảnh rất thời trang và hơn thế nữa của bác stainlessman - stylish man nhà ta...
    [​IMG]
    (ban nhạc Ba Con Mèo Đực)
    [​IMG]
    (Họa mi hót trong mưa)
    Nói chung là đi chuyến này có nhiều sự kiện khiến anh em cười đau cả bụng và không khí luôn vui vẻ (^_^)
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    GIAO LƯU ANH EM VESPA Ở TỨ HẢI QUÁN
    Tối nay, anh em nhóm xuyên Việt thuộc CLB Vespa Hà Nội lại có dịp hội ngộ (hay nói nôm na là tụ tập - từ khi đọc mấy cái topic về Hội ngộ nên giờ bị nhiễm) tại Tứ Hải quán để giao lưu và nhậu nhẹt cùng một vài anh em Vespa Hà Đông, Vespa Kinh Bắc và Hải Phòng.
    [​IMG]
    Chủ đề chính của cuộc giao lưu lần này vẫn xoay quanh chủ đề xe pháo và chơi bời, nhất là liên quan đến chuyến đi xuyên Việt vừa rồi, vì cảm giác ngồi bên nhau, tay cùng nâng ly rượu, kể về những tình huống hài hước hay vất vả trên đường đi vẫn thú vị hơn là đọc những bài viết trên diễn đàn.
    [​IMG]
    Các món ăn ngon được dọn lên, bên cạnh những ly rượu trắng...
    [​IMG]
    Món cá chép nướng lá chuối cũng là một món rất ngon và đặc biệt của quán Tứ Hải...
    [​IMG]
    "Rượu ngon phải có bạn hiền"... những người bạn Vespa nhiệt tình đất Kinh Bắc...
    [​IMG]
    những người bạn đến từ Hà Đông và Hải Phòng... Người mặc áo đỏ là bạn Trâm, giáo viên giảng dạy cho các "nữ sinh Ngô Quyền" tại Hải Phòng. Chủ đề của bữa tiệc chợt nóng lên khi bàn đến việc ngoài trời thì mưa và "đêm nay ai đưa Trâm về"...
    [​IMG]
    Người ngồi cạnh bạn Trâm là bác 10, người đã "tiếng súng át tiếng bom" khi cho rằng "tui đưa Châm đến thì tui phải đưa Châm về nhà... nghỉ ngơi". Anh em có người mau mắn đã lục danh bạ điện thoại đưa cho bác Thập mấy cái địa chỉ quen ở dưới Cầu Giấy như Mai Thanh 2, Mai Hà v.v... Tình đồng chí đầu súng trăng treo (hay cái gì đại loại như trăng) cũng chỉ đến thế...
    [​IMG]
    Và nhóm bạn thì cứ uống... (^_^)
    Tàn tiệc, cả nhóm lại được một phen vui vẻ khi cùng nhau hát bài hát của ca sĩ Lệ Quyên, nhâm nhi chén trà thơm ngát của bác Loa...
    PS: Đĩa DVD gồm 3,5 GB ảnh của chuyến xuyên Việt đã được chuyển giao cho bác Chính, trưởng đoàn. Bác nào chưa có thì liên hệ lấy đĩa nhé. (^_^)
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 10/09/2008
  10. tinhvatien1

    tinhvatien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    "Rượu ngon phải có bạn hiền"... những người bạn Vespa nhiệt tình đất Kinh Bắc...
    những người bạn đến từ Hà Đông và Hải Phòng... Người mặc áo đỏ là bạn Trâm, giáo viên giảng dạy cho các "nữ sinh Ngô Quyền" tại Hải Phòng. Chủ đề của bữa tiệc chợt nóng lên khi bàn đến việc ngoài trời thì mưa và "đêm nay ai đưa Trâm về"...
    Người ngồi cạnh bạn Trâm là bác 10, người đã "tiếng súng át tiếng bom" khi cho rằng "tui đưa Châm đến thì tui phải đưa Châm về nhà... nghỉ ngơi". Anh em có người mau mắn đã lục danh bạ điện thoại đưa cho bác Thập mấy cái địa chỉ quen ở dưới Cầu Giấy như Mai Thanh 2, Mai Hà v.v... Tình đồng chí đầu súng trăng treo (hay cái gì đại loại như trăng) cũng chỉ đến thế...
    ----------------
    không đưa em vè iem cứn chít

Chia sẻ trang này