1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn đón đoàn Xuyên Việt. Đất Vườn Xoài ngày hội Scooter(23.8.08-2.9.08)- Nhật ký hành t

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi piscespin, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh Trường Anh !
    Tôi rất buồn khi anh phát biểu như bên trên ! Tôi đã coi thường anh ở điểm nào? Khi anh nhắn tin và nghe điên thoại, anh nói đoàn như thế nào tôi xin theo, không vấn đề gì cả, bao nhiêu lần tôi gọi anh để họp đoàn thống nhất và lập kế hoạch, anh không tới. Đoàn đã thống nhất ai không đi sẽ không trả lại 1 triệu (nộp ban đầu) thực ra cái này nói để anh em có 1 quyết định dứt khoát, để anh em có những dự trù tương đối chính xác chứ tôi đâu có quyền gì thu tiền vô cớ của anh chị em. Anh có thể hỏi bất kỳ ai trong đoàn xuyên Việt đều nắm rõ điều này, anh đăng ký tham gia cũng là tự nguyện, tất cả đều tự nguyện, anh chằng thèm hộp với anh em để xem kế hoạch thế nào. Anh vẫn nhất trí theo đoàn, và đến 12h05 sáng ngày 23-8-2008 tôi nhận được tin nhắn của anh là: Sang mai ca doan cu xuat phat nhe.Nha toi co viec gap, chac den chieu moi di duoc,se duoi theo doan sau. Anh thấy đấy ! một mình anh một kiểu. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà có suy nghĩ khác về nhau, anh có việc đột xuất, anh đi sau-chuyện hết sức bình thường. Trở lại vấn đề tiền thừa của anh, tôi không nói anh là trẻ con, không bảo anh là thiếu thốn, tôi không có quyền phát xét bất kì ai trừ bản thân, tôi cũng không hề coi thường anh-tôi đã nhiệt tình gọi điện cho anh không dưới 3 lần và báo đi họp để thông qua ý kiến --> anh đâu có đi, giờ anh trách tôi là không có "thống nhất từ đầu".
    Tóm lại, tôi cũng đã nói hết rồi, tuỳ anh suy nghĩ thế nào thì suy nghĩ. Và tôi sẽ không nói 1 câu nào về vấn đề này trên diễn đàn nữa. quá đủ rồi.
    -Xin lỗi cả nhà vì có thể sai lỗi chính tả vì nhà em hơi bận tí-
  2. tuekhanh

    tuekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    thôi đi các bác
    Vui vẻ ý mà
    Có gì thì gặp nhau ở buổi họp tổng kết.
    Nhớ phải gọi tui đấy nhá.
    Ông xã béo post bài tiếp đi
    Vương già đâu rồi ko sờ pam nữa à.
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Để tôi bóc tách vấn đề cho nó rõ nghĩa, không lại thành lủng củng.
    1. Họp thống nhất: giả sử các bác họp lúc 5h hoặc 6h, thì 4h lên diễn đàn hoặc nhắn tin (như bác nói ở trên) để thông báo. Xin thưa với bác, thế thì nhà em bó toàn thân. Vì bên em 6h là lên sóng chương trình của nhà em, đi giờ đấy thì liệu mà viết đơn xin nghỉ việc.
    2. Vấn đề tiền nong: trước khi trả lời bài đầu của bác, tôi đã đọc vài trang đầu tiên trong topic này. Và tuyệt nhiên không thấy cái gọi là thống nhất từ đầu. Có chăng là trong cuộc họp. Và tôi đặt câu hỏi là tại sao nhà bác không đưa lên đây cho nó rõ ràng? Thêm nữa, tôi vẫn nhớ là mình chưa hề nói đụng đến 1 câu từ tiền với bác. Chỉ có bác mới nói ra chuyện này. Tôi bức xúc vì cái dòng cuối cùng bác viết ra (mà tôi có quote lại), để mọi người nghĩ tôi là đi đòi lại tiền của các bác? Buồn lắm thay!!!
    3. Việc đột xuất: bác có biết là để dành được hơn 10 ngày nghỉ đi chuyến này là cả một cố gắng của tôi. Với những đặc thù công việc, mà chả phải riêng tôi, ai đang đi làm cũng thế cả, nghỉ 1 lúc 10 ngày không phải chuyện đùa. Chính vì thế mà đến sáng thứ 7 tôi vẫn chưa đi được, đành để đến chiều CN, mặc dù tôi hoàn toàn nhận thức được đi 1 mình nguy hiểm và gian khổ hơn gấp nhiều lần khi đi trong đoàn. Vậy mà bác nói một câu: ?oAnh thấy đấy ! một mình anh một kiểu??. Như thế há chẳng phải bác coi thường tôi???
    4. Kết: Từ trước tới giờ tôi vẫn coi trọng bác, và về sau vẫn thế. Tôi chỉ hy vọng đây là câu chuyện hiểu nhầm nho nhỏ? Có gì mong bác bỏ qua ?
  4. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế có vụ họp tổng kết vụ đi VX à bác Dũng? Có mời anh em ở nhà hóng tham gia không? E vẫn mong được ngồi nghe các bác kể chuyện về chuyên đi này.!
  5. STAINLESSMAN

    STAINLESSMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 này tôi nghiến răng KEN két.
  6. STAINLESSMAN

    STAINLESSMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Làm thêm tí anh bóng đá cho thêm nhiệt.
    Đôi hình
    [​IMG]
    Cổ động viên
    [​IMG]
    Tranh chấp * Ông Pankxo chơi đòn quét lá mùa thu đây
    [​IMG]
    Phạm lỗi rõ ràng nhưng không có penalty
    [​IMG]
    Ghi bàn 1-1
    [​IMG]
    Lượt 1: SGVC Vào
    [​IMG]
    Lượt 2 Lâm Dâm Trâu HN1 Vào
    [​IMG]
    Lưọt 2 SGVC Không vào
    [​IMG]
    Lượt 2 HN1 Hắc Công Tử (A. Tuan Black label) không vào
    [​IMG]
    Lươt 3 SGVC Vào
    [​IMG]
    Lượt 3 HN1 Stainless steel không vào * Tại ông Trường Anh xui chơi 5 đầu ngón chân làm mình phân tâm thành ra nủa nạc nửa mỡ)
    [​IMG]
    Lượt 4 SGVC không vào * Công nhận quả này Lâm Trọc co qủa bụng to lợi hại thật. chỉ nghe "đẹt" một phát rồi anh em HN nhảy lên reo hò.
    [​IMG]
    Lượt 4 .Kiến Trọng Lang là Láng Trọng Kiên Vào! May mà vào quả này chứ không stainlessman lại là tội đồ phải rời VN qua Galaxy club làm đồng đội với Beck. Quả này đòn 5 đầu ngón chân của Ông Trương Anh mới có tác dụng nhé., cac bác thấy rõ là RẤT HỢP VỚI DÁNG EM nhé.
    [​IMG]
    Còn các lượt 5,6 và 7 căng thẳng quá nên nhắm mắt không chụp dược hình.
  7. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Ông Vinh inox sao trưa nay bảo qua Kiên Láng mà lại không qua thế.
  8. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra nhà mình còn găm rất nhiều ảnh mà chưa post lên nhá :). Ảnh của em chụp được thế nào em copy hết cho cả nhà rồi đấy. Nhưng ý tưởng và cách chú thích dư lào thì mỗi cá nhân lại có cái độc đáo riêng. Cả nhà post tiếp đi không người ngoài lại nghĩ em cướp diễn đàn hihi.
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng anh Trường Anh tấm hình chụp ở sân bay nè (^_^)
    [​IMG]
    Em vẫn nhớ dù anh không thể đi cùng đoàn nhưng ở Vườn Xoài khi gặp anh em, tất cả chúng ta đều rất vui mừng vì cuối cùng mọi người đã về đích thành công, an toàn và khỏe mạnh. Hôm đá bóng bác cũng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho anh em Vespa Hà Nội rất nhiều (mặc dù em phải công nhận bác là sư phụ của Filippo Inzaghi, hihi).
    Tất cả những tình cảm đó đều rất thật và đáng quý.
    Em nghĩ trong vấn đề tiền nong này anh hơi hiểu nhầm ý anh Chính thôi. Ý của anh Chính và của mọi người đều là: nếu ai vì hoàn cảnh công việc thực sự không thể tham gia đoàn xuyên Việt thì sẽ được hoàn lại tiền, vì mọi người ai cũng bỏ thời gian và tiền bạc ra để hoàn thành chuyến đi này, và không ai muốn xài tiền của người khác. Anh ấy có ý tốt thôi ạ.
    Em nghĩ chúng ta chấm dứt hiểu lầm ở đây nhé. Hôm nào gặp nhau anh em uống bia là lại vui ngay ấy mà (^_^)
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 19/09/2008
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đợi ông Hà mãi ko viết em mạn phép viết cái hồi 5 khi nào bác Post em lại gỡ xuống cho đỡ loãng
    Hồi 5 : Vượt đèo Hải Vân đoàn quân tiến bước , đất Đà Nẵng Phục Thần về sạch trơn
    sau 1 đêm dữ dội gồm Phục Thần và ****** ở Huế ai nấy khi về đến khách sạn đặt lưng xuống là xỉu , nhiều người đặt lưng nghỉ đợi đến lượt mình tắm khi mở mắt đã thấy trời sáng bèn vội vã tranh thủ tắm táp cho kịp lên đg thì chợt nhớ hôm nay chạy có hơn 100km ai cũng thở phào nhẹ nhõm . Tùng Sắt Vụn buông lời rèm pha ?o 100km hít 2 hít là tới xá chi đèo Hải Vân ?o khi đó 1 số anh em vẫn tranh thủ ngủ nướng thêm vài ba phút cho đã giấc , vài người đã xách xe vòng vòng quanh Huế để cảm nhận cái yên bình , chậm rãi và cổ kính ở Huế ? với những tà áo dài và chiếc nón bài thơ
    cả đoàn thu xếp quân tư trang chuẩn bị đi ăn sáng nhưng cực chẳng nỗi đã thành thói quen của mấy hôm trước anh em vẫn tư thế xuất phát bất kỳ vào thời điểm nào . tới địa điểm ăn sáng Hải Thuốc Lào hô lớn 2 bát vì sực nhớ ra đêm qua chỉ có Phục Thần và ****** là đc vào bụng chứ chưa có j đi theo . ăn xong cả bọn kéo nhau tới bờ sông Hương uống café cà pháo giao lưu với anh em Vespa Huế cộng thêm chém gió cho bõ những ngày gian nan tới Huế vì đây là ngày dầu tiên đc nghỉ ngơi lâu nhất sau 2 hôm mài mặt trên đường Trường Sơn . Tại đây Tứ Hải giai huynh đệ mới chổ biệt tài châm cứu cho DucLamCam , NgocPanxo và Láng Trọng Kiên
    Tạm biệt Huế thương cả bọn lại khí thế hừng hực vượt đèo Hải Vân , trong chúng tôi nhiều người còn chưa biết cái đèo Hải Vân nó ra làm sao , nhiều người cũng ko tránh khỏi sự lo âu . có lẽ lo âu nhất đoàn lúc này là người Ý trở về . bỏ lại sau lưng rừng cúc phương , pù mát , phong nha kẻ bàng thì vườn quốc gia Bạch Mã là đây .
    Khi chớm đến chân đèo LamDamTrau ra hiệu cho cả bọn dừng lại và : Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo , hò dô ra nào kéo pháo ta vượt qua núi , tới 1 khúc cua rộng dãi LamDamTrau lại có hiệu lệnh dừng lại cho anh em chụp kiểu ảnh kỷ niệm mà ko thèm đợi nhóm đằng sau gồm Chính Chuối và Láng Trọng Kiên lên tới . tay nắm tay nhau vai khoác kề vai đoàn chúng tôi thân ái biết bao nhiêu ?
    Về số 3 cho con vợ đỡ xót xa lại leo lên đỉnh đèo với khí thế hừng hực và lòng quyết tâm càng cao thì bỗng dưng cảnh vật xuất hiện như ở đồng bằng vài ba chiếc lô cốt ? Đâm Trâu lúc này đã cởi mũ áo và nói chúng ta đã lên tới đỉnh đèo , trong bao sự ngỡ ngàng của toàn đội . Láng Trọng Kiên luôn là ng đi cuối chốt đoàn khi lên tới đã hét lên 1 câu sao lại dừng lại thế này , khi đã biết lên tới đỉnh đèo chàng bèn nói : tôi tưởng đèo Hải Vân như thế nào từ nãy đến giờ còn chưa thèm về số 3 . cả đoàn lại phá lên cười trong sự vui sướng . Chọn địa điểm đẹp cả bọn lại chải áo mưa ngồi xuống oánh chén . Lúc này Đoản Ngọc Đao Hà Trọc mới bỏ chiếc máy ảnh trị giá gần bằng 1 con trâu của mình ra bắn tỉa như chưa bao h đc bắn .
    Xuống đèo tiến thẳng về Đà Nẵng mà lòng phấn khởi vui mừng . đất đà nẵng kia rồi 1 thành phố bên sông bên biển . từ từ tiến vào thành phố với sự ngỡ ngàng của dân chúng địa phương , qua cầu sông hàn đây là cây cầu quay đầu tiên ở VN niềm tự hào của người dân TP . khách sạn đã được đặt bên bờ sông hàn thơ mộng . vệ sinh các nhân của cả bọn hôm nay như có nhiều thời gian hơn tắm rủa thơm tho để tối còn đi nhậu cũng các anh em Vespa Đà Nẵng . Vừa ngồi chưa ấm chỗ tại bàn nhậu Đâm Trâu lại 1 lần nữa hô lớn đề nghị anh em uống ít vì ngày mai chặng đường của chúng ta là căng đấy . thôi thì tiếng Zô át tiếng boom anh em cứ uống vừa vừa để mai còn lên đường , sau vài ba lần làm quen chào hỏi thì ôi thôi phục thần hơn chục lít và ****** mang theo đã ko còn lấy 1 giọt . ác thật ác thật thế mà khi đi tôi còn nhớ ai đó nói ko đc uống rượu khi điều khiển phương tiện giao thông , đằng này vẫn ngày 3 bữa ko tính chén mà phải tính chai .
    sau cuộc nhậu ko say ko về đấy ai còn sức thì ra bờ biển uống tiếp và ai ko còn sức thì đã đc bố trí về khách sạn ngủ sớm để mai còn lên đường . phút chia tay cũng đã tới tạm biệt ngay trong đêm những người bạn Vespa Đà Nẵng ngày mai chúng em lên đường tới Play ? ku dài thườn thượt ?

Chia sẻ trang này