1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn đón đoàn Xuyên Việt. Đất Vườn Xoài ngày hội Scooter(23.8.08-2.9.08)- Nhật ký hành t

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi piscespin, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    dạo này ACE nhà VES có vẻ đang cầy siền để tậu thêm các em yêu làm dầy thêm bộ sưu tập, vào diễn đàn buồn...nnnnnn ooài....Huy anh biết là chú rất bận cho đại sự! Nhưng cố gắng vào làm tí cho không khí diễn đàn máu lên!!!! Bay lên nào là em bay lên nào
  2. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua 03.12.2008 thực sự là một buổi tối ấm cúng, tình cảm, vui vẻ và xúc động của nhóm Xuyên Việt thuộc CLB Vespa Hà Nội.
    Trưởng đoàn Chính chuối đến xưởng của bác Kiên Láng từ 17h30 để đợi anh em. Đến 19h thì anh em đã đến khá đông đủ sau khi vượt qua nhiều lô cốt và trận địa tắc đường của địch...
    19h - cả nhà đã chuẩn bị lên đườnghinh phục mục tiêu ăn nhậu...
    [​IMG]
    Điểm đến lần này là Legend Beer ở Vũ Ngọc Phan. Thỉnh thoảng anh em cũng nên thay đổi không khí một chút. Vỉa hè ngồi cũng đã nhiều, thú rừng ăn cũng lắm, quán Tứ Hải cũng đã rất quen thuộc. Cả đoàn Vespa rầm rộ nhả khói tiến vào làm anh em bảo vệ nhốn hết cả nháo lên?
    [​IMG]
    Vừa ngồi ấm chỗ, anh em đã được chào đón bằng một màn múa nóng bỏng?
    [​IMG]
    Bia đã được gọi ra. Nhưng trước khi cụng ly là một màn không kém phần quan trọng ?" là phần nghi lễ chính thức của buổi tối ngày hôm nay - phần trao quà tặng của nhà tài trợ cho 13 xe Vespa đăng ký chính thức và đầu tiên của nhóm Xuyên Việt? Bắt đầu là bác Lâm trọc - người dẫn đường gương mẫu của cả nhóm?
    [​IMG]
    Bác Vinh Inox, khẩu xà tâm phật và là người chơi rất đẹp, giúp đỡ anh em một cách không tính toán?
    [​IMG]
    Bác Đức lẩm cẩm, người lúc nào cũng thiếu ngủ trong suốt chuyến đi. Sắp tới, bác Đức sẽ về Tuyên Quang xây dựng chiến khu mới. Và anh em sẽ lại có thêm một địa chỉ ăn nhậu và dã ngoại khá thú vị với quãng đường xa vừa phải?
    [​IMG]
    Bác Kiên Láng, bác sĩ yêu vợ nhất đoàn?
    [​IMG]
    Bác Hoàng Anh, nụ cười xinh nhất đoàn?
    [​IMG]
    Ongxabeo, chịu khó chụp ảnh nhưng chụp ảnh xấu nhất đoàn (^_^)
    [​IMG]
    Bác Chính chuối, trưởng đoàn ?oto con? nhất từ trước tới nay?
    [​IMG]
    Một vài anh em đến muộn sẽ được trao quà sau. Nhưng ngay sau khi nhận quà, một sự kiện bi thảm đã xảy ra. Đó là ongxabeo và bác Lâm trọc lại ngậm ngùi trao lại quà tài trợ cho thủ quỹ ?ovợ?? Quả là ?okhông nỡ rời tay, mắt đỏ hoe...?
    [​IMG]
    Sau màn nghi lễ chính thức, cuộc vui bắt đầu. Các cốc bia được nâng lên ?oquần ẩm??
    [​IMG]
    Và đối ẩm?
    [​IMG]
    Các món ăn lần lượt được dọn ra. Nào là pho-mát dây hun khói?
    [​IMG]
    Thịt bò nướng xiên?
    [​IMG]
    Thịt nướng vừng?
    [​IMG]
    Gỏi cá hồi?
    [​IMG]
    Chị em sợ ăn sống nên cho vắt chanh và ngâm miếng cá vào cho chín?
    [​IMG]
    Salad tôm?
    [​IMG]
    Mùng tơi luộc?
    [​IMG]
    Đùi lợn hầm ăn với bắp cải muối chua và khoai tây nghiền ?" món đặc trưng của Đức?
    [​IMG]
    Bia lại được nâng lên?
    [​IMG]
    Và cạn?
    [​IMG]
    Và lại được rót thêm. Uống cốc chưa đã, anh em phải gọi bia theo mét uống cho nó máu?
    [​IMG]
    Những bác đến muộn cũng được nhận quà theo đúng nghi lễ?
    [​IMG]
    Và được phục vụ nhiệt tình, chu đáo, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, phong cách chơi?
    [​IMG]
    Cả nhà cùng nhậu, và cùng ngắm những em múa xinh đẹp (người đẹp chứ mặt cũng không xinh lắm). Mà bia vào rồi thì nhìn ai cũng xinh - trời tối thì nhà ngói cũng như nhà gianh (^_^)
    [​IMG]
    Màn trình diễn hay thứ nhì của buổi tối nay là màn thổi sáo tay rất điêu luyện và giàu cảm xúc?
    [​IMG]
    Bia lại được rót. Và các màn cá cược lại bắt đầu (máu me cờ bạc quá). Những anh khỏe nhất đoàn lại cá nhau xem ai chổng đẩy được nhiều nhất. Phần thưởng lại là những két Ken xanh xanh, trong suốt?
    [​IMG]
    Màn trình diễn hay nhất của tối nay cuối cùng đã tới. Ngay sau khi cô MC dứt nhời, anh em đã ùa lên chiếm lĩnh sân khấu trong tiếng nhạc hào hùng của Bài Ca Trường Sơn? Những cảnh núi rừng, cảnh phóng xe dưới trời mưa to, dưới trời nắng gắt, những khi dừng lại sửa xe, nói chuyện tiếu lâm cho quên mệt mỏi lại tràn về?
    [​IMG]
    Lời ca lại vang lên, những bàn khác vỗ tay hát theo hoặc cùng nhảy lên sân khấu chung vui? Vespa kết nối cả những người chưa từng quen biết?
    [​IMG]
    Kết thúc tăng 1, cả nhóm Xuyên Việt lại tiến quân về quán Karaoke X-men để tiếp tục tăng 2. Trên đường đi, cả nhóm bị cảnh sát giao thông tuýt còi do tụ tập đua xe và đi quá tốc độ. Đặc biệt lạng lách nguy hiểm là trưởng đoàn Chính chuối và nhà tài trợ chính Hà trọc. Sau 5 phút đua xe, cả nhóm đã có mặt ở quán? Dư lày là dư lào? Hai ?oquỷ sứ? chụp ảnh trước cửa quán?
    [​IMG]
    Trưởng đoàn Chính chuối lại gạt bỏ vẻ ?otay đua? để trở lại là một người chồng ngoan hiền trong quán Karaoke. Anh nằm từ đầu đến cuối?
    [​IMG]
    Bia lại được khui ra...
    [​IMG]
    Và hoa quả cho chị em...
    [​IMG]
    Những bài hát kích động lại được ngân lên, với màn múa phụ họa rôm rả của nhóm vũ nam quen thuộc...
    [​IMG]
    Nằm hát (trong lúc chờ đợi tay vịn quay về)
    [​IMG]
    Người mang tay vịn từ nhà đi thì khỏi nói... (anh xem bồ cũ nhắn tin cho em nè - ừm, hí hí, buồn cười thế)
    [​IMG]
    Bác Hoàng Anh vẫn trong tâm trạng nhớ vợ suốt cả tuần nay?
    [​IMG]
    Trong khi bác Vương Già, khách mời VTV3 lại hí hửng vì được xổ ***g đến với anh em?
    [​IMG]
    Đây là vợ chồng nhạc teen của nhóm?
    [​IMG]
    Chân ải chân ai?
    [​IMG]
    Và lại cùng nhau hát?
    [​IMG]
    Hơn 12h, cả nhóm đứng dậy ra về? Mùa đông Hà Nội lạnh thêm nỗi nhớ? Giá như cuối năm nay cả nhóm lại có được một chuyến đi tất niên với nhau thì vui quá?
    [​IMG]
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 04/12/2008
  3. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Rất đầy đủ và kịp thời đấy "phóng viên chiến trường" ạ, cảm ơn em nhiều đã cho anh em sống lại những giây phút thăng hoa. Vui và say quá, lâu lắm rồi mời lại nhậu 1 cách đầy đủ. Ông Dũng ủn nốt ảnh lên đi nhé.
  4. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài những tấm hình vui của đêm qua...
    Kẻ uống, người say...
    [​IMG]
    Người say, ừ nhỉ, người say thật...
    [​IMG]
    Giấc mơ Chapi...
    [​IMG]
    Ngẫu hứng sắt vụn...
    [​IMG]
    Nhóm múa mới...
    [​IMG]
  5. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    các anh đi mà không í owí em câu nào cả nha!
    Lon Don lanh muon teo xuong luon, anh Vinh oi, em vua qua Lon don lanh qua van chua xuong Man mua ao cho anh duoc, it hom nua anh nha,
    Em chuc ca nha vui ve va khoẻ mamnh nha
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Hoa ở bên London vui vẻ và có nhiều zai trẻ đẹp tới làm quen và cho mượn Vespa đi cho đỡ nhớ :)
  7. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng O.Hoa đã đến nơi! Có nhiều anh mang VESPA đến đón đi chơi nhớ chộp ảnh đủn lên để anh em chiêm ngưỡng nhé! Chúc em sức khoẻ, bé khoẻ bé đẹp!!!!
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Đội xuyên Việt vẫn thể hiện vai trò đầu tàu và máu chiến như hôm nào. Tình hình là như honGSonn đã phát biểu, cả tháng Lan chín & Thái Hà mới bằng 3 hôm Legend, trong khi ThangVespa trụ ở HN hơn tháng rưỡi. Vì vậy, Tết này đánh một quả tái nạm gầu cho bõ 3 hôm Lagend.
    @ Chính: cho anh nhờ một ly cafe đen không đường có coffee mate.
    @ Tứ Hải: bác làm "đêm Suối Giàng" đi, tắm suối nước nóng thích cực.
    @ Hải Anh: ra Highway 4, rượu nhẹ lắm, đỡ xỉn nhé bác.
    @ Tùng sắtvụn: ra ga làm chè chén, chơi không?
    @ bác sĩ Kiên: Thái Hà tiếp nhé bác sĩ.
    @ ongxabeo: đi Ba Vì nhé Huy, anh cũng thích lên Đền thượng.
    @ tuekhanh: làm cú lặn Hạ Long không Dũng?
    @ Lâm cẩu đại gia: sẻ cho anh ít mỡ nào.
    @ Vuonggia: đừng bảo anh xóa bài nữa nhé, chán như con cá rán.
    @ các cô đỏ và vàng: "Hãy đợi đấy!"
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đi Vespa lên Đền Thượng thì em uki liền (^_^) Hai vợ chồng em sẽ tham gia. Anh có cần "mẫu xinh" không để em còn thiết kế
  10. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến xuyên VỊT về, tình hình ACE nhà VES có vẻ kém nhỉ.......ko biết đang đi cầy , hay do khủng hoảng của tình hình kinh tế mà oài chán quá,,,,,chắc quả này nhiều anh bán xe???????? bỏ chơi, chiều nay xin vợ ít xiền ra offf xem có quả xiên VỊT nào bán rẻ em sắm 1 con. Hy vọng sau này ăn nên làm ra hắn xin chuộc, em kiếm tí.

Chia sẻ trang này