1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi 1inbox, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một người dân tộc địu con vượt suối ở khu vực Quảng Bình.
  2. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Phogn cảnh trên đường Trường Sơn đẹp quá. Bạn đi chuyến du khảo này trong bao lâu? Đi qua được những cung đường nào?
    Tớ chỉ đi được mỗi đoạn từ Quảng Bình vào động Phong Nha thôi. Hai bên đường rất đẹp, đồi núi trùng điệp. thế bạn có cơ hội chụp hình bản làng của người dân tộc sống xung quanh đó không? Đẹp lắm.
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một góc nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đây là cây đa trong nghĩa trang. Nó nổi tiếng vì gắn liền với những câu chuyện kỳ lạ trong đó. Một trong những người quản lý nghĩa trang đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về hồn ma của những người lính. Ở trong đó đến 23 g, đủ để chúng tôi cảm nhận được màn đêm dày đặc cùng đủ loại tiếng nỉ non, ai oán của mọi sinh vật về đêm.
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi đã chụp được một tấm ảnh kỳ lạ. Có một con gì (bọ hung ?) trắng toát bay trước ống kính với một kích thước to lớn quá khổ để mọi người nghĩ đó là chuyện không thể có. Hay đó là một hồn ma biến dạng thành sinh vật ?
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng đây là chiếc cầu treo Dakrong (Hà Tĩnh) chấm dứt đường Trường Sơn ở phía Bắc. Bạn thấy hông, có một đống chân trong ảnh trước, chứng tỏ là đoàn của tôi đi rất đông. Chúng tôi đi theo một tour gọi là "về nguồn" do Cty Du lịch Thanh Niên TPHCM thuộc Thành Đoàn tổ chức (quảng cáo một chút, hì hì).
  7. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    phân tích nguồn sáng, thấy nguồn sáng là chụp bằng đèn flash. Trong ảnh có hai nguồn sáng. một là nguồn sáng flash ở chính giữa góc nhìn , hơi lệch về bên trái thể hiện qua bóng của cái chân tripod, đây là nguồn sáng tạo ra mấy cái chân người đứng .
    Còn một nguồn sáng khác mạnh hơn từ phía trên góc trái của ảnh chiếu xuống con vật hắt bóng tren nền, cái bóng này khá mờ ở cạnh.
    Vậy em đoán là con ong gì đó bay ngay trước ống kính, đồng thời lúc chụp thì có hai máy ảnh ở gần nhau chụp đồng một lúc , do vậy mà con ong có cảm giác kích thước khá to và rất sáng (over expossure ) lại hihi,
    Chùm ảnh của bác hay phết, thankss.
  8. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này