1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tu - Mở lớp học OL

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Thấy nhảm sao còn chưa Vote *?
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngẫm nghĩ kỹ thì cũng là hư danh cả.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mắt có vấn đề à? Không thấy chữ có một người đã bình chọn chủ đề này à. Thật vô ơn
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác này lâu lâu mới thấy online nhỉ.
    + Cách 1: Bài 1+2: Thần, Phật, Tẩu hỏa đều không phải là người nên chẳng có ai chết.
    + Cách 2:
    - U mê, ngu muội, tự mãn làm càn, phó mặc bản năng ==> chết = không chết.
    - Tự cho mình giỏi, cậy thế làm càn, phủ nhận cũng là thừa nhận ==> chết = không chết.
    Tổng kết lại Chết cả.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà biết được mình đã đi sai đường ?
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cả 3 đều ... tục như nhau.
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tốt lắm, tiếp tục mở rộng tư duy của cậu, cậu đang rất khá, tôi rất vui khi thấy cậu bây giờ và cậu hồi tôi gặp lần trước có sự tiến bộ về nhận thức rõ rệt. Sắp chạm vào những câu hỏi nền tảng rồi.
    Tôi hỏi lại cậu:
    UMÊ, NGU MUỘI là gì vậy?
    Tôi "ĐANG" tự cho mình là GIỎI à? Tôi "ĐANG" TỰ MÃN LÀM CÀN sao? Tôi "ĐANG" phó mặc BẢN NĂNG sao?
    Cậu tạm gác lại cái đoạn CHẾT BẰNG KHÔNG CHẾT (Vì nó chưa là của cậu như cậu muốn) của cậu lại và trả lời những câu hỏi của tôi nhé:)
  8. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tục quá
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Vote * vào nick cơ mà, ai cần vote * vào bài viết làm sai ý tôi rồi còn đòi ơn huệ
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã khen !
    Giải mấy công án bằng lý trí hay tỉnh giác 1 lần thì cũng không ứng vào thân được.
    * U mê, ngu muội là chấp, là giữ khư khư cái đang có,...
    * Tôi ĐANG tự cho mình là GIỎI à ?
    - Không giỏi sao chỉ dẫn người khác.
    - Giỏi sao phải học hỏi người khác.
    - Giỏi thật chưa ?
    * Tôi "ĐANG" TỰ MÃN LÀM CÀN sao?
    - Thế nào là tự mãn, thế nào là làm càn.
    - Làm hay không làm thế thì được lợi ích gì hay mất mát gì.
    - Tôi nên làm thế nào
    * Tôi "ĐANG" phó mặc BẢN NĂNG sao?
    - Bản năng là gì, từ đâu mà có, nó thế nào, tác động chi phối ra sao,... Bản năng có phải là tôi không.
    - Phó mặc hay điều chỉnh thì ích lợi gì, thiệt hại gì. Có cần thiết phải quan tâm quá không.
    - Tôi là ai hay ai là tôi

Chia sẻ trang này