1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tu - Mở lớp học OL

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Hãy nói cho tôi cái mà tôi muốn nghe ấy, đôi khi chỉ là 1 vài từ giản đơn. Đừng mất công phân tích dài dòng, tôi có phải không NGHĨ được cái cậu đang muốn tôi NGHĨ đâu
    Thực ra nếu đã GIẢI được công án rồi thì tự nhiên giác ngộ, cậu chưa giải được nên chưa tin thôi
    1 lần là quá nhiều, vì sau đó cậu chẳng thể trở lại vô minh như trước được
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nói cái gì đây.
    Không thể vô minh như trước không có nghĩa là hết vô minh.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chưa thoát khỏi vô minh thì không biết vô minh là gì.
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Vậy vô minh là gì, cái gì tạo ra vô minh ? Có mấy tầng mấy lớp ? Làm sao biết được là thoát khỏi hay chưa thoát khỏi ?
  5. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Chia sẻ với cậu niềm vui của tôi khi giải xong công án của cậu:
    Chợt thấy gió chiều thổi qua vai
    Những kỉ niệm xưa cứ chảy dài
    Con đường ngày ấy giờ xa thế
    Một thoáng cô đơn giữa trần ai
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hừ đột nhiên thân thể rơi vào trạng thái như bừng tỉnh sau giấc ngủ, mọi ý niệm đều rõ ràng, mọi vị trí trên cơ thể đều rõ ràng và dường như không có trở ngại gì với việc ra lệnh cho nó, mọi ý niệm và thông tin thoạt đến thoạt đi hoàn toàn không cần thời gian chờ xử lý,...
    Vậy rồi thì sao ? Một trận say mềm, dăm bao thuốc lá,... mọi thứ lại trở lại nguyên trạng. Chỉ có cái hồi ức thì ở lại với ta. Lại tìm, lại diệt, lại quên,... Ừ thì an lạc đấy. Nhưng cuộc sống đời thường nó đâu có buông tha, ta làm việc tốt với người - người cũng oán, ta làm việc ác với người - người cũng oán, ta thờ ơ với người - người cũng oán. Rồi thì công danh địa vị, tiền bạc, ham muốn,... nó bám lấy ta. Nào thì đấu đá, bon chen, nào thì cài bẫy hại người, nào thì kẻ cả làm phúc,... Ta vô cảm với việc ta làm, ta cho đó là chuyện đương nhiên, ta không tự ràng buộc nó vào những cái cụm từ: đạo đức xã hội, phong tục tập quán, tham ô hối lộ,... Ta an lạc.
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 09/12/2008
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ của bác làm tôi thấy buồn mang mác. " Những kỷ niệm xưa " ! ác là chỗ đấy, tự cân bằng lại, tự làm liền vết thương không có dễ. Con người ta bẩm tính khác nhau, có người nhạy cảm về vấn đề này, có người lại tổn thương về vấn đề khác, nhiều khi nó chả nghĩa lý gì cả mà dứt mãi không ra, xóa mãi không quên, tưởng quên rồi đến khi hợp cảnh lại khùng khùng điên điên,... !
    Một thoáng cô đơn giữa trần ai,
    Và rồi thổn thức giữa đêm dài.
    Kỷ niệm đã quên giờ trở lại,
    Đeo bám theo ta vào tương lai !
  8. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Đấy là vì chúng ta còn muốn quên:)
    Tôi rất vui vì cậu đang buồn man mác:)
    Những cảm xúc này sao phải tìm cách tu hành để vứt bỏ chứ, nó thực sự tuyệt vời mà. Tu để vô cảm thì đâu đúng, tu để không vô cảm cũng đâu có đúng
    Từ quá khứ tôi nhận ra thực tại
    Như thời gian chở nặng một món quà
    Tôi mở ra những điều tôi chưa biết
    Hôm nay là ngày mai của hôm qua
    Thơ thẩn thôi mà, chúng ta đều là thi sĩ cả, đường còn dài...
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Lớp tu OL tạm dừng bài giảng, hẹn gặp lại các bạn

Chia sẻ trang này