1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đuờng vào .........giảng đường và......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi repair_yourheart, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đuờng vào .........giảng đường và......

    Khó ơi là khó .......sao mà khó thế.Một người bạn của mình đã thốt lên như vậy.Nhưng vào rồi mới biết ngoài vị ngọt còn có vị đắg và hơi cay nữa chứ....ôi giảng đường biết bao là chuyện ......buồn vui lẫn lộn ...có bạn nghĩ không hiểu mình có sai không...nhưng biết làm sao được ....

    Quảng Bình, một mùa mưa
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    khì khì... vào giảng đường thì dẽ ẹt à chỉ cần theo 1 người bạn chui vào học ké nhưng ko được thi ké thui
    nói đùa thui, chứ tui thấy bây giờ thi ĐH sau trầy trật quá, tui mà thi theo kiểu Nguyện vọng như hiện nay chắc rớt lộp độp quá
    ko biết bao giờ mình mới cải tiến được cách thi cử nhỉ ? chuyện điên đầu chứ chẳng đùa ......
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    "Cổng trường Đại Học cao vời vợi.
    Mười thằng leo tới, chín rưỡi (thằng) rơi
    "
    RC
  4. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp mấy bác bàn về chuyện này....tui lại nhớ câu chuyện giởn chơi...mà cũng là một cách so sánh hơi quá đáng của thằng bạn tui...về giảng đường.Các bác có biết là nó đã so sánh giảng đường giống như cái gì không ????xin lổi nhé...(tui xin dẩn nguyên văn)_đó là cái WC!!!!!!!!!
    Nó giải thích gọn lỏn rằng:Cái WC củng giống cái giảng đường bởi vì những người đứng ngoài và những người ở trong.......
    Người đứng ngoài thì nóng lòng,khát khao được vào trong để trút bầu tâm sự....
    Người ở trong thì chán nản,củng nóng ruột thích ra sớm...vì đủ thứ lí do()
    Giảng đường cũng như vậy đó........!!........!!!...???......Không biết các bác nghĩ sao về nó?????!!
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò...
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    RC
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác daewoominh làm bác rec giận rùi kìa. Hehe...giám nói với thầy giáo rec vậy hử???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này