1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về nhà - Những cảm xúc trên mỗi chuyến đi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi camilla, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Topic này chính ra rất hấp dẫn vì nơi này, ta có thể hiểu và biểu lộ cảm xúc của mình cho những gì mình dành cho Vĩnh Phúc, mỗi người một khía cạnh khác nhau.
    Nói về con đường nhưng không phải chỉ riêng về nó, mà vì những gì hai bên nó nữa.
    Ngày còn học đại học, cố gắng về thăm nhà hai ba tuần một lần, chen lấn ô tô - nhất là những dịp mùng 2 tháng chín hay 30 tháng 4, cho dù chỉ còn được đứng bằng một chân trên chiếc xe nèn chặt người ấy, vẫn chịu đựng, thậm chí còn thấy vui nữa vì sắp được về nhà.
    Sau này đi làm, kiếm tiền mua xe máy rồi thì tinh thần ấy không giảm mà thậm chí còn máu hơn, thể hiện bằng những buổi tối mùa hè sáng trăng, tự dưng nhớ nhà, nhớ mấy thằng cháu nhỏ tinh nghịch vẫn đang bi bô tập nói, thế là lên xe, phóng về nhà dưới ánh trăng sáng. Đi dưới ánh trăng như thế trên đường về nhà thật nhiều cảm xúc, những cánh đồng có màn sương mờ ảo dưới ánh trăng, gió mát lạnh phả thẳng vào mặt, thấy như mình bỏ lại phía sau những toan tính, những điều tầm thường, để về nhà với một tấm lòng tinh khiết, tràn ngập tình yêu thương.
    Với mình, con đường về nhà, mình nhớ hết những ổ gà, những gốc cây và cảnh vật. Sao thân thương và đáng yêu đến thế.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mẹ dắt chơi xa
    Lần đầu biết đến phồn hoa thị thành
    Người người xe cộ nhanh nhanh
    Nào đâu bến nước yên lành làng quê !
    Thời gian đi mãi xa dần
    Con ra phố thị học đời thị dân
    Ngày xưa mẹ dắt theo chân
    Bây giờ con bước bâng khuâng một mình
    Ðêm trăng lại nhớ mái đình
    Cây me gọi gió tiếng tình tiếng tang
    Quê hương vương vấn nặng mang
    Lời ru của mẹ miên mang thuở nào
    Nhớ nhung nhung nhớ là bao
    Hoàng hôn , khói sóng ngọt ngào chân quê ​
  3. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà - mà ở đây là đường về Vĩnh Phúc của cả box ta - bao giờ cũng là con đường đẹp nhất, dù ta rong ruổi trên nó trong tâm trạng nào... thảnh thơi giữa đêm trăng như bác Haromeo (bác trông phì nhiêu thế mà xem ra tâm hồn mong manh đa cảm quá, hic [​IMG])...  gấp gáp, hân hoan chạy về với cháu gái mới chào đời như what_if (lại tưởng tượng ra nụ cười tươi rói và đôi mắt long lanh của nàng mod bé nhỏ)... đầy ngâm ngùi (a cay, chim cú thì đúng hơn) như ho_ly_ten_thong khi cô bạn hắn thích sóng đôi với thằng bạn thân ngay phía trước.... rất "hạt dẻ" thích hợp túi tiền sinh viên với đủ các thể loại phương tiện: bus, tàu, xe khách.... Thật đơn giản và dễ hiểu: khi yêu rồi thì cái gì cũng đẹp hết cả!
    Đối với tớ, con đường về nhà gắn liền với... thời tiết! Người ta thì chọn những ngày đẹp trời để xuất hành, còn tớ không hiểu sao cứ mỗi khi có mặt trên con đường về nhà là y như rằng trời không nắng cháy cỏ 2 bên đường thì cũng mưa tầm tã ngập cả cầu cống.... mà khổ thân những ai đi cùng tớ - bố tớ và anh, em, bạn bè  - những người đưa tớ đi hoặc được tớ đưa đi ....
    Chuyện 1: hồi tớ mới học năm thứ nhất, lạ nước lạ cái không biết bắt xe ô tô nên cả năm trời bố phải đưa đón tớ từ trường về nhà và ngược lại... trưa thứ 6 bố tớ phải lặn lội từ Vĩnh Yên xuống, đứng phơi nắng ở cổng trường chờ tớ tan học để đón về nhà... Chiều chủ nhật, sinh viên to tướng ngủ lười nên sáng sớm thứ 2, trời đổ mưa + sấm chớp đầy trời, bố phải dậy sớm để đưa con kịp 7.30Am vào lớp... ngồi sau lưng bố, mưa táp vào mặt nên không ai biết là nước mắt tớ đang lăn đầy... bố càng ngày càng già, mình thì càng lớn mà có việc bé tí là tự đi tự về cũng ko làm được, vẫn để ông cụ quá vất vả...
    Chuyện 2 - (vẫn liên quan đến bố): năm 1, tớ thi thể dục (chạy 100m) vào 1h chiều, mà nói trời tháng 6 chắc mọi người đều tưởng tượng nắng ntn (hồi đó cả tuần thi 2 môn nên hiển nhiên là tớ về nhà rồi, hôm nào có môn thi thì mới xuống HN), 11 rưỡi trưa bố tớ đưa tớ đi thi thể dục, hic, đường nóng kinh khủng... gần 1h chiều 2 bố con xuống đến trường, tớ vào thi và phát hiện ra mình không mang theo..thẻ sinh viên để họ kiểm tra trước khi thi... mà cái thẻ sv lúc đó đang nằm ở nhà ở Vĩnh Phúc rồi... "ko có thẻ là ko được thi"...tớ nghe thế mà xót hết cả ruột, chả lẽ 2 bố con giờ quay về nhà để chờ năm sau thi lại môn thể dục??? 
    Sau 10 phút xin xỏ, tớ được thầy giáo cho thi, chỉ phải làm cái giấy có chữ ký của lớp trưởng. Tớ chạy 100m hết đâu chưa đầy 20 giây, biết là mình qua được điểm 5 rồi, thế là 2 bố con lại bon bon đường nắng hầm hập về nhà... tớ thấy mình giống như là một cái nợ....
    Chuyện 3 - đã đến lúc tớ tự đi xuống trường và từ trường về nhà bằng xe máy của bố được rồi. Sung sướng lần đầu tiên được 1 mình đi trên con đường về nhà....mặt đường đầy bụi, hầm hập trong nắng hè trông thơ mộng không khác gì những con đường cao tốc xuyên sa mạc nóng bỏng trong các phim cao bồi Mỹ.... hơ hơ, đang cưỡi con xe máy 100 cc với cái nồi cơm to uỵch trên đầu mà cảm thấy cái nóng rát phả vào mặt mới tuyệt làm sao, lại nhớ các chàng tài tử đẹp zai cưỡi cào cào mấy trăm cc phi vù vù.... may mà vẫn tỉnh, chưa vút ga đua xe hay gây ra vụ va chạm nào ... hồi đó đi xe máy từ HN về VY - tận 50 km :D - thế mà tớ đi xe máy chỉ hết 2 tiếng thôi [​IMG]
    Mà sảng khoái nhất là lúc đi trên đoạn đường tắt từ đường cao tốc đến cạnh nhà máy Honda, đường bé, ko bụi, đồng ruộng xanh tốt trồng toàn là trắc bách diệp thơm lừng... đi vào mùa thu hoặc sáng sớm thì mát lạnh... còn nhiều chuyện khác về "con đường về nhà và tình yêu sinh viên", cười chảy nước mắt, tớ kể sau
     
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra đó là cây trắc bách diệp . Rất nhiều lần em thắc mắc đó là cây gì, nhưng không ai biết cả. Con bạn em thì nói chắc như đinh đóng cột rằng đó là cây ... ngải cứu để ... xuất khẩu
    ... Em cũng rất thích con đường đó, một phần bởi mùi đắng ngắt rất đặc biệt của loại cây này, dù ở đâu cũng gợi cho mình cảm giác háo hức vì sắp được trở về nhà, và một phần bởi hai bên đường có bán ngô rất thơm, rất ngon , đi vào mùa đông thì ngửi mùi đã thấy ấm rồi ....
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Oạch !
    Trắc Bách Diệp là cây gì vậy ?
    Đoạn đường từ ngã tư cao tốc về tới Honda à ? Chẳng mấy khi để ý !
    Từ Kim Anh - Thanh Nhàn - Cầu Xây chỉ nhớ là đoạn này trồng lúa thôi chứ có thấy cây gì khác đâu nhở ?
    Mà cũng lâu wá rồi , chẳng nhớ mô tê gì cả
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Không phải là chắc bách diệp chứ?
    Mình nghe người ta nói đó là cây thanh hao hoa vàng dùng để chiết xuất aspirin thì phải?
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà!
    5.45. Ngồi lên con xe quen thuộc. Chụp lên đầu cái nồi cơm điện, nổ máy, vào số........
    Gió rít bên tai, bụi đập ầm ầm vào mặt, tiếng động cơ ầm ầm bên tai phải, tiếng còi xe the thé bên tai trái
    6.15. Home sweet home!
    Nhà kia rùi. Trút bỏ hết mọi thứ, tắm 1 phát cho nó sạch "bụi trần". SƯỚNG!
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thanh hao có fải là cây Thì là không hả đồng chí ?
    Nói đến lại nhớ Canh cá (kiểu Bắc có Dọc + Thì là )!
    Ực , thèm quá
  9. tinhban2602

    tinhban2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là cây Hanh hao chứ không phải Thanh hao. Cũng ko phải là cây Thì là để nấu canh cá . Gớm bác "háu ăn" quá.
    Đây là loại cây người ta trồng ép lấy dầu để điều chế thuốc chữa bênh sôt rét. Môt loại cây rất có ích và đã góp phần ko nhỏ trong việc cải thiện đời sống cho người dân 2 xã Kim Hoa và Quang Minh dấy
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại nhắn đến Thì Là với Thanh Hao làm tớ đau lòng.
    Chả là hôm ý nhà tớ có khách, mà bố mẹ thì thường hay tán dương con cái, đại loại "Cháu nó học chăm mà cũng đảm đang lắm". Thế mà đến khi bố bảo ra vườn hái cho bố nắm Thì Là để nấu canh thì tớ hớn hở ôm cả một mớ Thanh hao vào. Ông khách cười rất chi là... đa nghĩa .
    Một lần khác dẫn bạn về nhà chơi, tớ khoe Lá lốt nhà tớ to cực, nên sẽ làm chả. Đến khi hăm hở ra vườn định vặt thì bố kêu ầm lên "Sao con lấy lá trầu không làm gì mà nhiều thế?". Lúc ấy mới nhận thấy là trầu dày hơn lá lốt .
    Bây giờ cứ mỗi khi gia đình đông đủ hoặc bạn bè về chơi mà có tổ chức ăn uống thì "Sự tích cây thì là" và "Sự tích trầu không" lại được đem ra biên tập lại, tam sao thất bản thành ra... thôi chả nói nữa, xấu hổ lắm

Chia sẻ trang này