1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về nhà - Những cảm xúc trên mỗi chuyến đi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi camilla, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang nhớ nhà quá, mai mới được về, vào đây định viết một ít về con đường quen thuộc, con đường mà ngày mai mình sẽ bon bon trên nó để về với thấy u, he he, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi.
    Các cậu viết vào đây bên đường là gì, nào là cây thanh hao hoa vàng, không phải trắc bách diệp. Nhưng thấy dân làng gọi là Hanh Hao như bác Tinhban2602 nói là đúng rồi. Chỉ thêm một chút về công dụng của nó; lá cây ấy dùng để chiết xuất ra một chất, chẳng nhớ tên gọi nữa, dùng trong việc chế xuất thuốc chống sốt rét. Chẳng là ngày xưa, chơi với thằng bạn, nhà nó có dây chuyền chiết xuất ấy, thế mới được nhìn, đại khái nó giống như mình sản xuất đường kính từ cây mía ấy; cũng ép-lọc-chưng cất...; và cuối cùng, có được một loại tinh chất, giống như đường Gluco hay mua ngoài hiệu thuốc ấy.
    Mỗi xe ô tô to chở cành cây Hanh Hao ấy, sau khi chiết xuất, chỉ được hơn 1 chén con bột ấy thôi. Thấy bảo, giá bán cũng cao lắm. Cây này, được trồng sau khi thu hoạch lúa vụ Xuân xong, bà con cũng trồng vì dễ lên, dễ chăm sóc, giá bán lại hơn giá Ngô, Khoai, nên mình nghĩ là nó cũng có hiệu quả kinh tế.
    Ngửi mùi của nó cũng thơm phết, nhưng nhớ đừng ngửi gần vào mũi, sẽ dễ bị sốc lên, đau đầu đấy nhé.
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Theo cái này thì đúng là cây thanh hao hoa vàng dùng để chế tạo (hay chiết xuất nhỉ) thảo dược Artermisinin (nghe giống thần y Hơ Jun quá).
    Google image thì nó ra một cô đứng giữa một bụi cây này. Google nó bảo là cây thanh hao. (Giờ mới nghe đến có cây này trên đời)
    Sao trông nó to tát thế này mà T còi lại nhầm với Thì là nhỉ
    [​IMG]
    ơ mà sao lại nói chuyện thanh hao với thì là ở đây?
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 31/08/2005
  3. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Tưởng nhân dân xã KHoa và QMInh sống nhờ vào phát triển công nghiệp chứ nhỉ?
    Đúng là Hanh hoa được chiết xuất để làm thuốc chống sốt rét nhưng hình như còn để chiết xuất ra chất gì làm cho tóc "chỉ cần vuốt nhẹ là đã thẳng rồi" ấy!
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    He he, lại giống cái cô quảng cáo Rejoice à: không, mình chỉ là người yêu quê hương thôi (quê mình có trồng thanh hao). May mà nó vuốt là thẳng chứ vuốt cái mất sạch thì teo, đồng chí xe Dream vàng nhỉ
    P/s: thông tin này có đáng tin không đồng chí, để thử google lại phát nữa xem sao.
  5. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    oh, thế hóa ra nó là "hanh hao" thật rồi, cái ảnh Fót đã up kia quá rõ ràng rồi, đúng là "cây trên đường nhà mình" thật..... nhưng mà mùi thơm của "hanh hao" thì giống hệt trắc bách diệp - 1 loại lá có công dụng tốt trong việc chữa các bệnh liên quan đến thận, mà lá trắc bách diệp khô (mẹ tớ hay uống để chữa bệnh) thì trông cũng giống hệt lá hanh hao --- vậy nên tớ đang bâng khuâng đây.....không biết hanh hao với "trắc bách diệp" có là 1?
    Trên đoạn đường về Vĩnh Yên còn có 1 đoạn đường rất đẹp, bên đường là một cái làng nhỏ sum suê cây trái, đồng ruộng xanh tốt, nhưng đẹp nhất là 1 cái tháp chuông nhà thờ cao vút lên trời, ai có thông tin gì về cái làng này không nhỉ?
    Tí quên: .....Khuyến cáo bà con về Vĩnh Yên, Vĩnh Tường: đi đến chỗ có biến "thị xã VY kính chào..." thì nhớ giảm tốc độ (mặc dù đường cực đẹp và vắng tanh).... Tớ đã có 1 bài học xương máu: đi có 42km/h mà bị phại lỗi "đi quá tốc độ nội thị cho phép".... hậu quả là nộp phạt 500K, bị giữ giấy tờ xe trong vòng 1 tháng... và đẹp nhất là 1 cái lỗ tròn trĩnh trên bằng lái của mình.... quá đỉnh cho 1 con rùa như tớ, các tay lái lụa nhỉ? ....
    Thế thôi, chúc các chiến hữu THƯỢNG LỘ BÌNH AN trong dịp QUỐC KHÁNH để về nhà với mẹ hiền và em yêu!
  6. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Cây hanh hao là cây gì vậy ta? tui chỉ biết có cây thanh hao thôi...cây đó dùng để nấu canh thì phải? có phải các vị đang nói đến cây đó...cây đó mà nấu canh cá thì ngon phải biết...
    to:bác gì bị nộp phạt vi phạm giao thông ý nhỉ? bác có bằng mà không thuộc nội quy à? Ti vi nói tối ngày mà thế à? không nhẽ nước đổ.......
    Xe đi trong đô thị đoạn không có giải phân cách , trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì đi với tốc độ tối đa 35 Km/h, nếu đoạn đường có giải phân cách thì đi với Speed max là 40 Km/h...Như vậy trong trường hợp của bác ở đoạn đường bị nộp phạt là vi phạm qui tắc giao thông vượt quá tốc độ vi phạm đên 7Km/h...may mà bác gặp mấy chú công an ......Nếu không biết đâu đấy...bác trở thành kẻ giết người... không dao....Mà đến lúc đó thì..bác đi tu huyền...rồi........
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế !
    Cứ tưởng cây Thì Là cơ ! Nói mới nhớ lâu lắm rồi không được ăn Canh Cá (Dọc +Thì Là )
    Món đấy nấu sao nhở ?
    À !
    Cá Chép làm sạch , 1 con khoảng nửa cân hoặc 7 hay 8 lạng gì cũng được .
    Cho cá vào chảo , rán sơ bỏ ra để lên đĩa
    Quả Dọc đem nướng rồi đánh nhiễn ra đổ vào nồi nước cho mắn muối vưa vặn rồi cho Cá vào nấu khoảng 5 phút , lửa vừa rồi bắc ra cho Hành + Thì Là ...
    Ực ..ực .. thèm chết đi được !
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    (Chuyển bài viết của goldendream_3112 vào đây cho hợp chủ đề)
    Vĩnh Phúc có 9 huyện thị (2 thị xã, 7 huyện), có 152 xã phường với diện tích khoảng 1.370 km2.
    Đi gần hết VP chỉ thấy núi, đồi, sắn và lúa, bây giờ có thêm các nhà máy công nghiệp.
    Sinh ra đã thích "xê dịch" theo chủ nghĩa của bác Tuấn Thừa Sắc! Bây giờ phải ngồi suốt ngày với 4 cái chân ghế và di chuột ! Nghĩ về thời được lang thang khắp đất VP mà thèm!
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    (Chuyển bài viết của amateur24 vào đây cho hợp chủ đề)
    Sinh ra và lớn lên ở Phúc Yên mảnh đất có lẽ là đồng bằng nhất của Vĩnh Phúc . Hồi nhỏ sống trên Vĩnh Yên (ở xóm Gẩu gần Ga và Chợ chỗ kho lương thực cũ ấy .) Tôi cũng chẳng biết nhiều về cái "miền đất" mà người ta gọi là quê hương ấy . Lập Thạch tôi mới đi được có 3 lần nhưng đều không để lại ấn tượng gì cả . Ngay như Bình Xuyên - Hương Canh tôi mới chỉ đi qua chứ cũng chưa biết nhiều về nơi này !
    Ở PY tôi biết Xuân Hoà , Hang Dơi , Đại Lải còn Ngọc Thanh tôi cũng chỉ nghe mang máng !
    À tôi hình như tôi có qua Quang Minh rồi thì fải , cái chỗ mà có Trại Tù ấy ? có fải đấy là Quang Minh không nhỉ
    Còn con người và phong tục tập quán của những nơi ấy đối với tôi hoàn toàn mù tịt !
    Tôi vẫn đi như 1 kẻ lãng du . Chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi nào !
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào lại nơi đây để biết Vĩnh Phúc sao rồi.
    .........................................................
    Tớ đã từng ở Xuân Hoà vài năm. Ở đó , người đi lại trên phố đông mà súc vật cũng nhiều. Người ta thả trâu bò lợn gà rất thoải mái ngoài đường.
    Nhưng Xuân Hoà rất tuyệt bởi nếu bạn muốn bơi thì có hồ Đại Lải , cảnh ở đây khá đẹp ,lại mát mẻ.Muốn cảnh đồi núi thì có đồi Thằn Lằn mơ mộng , chiều chiều tay trong tay cùng bạn lòng rong ruổi , hái những bông hoa dại, ngắm trời ,ngắm mây, thì không gì bằng.Tối đến ngồi Romantic hay Sao Đêm nhâm nhi ly cà phê đắng, nghe những bản tinh ca lãng mạn... thấy cuộc sống đẹp vô cùng

Chia sẻ trang này