1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về nhà - Những cảm xúc trên mỗi chuyến đi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi camilla, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Thangtutd, Xuân Hoà bây giờ cũng không khác xưa nhiều lắm, nhà cửa xây dựng nhiều cũng không ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh vì đã theo quy hoạch. Con đường từ thị xã Xuân Hoà đến Đại Lải vẫn đẹp thế, hai bên đường rất nhiều cây xanh, đi con đường ấy vào những tối mùa thu, có trăng sáng thì tuyệt lắm, cảnh vật hai bên đường thì huyền ảo, phía trước thẳng tắp, sâu hun hút, gió lạnh thổi thẳng vào người, cảm giác vừa lãng mạn, vừa mang tính khám phá, rất hay.
    Ban ngày thì Xuân Hoà hơi bụi vì nhiều xe ô tô chạy, hơn nữa, cũng đang phát triển nên xe chở vật liệu nhiều, rớt ra đường, làm cho con đường thêm bụi. Lý tưởng nhất để thưởng thức cảnh Xuân Hoà là buổi chiều mưa một trận thật to, tối đến trăng thanh, gió mát, rủ tụi bạn đi lòng vòng và cafe thì tuyệt. Khu Đại Lải đang xây dựng, mùa này có nước để tắm rồi đấy, chứ mấy tháng trước thì chẳng có tí nước nào cả.
  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    HIC...Đường về nhà của em bây giờ ckhông phải là từ HN về VP nữa mà chuyển hướng...từ Phú Thọ về VP và ngược lại...Cơ mà số mình sao lại lận đận thế không biết...Giờ thì cứ ra ga rồi lên tàu...mà lên tàu thì chẳng có gì đặc biệt cả...may thì được ngồi với em nào đó......thế là ...làm quen, nói chuyện...tán và sau này thì là người yêu...không may thì ngồi cùng với thằng đầu trâu mặt ngựa ...lúc đó thì chỉ còn cách là ngủ cho sướng...nhưng vẫn phải cảnh giác...

  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phải lâu lắm rồi, hôm qua mới lại đi trên con đường về nhà lúc trời mưa. Lúc lên đến cầu Thăng Long, gió thổi mạnh và lạnh như mùa đông vậy, những hạt mưa quất vào mặt đau rát, điều chỉnh tay ga nhỏ bớt để xe chạy chậm lại để cảm giác bớt đau; với lại nhớ ngày trước có thằng bạn kể anh nó đi trời mưa, phóng xe nhanh quá, mưa làm cho mặt rỗ hết
    Đi chơi trời mưa cũng thú vị phết, tự dưng thấy mình lãng mạn lên bao nhiêu (mặc dù mình rất ghét mưa).
    Hôm nào các bác cứ thử xem nhé.
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng rất thích con đường dẫn vào Đại Lải. Đi qua khu chợ rợp bóng cây, buổi tối, dưới ánh đèn đường nó hiên lên lung linh huyền ảo . Còn đoạn gần vào khu du lịch thì mát mẻ và thoáng đãng vô cùng khi lang thang ở đó những buổi chiều hè...
    Bạn Haromeo có ở Xuân Hoà không?
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Mấy hồm rồi ảnh hưởng của cơn bão số 6, Vĩnh Phúc mình mưa như trút, những lúc như thế, chỉ ước được ngồi trong nhà nhìn mưa trắng xoá trời! Thấy mọi người hối hả chạy mưa ngoài đường mà yêu gia đình mình hơn!
    Ngày xưa, khi mới chuyển về Vĩnh Yên, mùa hè, những hôm nắng to bụi tung mù trời, vậy mà chỉ một trận mưa đường đã lầy lội, vừa dắt xe đi làm vừa mếu! những lúc như thế lại thấy thèm cảm giác được về nhà cũ, mưa to, đạp xe băng băng trên đường theo dòng nước xối mạnh dưới bánh xe, vừa hào hứng, vừa thích thú!
    Bây giờ quen đường xá Vĩnh Yên rồi, vào những hôm mưa cứ lao vào các vũng nước mà đi, nước bắn tung toé.. thấy phấn chấn lạ, cái cảm giác giành nhau những phần đường sạch làm cho mình nhỏ nhen đi! ừ, nhưng hoàn cảnh làm mình phải như thế mà!
    Được goldendream_3112 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 20/09/2005
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Có lần đi học vào sau khi mưa, quần áo tươm tất, có một tên vù xe qua làm bắn tung toé nước ở vũng bẩn lên người. .. Thấy buồn vì có nhiều người không biết nghĩ cho người khác , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi ! Bao giờ thì người Việt mới có được nếp sống thực sự văn minh ?
  7. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    có một tên vù xe qua làm bắn tung toé nước ở vũng bẩn lên người. ..
    Bao giờ thì người Việt mới có được nếp sống thực sự văn minh ?
    Chắc ko phải Gold chứ?
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở Xuân Hoà, nhưng mình biết nơi ấy từ khi mình còn nhỏ, mình rất ấn tượng với nơi ấy, nên sau này, khi mình lớn lên, mình hay quay trở lại. Thấy thị xã thay đổi nhanh nhưng vẫn giữ được những nét xưa, những nét đã ghi đậm trong tâm trí mình, và đã để lại tình cảm tốt đẹp trong mình. Mình thích đi ở chỗ bùng binh to giữa thị xã ấy, xung quanh có những quán cafe với những lối đi nhỏ bên bằng bậc thang, rất ấn tượng. Sau này, khi lên đến Sapa, mới được gặp lại những quán có lối đi như thế.
  9. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Tui mà gặp thằng nào như thế thì chửi thật to vào...cho bõ tức...nhưng mà nên nhin xem đã....nó nhỏ con thì còn được...chứ nó to con thì ...hic ...im lặng là vàng......và tự về nhà mà giặt đồ.....
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi về nhà đám cưới người bạn học từ tiểu học cùng mình. Đường từ Hà Nội về Vĩnh Yên sắp "hoành tráng" rồi; hai bên sẽ được mở rộng ra, và phân luồng, từ giờ đến đầu sang năm 2006 là xong thôi, lúc ấy, sẽ không bị những xe khách đi ngược chiều ép sát xuống bờ ruộng nữa, và chắc sẽ phải cẩn thận với bắn tốc độ của các bác "ci ây".
    Chỗ ngã tư của bến xe VY cũ vào mùa này đẹp lắm rồi, không còn bụi bặm mù lên như trước nữa, và những cây hoa sữa ở đấy thơm lừng hương (chỗ mà Lý thông đón VYME trong lần Off ở Vĩnh Yên lần trước ấy).
    Mùa Thu - mùa đẹp dịu dàng!

Chia sẻ trang này