1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về nhà - Những cảm xúc trên mỗi chuyến đi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi camilla, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy, người ta gọi là đường BOT
    Theo Kế hoạch thì sang năm, tỉnh mình có đường hoành tráng nhất rui! những đoạn quanh co, sẽ được nắn chỉnh lại, khoảng cách HN- VY được rút đáng kể, (đỡ một ít tiền xăng xe)
    Không phải xấu hổ vì Quốc lộ 2 đoạn Phúc yên- Vĩnh yên là đoạn đường xấu nhất nước nữa!
    Nhưng thực tế thì chẳng biết đến bao giờ!
    Dù sao con đường ấy cũng gắn nhiều kỷ niệm với nhân dân Vĩnh Phúc nhà mình mà, đường nhỏ, ổ gà nhiều vô kể, bụi bẩn,...
    sau này không còn nó kể cũng nhớ phết!
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đường xá!
    Có ông bạn giờ đang làm trong ngành xây dựng, thi công Cầu Rạch Miễu giữa Mỹ Tho và Bến Tre, kể chuyện cứ rót kinh phí 10 thì 6 đút túi còn làm cầu chỉ 4.
    Thế thì ....
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    BOT là một hình thức kinh doanh dự án, BOT = Build - Operating - Transfer. Có nghĩa đại khái là bên đầu tư sẽ xây dựng, điều hành cho đến khi kết thúc năm thực hiện dự án sẽ tiến hành chuyển giao cho bên chủ dự án.
    Vĩnh Phúc mình từ ngày xảy ra "phốt" chính trị đến giờ, việc quản lý vốn trong xây dựng cơ bản thực hiện khá tốt, không gây thất thoát nhiều, điều ấy khiến cho những công trình có chất lượng khá, không đến nỗi "bi đát" quá.
    Mình cũng yêu quý con đường cũ nhưng ủng hộ việc mở rộng con đường ấy, giao thông thuận tiện, đời sống người dân sẽ từ đó mà khá lên.
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Nhớ dãy hàng nước bờ hồ thế ! Giờ được về ngồi đó với ly cà phê , dưới ánh đèn vàng cao áp lung linh , ngắm người qua lại bên kia hồ , ngắm hàng cây xà cừ rợp bóng , ngắm bầy chim lợn bay về làm tổ trên mái BẢO VIỆT , và khẽ gai người trong cái lạnh của hơi may hay của những cơn gió mang theo hơi nước hồ . Nhớ con đường ngạt ngào hương hoa sữa . Mà hoa sữa ở khu thị uỷ rất đẹp , những chùm nở to , tròn trịa , màu trắng ngà thơm ngát .
    Vĩnh Yên về đêm đẹp như mơ ! Ai có về đó những ngày này đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức điều tuyệt vời ấy nhé , và nhớ rủ tôi đi cùng .
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà... khó lắm khi chúng ta vừa đi ăn nhậu!
    1,2,3 zô, hết nhé.
    Vì chúng ta sẽ không biết đường về nhà sau khi nhậu!
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Có ai về Vĩnh Yên không ? Tối thứ bảy ngồi bờ hồ uống nước nhé !
  7. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tui đang ở VY đây!
    Lâu lắm rùi (dễ đến cả năm trời!) không ra bờ hồ uống nước!
    Nhưng hình như thứ 7 tuần này có áp thấp nhiệt đới thì phải!
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Ngồi bờ hồ mùa này tuyệt thế mà đến cả năm trời rùi không ngồi đó thì thật đáng tiếc ! Vậy bạn hay ngồi ở đâu?
    Chắc hẳn có chỗ nào hay ho hơn ?
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mùa này ngồi bờ hồ để rét run àh?
    he he
    Chẳng biết thứ 7 vừa rồi, thangtutd có ra bờ hồ không?
    Còn mình chẳng biết chỗ nào hay ho để ngồi đâu!
    Với lại hồ ở VY bi giờ ô nhiễm quá!
    Ngồi một lúc là người toàn mùi cá thôi!
  10. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngồi bờ hồ tối thứ bảy, chủ nhật không?
    Nhưng mà ở PY nhé.
    Ko chắc đâu, cho FN, biết đâu đấy.

Chia sẻ trang này