1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về phố núi quê em, người thanh cảnh đẹp ai ơi muốn về

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Jun_dat, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ điện Nahang
    Thác hãi hùng (tên thật là thác mơ) do nhóm pv TTVNol đặt cho trong đợt đi Tuyên Quang.
    ]
    Dấu tích thành nhà Mạc
    ]
    Đặc sản Tuyên Quang
  2. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    anh đẹp quá ?nhất định khi nào về phải đi cho biết?
  3. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    anh đẹp quá ?nhất định khi nào về phải đi cho biết?
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết các bác đã post lên đây rất nhiều ảnh về Thủ Đô Xanh, nhưng mạng chỗ em củ chuối quá, vào phải chờ rất lâu mới xem được, hôm nay mới có cơ hội xem thật kỹ (Chẳng là tranh thủ được máy chỗ thằng bạn em rất nhanh mà, phải tranh thủ thôi).... nhìn lại quê ta qua ảnh thật đẹp biết mấy....
    Nhưng mà nhìn cái vòng xuyến chỗ đầu cầu Nông Tiến em chợt thấy sợ quá, vì nó động đến một kỉ niệm đau khổ của em mà lị, chẳng là ngày trước em học ở trường cấp 3 Chuyên nên phải đi qua đó, nhưng do thói quen em cứ tạt luôn từ đường Tân Trào sang mà không qua vòng xuyến, ai ngờ hôm đó có chú công an đứng đó chờ sẵn, và kết quả là em một mình một xe đạp phải lượn 20 vòng quanh vòng xuyến cho nhớ luật....
    Thật là nhớ đời, do vậy có bác nào lên Tuyên Quang chơi, phải để ý chỗ đó nhé, nếu muốn chơi ngông như em thì phải ngó xem có công an không đó.
  5. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết các bác đã post lên đây rất nhiều ảnh về Thủ Đô Xanh, nhưng mạng chỗ em củ chuối quá, vào phải chờ rất lâu mới xem được, hôm nay mới có cơ hội xem thật kỹ (Chẳng là tranh thủ được máy chỗ thằng bạn em rất nhanh mà, phải tranh thủ thôi).... nhìn lại quê ta qua ảnh thật đẹp biết mấy....
    Nhưng mà nhìn cái vòng xuyến chỗ đầu cầu Nông Tiến em chợt thấy sợ quá, vì nó động đến một kỉ niệm đau khổ của em mà lị, chẳng là ngày trước em học ở trường cấp 3 Chuyên nên phải đi qua đó, nhưng do thói quen em cứ tạt luôn từ đường Tân Trào sang mà không qua vòng xuyến, ai ngờ hôm đó có chú công an đứng đó chờ sẵn, và kết quả là em một mình một xe đạp phải lượn 20 vòng quanh vòng xuyến cho nhớ luật....
    Thật là nhớ đời, do vậy có bác nào lên Tuyên Quang chơi, phải để ý chỗ đó nhé, nếu muốn chơi ngông như em thì phải ngó xem có công an không đó.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đường về Tuyên quang có rừng cây chạy ngoài cửa sổ xe, có trăng thu đi theo mình về tận nhà.
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đường về Tuyên quang có rừng cây chạy ngoài cửa sổ xe, có trăng thu đi theo mình về tận nhà.
  8. Le_ldn

    Le_ldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đây là cái chợ nông sản phải không? sao chưng lắm hàng thế?
  9. Le_ldn

    Le_ldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đây là cái chợ nông sản phải không? sao chưng lắm hàng thế?
  10. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    đương vê Tuyên Quang đẹp quá

Chia sẻ trang này