1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về phố núi quê em, người thanh cảnh đẹp ai ơi muốn về

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Jun_dat, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    đương vê Tuyên Quang đẹp quá
  2. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    nhưng vẫn còn nữa nè
  3. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    nhưng vẫn còn nữa nè
  4. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bên bờ ao nhà mình đó, nhưng không có con chuồn chuồn đâu.
  5. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bên bờ ao nhà mình đó, nhưng không có con chuồn chuồn đâu.
  6. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đã bấy lâu nay bác tới nhà...
  7. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đã bấy lâu nay bác tới nhà...
  8. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần tập thể dục thể thao của ngưòi tuyên quang
  9. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần tập thể dục thể thao của ngưòi tuyên quang
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người Tuyên Quang, nhưng tôi lại được đi xe máy từ Tuyên Quang về Hà Nội. Thừa nhận, con đường khá quanh co và thật đẹp. Thực ra, trời phú cho Việt Nam mình rất nhiều cảnh đẹp. Tôi đã từng được đi qua nhiều con đường, và mới đây nữa là con đường Hà Nội - Tuyên Quang.
    Cũng có những con đèo như khi tôi đi từ miền Trung vào miền Nam. Cũng đi qua những vùng đồng bằng như là con đường miền duyên hải (Chỉ thiếu biển :).) Đâu đâu cũng thấy màu xanh cỏ cây...
    Mạn phép nói ở đây về cảm nhận khi đặt chân lên thị xã Tuyên Quang. (Chắc cũng không lạc đề đâu nhỉ?) Câu đầu tiên của tôi là: "Nếu ở đây có nhiều hoa thì sẽ trở thành Đà Lạt thứ hai" Tôi không hề sai đâu khi nói như thế. Tôi đã từng ấn tượng với ngã 5 chợ Đà Lạt vì những con đường đều dốc xuống bùng binh. Ở đây cũng có ngã năm như thế. Như là một cái thung lũng. ...
    ... Chắc sẽ còn nhiều điều thú vị nữa nếu tôi có nhiều thời gian hơn để khám phá... Và tất nhiên sẽ là sự thật bởi tôi còn rất nhiều dịp để về nơi ấy.

Chia sẻ trang này