Đường về Thanh Hóa Cái này em pót ở bóc Thanh Hóa rồi nhưng xem ra bóc đó hẻo lánh quá. Em pót sang đây vậy. Chả là ngày mai em định làm quả ba lô ghẻ và con xe máy vi vu về thành phố Thanh Hóa nhưng khốn nỗi em chả biết đường rành mạch thế nào cả. Các bác xứ Thanh hoặc xứ Hà (bác nào cũng được hết miễn là biết dò đường) chỉ đường cho em từ Hà Nội về Thanh Hóa đi đường nào ngắn nhất, an toàn nhất (không gặp thổ phỉ, cướp có vũ trang...). Em xin cảm tạ biếu mỗi bác 5 ngôi sao lấp lánh.
Bác xuất phát từ Hà Nội hả ? Theo Quốc lộ 1A chạy thẳng về phía nam bắt đầu từ đường cao tốc Pháp Vân . Chạy một mạch 153km là tới tp Thanh Hoá . Đó là con đường ngắn nhất tui được biết
Tưởng bác về huyện nào trong TH mới phải hỏi. Về tp Thanh Hóa thì cứ nam tiến theo quốc lộ I. Qua cầu Hoàng long và cầu vượt là tới. Nhớ có mũ bảo hiểm. Đi xe máy thì nghỉ ở Phủ lý và Ninh bình.
Vâng, em biếu mỗi bác Guliaka, RatQuanTu, Thohry 5*. @chungmayyeutao: cái đường bác gợi ý có khi chỉ các đồng chí như bác mới đi nổi. Chứ em làm gì có...mà bay. Cái này em cũng hỏi bên box Thanh Hóa rồi, lại hỏi tiếp. Dọc đường quốc lộ 1 có danh thắng nào không các bác nhỉ? Em muốn tiện đường đi luôn. Rồi gần gần thành phố Thanh Hóa (cách tầm 50 - 60 cây) có địa danh nào không? Mấy cái suối cá, thành nhà Hồ, lăng tẩm vua Lê ba chấm em cũng muốn xem (dù nó xấu hay đẹp, kệ nó). Sầm Sơn dĩ nhiên em phải mò tới rồi. 100 năm lễ hội chứ có ít ỏi gì đâu. @Guliaka: bạn em cũng bảo công an Thanh Hóa cứ thấy đứa nào là lạ mặt là túm gáy hỏi thăm ngay chả biết nó có vi phạm hay không. Cái bọn đểu thế đấy.
Nếu bác có tâm hồn ăn uống thì trên đường đi, sau khi qua thị xã Ninh bình một chút, rẽ vào Trường Yên (không bít có chính xác không) khoảng 2 km, ăn thịt dê núi. Hà nội không bao h có.
Đường về Thanh hoá thì khi đi qua Ninh bình bạn có thể tạt vào hoa Lư, Bích Động hoặc nhà thờ đá Phát diệm. Còn từ Thành Phố TH đến suối cá ở Cẩm thuỷ thì mất 80km , Thành nhà hồ và Lam sơn cũng tầm khoảng 50Km tử TP TH vừa đi vừa hỏi đường dễ đi không ấy mà cử thẳng một lèo.