1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về xứ Phật - Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi battambattu, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    À,ở đây có mấy bác nhiều tuổi chắc có gia đình con cái đề huề rùi phải không.Nói ví dụ,con cái sai thì các bác phải dạy.Nhưng chọn cách dạy nào còn tuỳ trường hợp.
    Phải đứa con thông minh,bố mẹ chỉ cần dạy nó cái đúng tự nó suy luận được cái sai mà tránh,mà cái đứa đã thông minh thì không mấy khi nó sai
    Phải đứa kém hơn chút,bố mẹ chỉ cần nói bóng gió nó cũng tự nhận ra được cái sai của mình mà tự sửa
    Phải đứa kém hơn nữa thì phải mắng mỏ,phải nặng lời,phải hơi quá tay,phải chỉ rõ ràng cụ thể ra sai ở đâu,sửa như thế nào,...mà cái đứa đã kém đến mức này thì có nói toạc hết ra cũng không chắc đã hiểu.
    Bác nào đã có con rồi thì chắc cũng đã từng dạy con phải không.Dù có dạy con theo cách nào thì trong tâm cũng chỉ mong con nó tốt lên thôi,đó là lòng từ bi của cha mẹ.Nhưng con cái thì không phải ai cũng hiểu...

    Hihi,
    Nhà chú tinhnguyen thân mến,
    Chúng cháu nói chuyện rất là thẳng thắn, bao giờ cũng vào thẳng vấn đề, thấy chú làm bộ cao đạo, nói bóng gió cũng không tìm cách bóng gió trở lại, sợ càng ngày càng xa việc. Đến nay thì thấy chú mượn cái chuyện giáo dục con cái ra để tự ví mình mang cái nỗi khổ tâm vĩ đại của bậc trên, lo cái hay cái tốt cho hàng con cháu mà lại còn bị chúng nó cho là thế này thế nọ, thật là phi lý cho cái sự đời nhỉ?
    Thật sự chúng cháu rất là buồn vì cái việc tìm hiểu về cái topic này thì không thấy ai vun vào, ai cũng lượn qua, xem có gì vui vui, hay hay rồi phán dăm ba câu nghe cho nó cao siêu rồi lại chuồn mất. Có mỗi mình nhà chú thì có vẻ khác, nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng đi vào chủ đề.
    Thế mới thấy, các chú các bác vừa mới "khởi" được một tí tẹo đã vội dập tắt đi ngay, sao không có ai dám liên hệ bản thân vào chủ đề đi, hay rồi cũng lại "tẩu" là thượng sách?
    Bây giờ chúng cháu nói chuyện này: Thực chất cái mâu thuẫn của chúng cháu với nhà chú tinhnguyen nằm ở trong câu trả lời cho câu hỏi: Đức trị hay Pháp trị?
    Chúng cháu thì cho rằng Bồ tát với chúng sinh, đối với việc chấn hưng đạo Phật, Bác Hồ với nhân dân đối với công cuộc giành độc lập cho đất nước, đều bình đẳng về cái quyền tham gia, chỉ có do năng lực khác nhau mà sẽ có vai trò khác nhau mà thôi.
    Còn nhà chú tình nguyện thì cho rằng cái việc to việc lớn thì khắc có người lo, còn ai đức nhỏ thì không nên quan tâm, dù rằng việc này quan hệ đến cả cái cộng đồng. Mỗi người chỉ cần lo tu dưỡng bản thân để cho cái đức riêng của mình cao, rồi thì cũng có ngày đắc lợi. Yếu mà ra gió thì có ngày bẹp ruột.
    Thôi thì cũng biết nhà chú thực ra cũng có tâm, có đức...chỉ hiềm cái "ý thức công dân" nó chưa được cao thì chúng cháu cũng đành phải khích bác vài câu, mong nhà chú nhanh thành Bồ tát mà lo cho đại sự.
    Kính, kính, kính
  2. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong bài viết trên tui dùng từ không thật chuẩn,nên tui biết là sẽ có một số người hiểu lầm ý tôi,có điều họ vào xem rồi không mấy người tiện nói ra.Vì vậy hôm nay bận mà vẫn phải mò vào đây.
    Bên trên tôi ví dụ việc bố mẹ dạy con cái là chỉ muốn ví với việc các vị Bồ tát khi thị hiện giáo hoá chúng sinh thì cũng có một phần giống như thế.
    Các vị Thánh thị hiện giáo hoá rộng khắp,tầm ảnh hưởng rất lớn,cũng có vị xuống để thực hiện Phật sự chấn hưng Phật pháp.Những đệ tử giỏi,xuất sắc,dù là tu sĩ hay cư sĩ tại gia lĩnh hội được giáo pháp đều đã trở thành những người tu chuẩn.Họ thường trở thành những người tốt sống giữa cuộc đời này.

    Nhưng chúng sinh thiện căn khác nhau,trí tuệ khác nhau.Không phải ai cũng dễ phân biệt được thiện ác phải trái,không phải ai cũng dễ lĩnh hội được đạo lý.Họ tu sai hoài và vì kém trí tuệ nên họ không thấy được cái sai đó,bảo thủ giữ chặt và còn truyền cái sai đó cho những người khác.Với những người đó các vị Thánh không giáo hoá bằng cách trên mà có thể phải dùng ''biện pháp mạnh'' nào đó.
    Để nói về những người tu sai.Có 2 loại người phá đạo Phật:người ngoại đạo ưa cái ác ghét cái thiện ,và chính những người theo đạo Phật mà hiểu sai,tu sai giáo lý của Phật.Tôi ví dụ những người ''mũ ni che tai'' như bác phản ánh ở trên,là một trong số những kiểu tu sai.Nói ví dụ nếu bác gặp người đó và khuyên họ : không nên đóng cửa quay lưng với cuộc đời,nên nhiệt tình giúp ích đóng góp cho cuộc đời.Liệu họ có nghe theo bác rồi tự sửa không ? nhiều khả năng là không. Những người sai thì luôn bảo thủ,nói đạo lý ,nhắc nhở họ không nghe.Vậy các vị Thánh mới phải dùng cách khác
    Nhưng dù có dùng cách nào để chấn hưng Phật pháp,để giáo hoá chúng sinh thì trong tâm các vị Bồ tát cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng sinh thôi.Cũng như cha mẹ đối với mình có khi dạy dỗ nhẹ nhàng,có khi nặng lời mắng mỏ,nhưng là do thương mình muốn mình tốt lên thôi.Thực sự nếu có ai cảm nhận được tình thương của các vị Thánh với tất cả chúng sinh trong đó có mình thì người đó sẽ cảm động mà rơi nước mắt.Tôi nói câu này có bác sẽ bảo giống cổ tích,vì chúng ta mới chỉ quen với tình thương cạn cợt của thế gian thôi,nói như bố mẹ thương con chẳng hạn.Cũng có người một lần trong đời khóc khi nghĩ đến cha mẹ.Nhưng nếu có người đã khóc khi chợt hiểu các vị Thánh thương chúng sinh,hy sinh làm lợi ích cho chúng sinh bao nhiêu mặc dù biết chúng sinh đã phạm nhiều sai lầm tội lỗi...,người đó thiện căn không hề nhỏ
  3. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    À nói như thế có thể bác thắc mắc là tui chưa nói về việc Hoà Thượng Thích Thông Lạc.Về việc của Hoà Thượng tôi không dám nhận xét,thực sự cái trí tuệ thâm ý ẩn dấu bên trong mình không thể hiểu hết,không hiểu nên không nói mò được.Tôi chỉ lấy ví dụ khác

    Chuyện cái bồ đoàn chẳng hạn.Hiện nay cũng có khá nhiều người sử dụng bồ đoàn để ngồi thiền.Họ bảo bồ đoàn được các thầy truyền lại từ xưa.Thời Đức Phật thì không hề có bồ đoàn,Đức Phật cũng chưa bao giờ dạy phải dùng bồ đoàn khi ngồi thiền.Rõ ràng đó là sản phẩm của các vị đời sau chế ra.
    Tương tự sau khi Đức Phật nhập niết bàn,về sau xuất hiện một số bộ kinh không phải do Đức Phật thuyết.Rồi người đời sau cũng nghĩ ra nhiều cách tu mới.Tôi không dám nhận xét gì với những cái mới về sau đó.Mình sao đủ trí tuệ để biết chắc chuyện đúng sai được.Chỉ có Phật ,các vị Bồ Tát các vị Thánh Alahan có trí tuệ,Tam minh Lục thông nhìn suốt quá khứ vị lai mới biết chắc chuyện nào đúng chuyện nào sai.
    Quan điểm của tôi vẫn là trí tuệ mình đến đâu mình cố gắng làm hết mình đến đó thôi.Cố tham gia mấy việc quá tầm hiểu biết có khi không giúp được gì thêm mà chỉ phá hoại.Mình nên dành thời gian cho những việc có ích mà mình có thể làm được.Tất nhiên chuyện hệ trọng mình có tâm suy nghĩ lo lắng là tốt,nhưng theo dõi biết vậy là được rồi.Nhiều người vào đọc mà có cần bình luận gì đâu,họ hiểu vấn đề cả đó.Mọi người yên tâm là các vị Thánh sẽ có cách giải quyết ổn thoả.
    À bác anhnguyennam dùng từ mâu thuẫn làm chi.Tui thì cảm thấy chả có chuyện gì để tranh luận cả.Chỉ như là tui với bác ngồi uống trà,nói vài câu chuyện thôi...
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em hiểu những gì bác anhnguyennam nói, nhà em ở sát vách chùa lớn mà, nhiều lúc nhìn những vị tu hành trong đó mà lại mang cho mình cái bực bội khó chịu. Nhiều lúc cũng muốn "làm một cái gì đó" lắm !
    Nhưng có đi giúp người ta mới biết đó là một việc khó vô cùng. Có tài trí và tấm lòng thì cũng chưa chắc là làm được gì. Em chỉ dám làm những việc rất nhỏ mà có khi còn thấy quá khó, Nghĩ lại các vị có khả năng giúp người khác đã phải cố gắng và chịu dựng rất nhiều.
    Vào chùa đốt một nén nhang cầu cho trăm họ là việc dễ nhất mà có mấy khi làm được. Nhìn lên bàn thờ là thấy hằng hà sa số trái cây, oản cúng, tiền của người khác đã cúng trước, mình vào chỉ thắp nhang mà trông ánh mắt bao nhiêu người nhìn mình (ý nghĩ thằng ấy chả có cúng gì mà cứ cầu xin !). HÌnh như cúng xin đã thành nếp nghĩ mất rồi.
  5. asm65816

    asm65816 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các đạo hữu
    Mấy ngày gần đây tình cờ tôi đọc được nhiều tài liệu của thầy Thích Thông Lạc viết. Theo đó thầy đả phá Đại Thừa và các tông phái Phật giáo khác. Chỉ cần một ít thời gian tra Google với từ khóa "Thích Thông Lạc", tôi cũng bắt được nhiều bài viết, ý kiến chung quanh vấn đề này.
    Tôi thành thật khuyên các đạo hữu trước khi tin điều gì thì hãy nên tìm hiểu kỹ trước về nó cái đã. Trên Google còn đầy những kết quả, bạn hãy tìm đọc và phán xét theo trí tụê của mình. Tôi khuyên các đạo hữu nên vào site của thư viện Hoa sen để đọc.
    http://www.thuvienhoasen.org/thonglac.htm
    Và dưới đây là link nhận định của nhiều người về vị sư này
    http://www.thuvienhoasen.org/thonglac-00.htm
    Ở đây tôi không dám lạm bàn chuyện đúng sai phải quấy, chỉ biết một điều duy nhất và chỉ dám xin đem điều duy nhất này ra nói lại với mọi người, chắc nhiều người cũng đã rõ rồi:
    - Ở đời gặp được thứ gì là "chân" khó hơn lên trời vạn lần. Không phải chỉ có chút phước đức nhân duyên mà gặp được "chân thật".
    Giữa muôn trùng giả dối ngụy tạo, vàng thau lẫn lộn thì chỉ có phước đức, thiện nghiệp mới dẫn quý vị tới con đường đúng được.
    Loạn ngôn tạp bút.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào đạo hữu có lòng.
    Nh tìm mãi mà chưa thấy có cái nào là "Thật" hay "chân thật" cả, cũng vì tất cả là giả, ta là giả có, tâm ta còn si mê nên mới có các "giả Pháp" để thế độ các chúng sinh thấp căn.
    Thầy TL hay rất nhiều vị thầy khác có thể là đang "giả độ" chúng sanh bằng một "tà pháp" thế nhưng dù là giả pháp hay tà pháp tà sư, nhưng chúng sanh vẫn cứ được độ và tăng trưởng theo đúng căn cơ mà họ đáng được nhận.
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, còn chúng sanh lựa chọn pháp theo căn cơ của mình. Không có sai pháp thì sao độ được ác nhân ?
    Mong đạo hữu bình tâm, cứ kệ cho ổng (thầy TTL) làm gì thì làm. Chỉ lo chúng ta chưa đúng, đừng lo thế gian sai lầm.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/05/2009
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/05/2009
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có biết là thầy Thích Thanh Từ ấn chứng quả Alahán cho thầy Thích Thông Lạc ở sách nào không?
  10. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Thầy Thích Thông Lạc chỉ nói thầy Thích Thanh Từ ấn chứng cho thầy về pháp Tri Vọng

Chia sẻ trang này