Đường về xứ Thanh Chả là ngày mai em định làm quả ba lô ghẻ và con xe máy vi vu về thành phố Thanh Hóa nhưng khốn nỗi em chả biết đường rành mạch thế nào cả. Các bác xứ Thanh hoặc xứ Hà chỉ đường cho em từ Hà Nội về Thanh Hóa đi đường nào ngắn nhất, an toàn nhất (không gặp thổ phỉ, cướp có vũ trang...). Em xin cảm tạ biếu mỗi bác 5 ngôi sao lấp lánh.
Đi thẳng đường giải phóng, đến bến xe nước ngầm thì rẽ trái. Khi đến ngã ba pháp vân ( chỗ đang xây cầu vượt ý ) thì rẽ phải. Cứ thế đi thẳng là về đến thanh hoá. Mà bác về TH thì đi chơi với bọn em luôn cho vui
Vote cho bác 5* nhé. Cho em hỏi luôn trên đường tới Thanh Hóa qua Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình ấy, cái đường cao tốc mà bác bảo nó có đi qua danh lam thắng cảnh nào ở các tỉnh đó không? Tiện thể em ghé chơi. Tính tâm là thành phố Thanh Hóa nhà bác, quay một vòng bán kính 60 cây có địa danh nào nổi tiếng không bác, bảo em với. Bác loại trừ cho em Đồ Sơn nhé vì kiểu gì em cũng phải bò ra Đồ Sơn rồi.
Làm gì có Đồ Sơn ở đây. Thanh Hoá chỉ có Sầm Sơn thôi. Còn đính chính là dọc đường cao tốc từ Hà Nội về Thanh Hoá đi qua địa phận các tỉnh sau: Hà Tây - Hà Nam - Ninh Bình- Thanh Hoá Dọc đường đi không có khu du lịch nào đáng để dừng chân cả, mà đừng dừng chân dọc đường thì hơn, ko lại bị cảnh cơm tù cơm siết quán xá dọc đường thì mệt lắm. Tốt nhất bác cứ làm 1 mạch về Tp Thanh Hoá, ngủ nghỉ cẩn thận rồi lên lịch trình đi chơi. Quanh thành phố Thanh Hoá bán kính 60Km thì nhiều chỗ chơi lắm, sợ bác đi ko nổi thôi
Em nhầm, em nhầm thưa bác. Không hiểu sao em cứ hay lẫn lộn Thanh Hóa với Hải Phòng. Em về hơn 2 ngày cơ. Bác có địa danh nào hay ho kể ra cho em với. Bõ cái công em vote 5* cho bác. Hehe.
Thế này.Tối bác ngủ ở SAOMAI HOLTEL,ban ngày thì đi du lịch. khu du lịch thì có nhiều : suối cá thần ở Cẩm thuỷ nè,Sầm Sơn này.Mùa này chỉ đi 2 chỗ đó là hợp lý nhất thôi
Bác chỉ có hai chỗ ấy thui à! Mùa này lên Hồ Sông Mực mà du thuyền. Lại cả thịt thú rừng nữa. Muốn vào rừng thì vào vườn quốc gia Bến En. Cực đep, không khí trong lành, mà chi phí thì rẻ.
Đi du lịch bụi mà bác gạ em vào hotel. Đôt tiền. Em tá túc ở nhà bạn em rồi. Nó cũng là dân Thanh Hóa nhưng không "thổ địa" lắm. Cảm ơn các bác 5*.
ĐƯỜNG VỀ ĐẤT MẸ TUY XA MÀ GẦN TUY GẦN MÀ XA. TÌNH NGƯỜI TỰA GIẤY TRANG TRANG MỎNG THẾ SỰ NHƯ CƠ VÁN VÁN THAY.!