1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG XA MỎNG MỘNG VÔ THƯỜNG...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Eo! Mấy bé cún yêu quá! Yêu không chịu nổi! Hic hic!
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là em đang viết ra dòng chữ ấy nhỉ!
    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn có Trân trong này.Chạy vào xem
    Xin lỗi Tuấn nhé.Chớ mấy cái vụ Thư pháp thì chả có mấy cảm hứng
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi Lý Hạp, chứ tôi cũng không nghĩ là bạn biết về nó mà quan tâm! Mà bạn có cảm hứng hay không, không phải việc của tôi! Có lẽ tôi phải nghĩ rằng, mình cần sự quan tâm của bạn? Nói thẳng dễ mất lòng, nhưng dù sao nó cũng là sự thật. Sorry!
    Được Quan_Di_ngo sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 20/01/2008
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hình dung nó là thế nào thì nó là thế ấy Trân ạ. Nghệ thuật của ý niệm mà.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
    Trà Trình, cái quán trà nhỏ nằm sau trường Viết văn Nguyễn Du xưa, tuy chẳng sang trọng gì, cũng chả lếch thếch gì, nhưng mỗi ngày đi làm về đều ghé làm chén trà nóng, hút mấy điếu thuốc...Lâu dần thành quen, quen rồi thi thoảng gặp cố nhân qua lại, dăm câu ba điều, tiêu tốn ít thời gian cho nó được hoang phí với đời...
    [​IMG]
    Nhiều lúc cứ ngồi, châm điếu thuốc, chả nghĩ ngợi gì. Sự im lặng và cô đơn là người bạn thân thiết nhất trong chuỗi ngày vừa qua. Tự nhiên thấy mình có nghĩa đối với sự thinh lặng của cuộc người...
    [​IMG]
    Vẫn thế thôi, có khác gì đâu. Bạn cũ gặp nói là trông dạo này tiều tụy, xơ xác. Chả biết đúng hay không. Mà có quan tâm đến điều đó bao giờ đâu. Sao cũng được thôi mà. Lâu rồi ít ai thương mình, thì mình thương mình cũng đủ vậy...
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Trót sinh nhầm kiếp thiên di
    Cuộc đời là những chuyến đi miệt mài
    Núi cao, biển rộng, sông, dài
    Cho hồn kiêu bạc đời trai kiêu hùng
    Mắt trừng ngó dọc ba sông
    Trời xanh mây trắng sao lòng nguyên sơ!
    Phải chi kiếp trước biết ngờ
    Kiếp này thét sảng với bờ đời mê...
    [​IMG]
    Mai kia rũ áo trở về
    Sau lưng nắng rụng như nghê trầu dòng
    Vùi câu thơ xuống Cửu Long
    Tế chư huynh đệ cuộc rong chơi này!!!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 06/08/2008
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Người thơ chừng muốn theo thơ
    Lui về tiên giới rũ bờ tóc sương
    Ngó nhân gian cuộc dặm trường
    Để quên thế kỷ bên đường thơ bay...
    Diêu bông chừng muốn lìa tay
    Trở về nguyên thuở tình ngây ngất tình
    Mắt trời một giọt u minh
    Nhằm rơi đúng góc sân đình ngả nghiêng...
    Bên này sông Đuống niềm riêng
    Câu thơ thắt ruột chùng chiềng sóng lay...
    --------------------
    Kính gởi "Người đi tìm lá Diêu Bông"

Chia sẻ trang này