1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp vãi tè, Kilotu post tiếp đê nhìn nuốt nước bọt ừng ực, hâm mộ thế. Cố gắng xin kinh nghiệm bám gót sau vậy
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Thác Kuangsi, cách Luang khoảng 30km, là một địa điểm rất thu hút du khách bởi con thác đẹp, nhiều tầng và nước xanh biếc (sau mùa mưa).
    [​IMG]
    Backpacker này rất phong cách
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi theo lối dọc thác, có nhiều chỗ đẹp hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Swiming area, sẽ rất tuyệt nếu trời không lạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả phòng thay đồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới chân thác, cạnh cổng ra vào có một Trung tâm cứu hộ gấu
    [​IMG]
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/01/2009
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @ Hoathuong: Thì đang post đây, nịnh nọt mãi kô đi giờ kêu than jiề?
    @ Gau: Cuối tuần nhé
    --------------------
    Trên đường từ thác về, đọan gần svd Luang, có một ngôi chùa Việt Nam (vào thăm cũng mất vé, 20k LAK)
    Cổng ngoài
    [​IMG]
    Cổng trong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân sau có view ra sông rất đẹp, tầm nhìn rộng nên ngắm được một đoạn sông rất dài
    [​IMG]
    Trong chùa thấy có nhiều chỗ, người ta để nhiều nhúm xôi nhỏ thẳng hàng. Chẳng biết làm gì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối đó, trong một nhà hàng khá sang trọng bên bờ sông Mekong, một bữa ăn ... tốn kém nhất trong cả hành trình
    mà chỉ có Cá cuốn là chuối hấp
    [​IMG]
    Canh Tom Yum
    [​IMG]
    Hình như là bánh Rêu đá (họ ghi là seaweed mà Lào thì bói đâu ra biển mà có rong biển. Chắc là rêu đá như Mường lò nhà mình vì thấy ở Sầm Nưa, họ chất đống để bán).
    [​IMG]
    (...)
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi hay và cảnh đẹp , hùng vĩ quá ... thật là đáng để đi , ước gì mình có đủ thời gian . Cảm ơn bạn chủ topic đã post
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đấy là rong của sông Mekong chứ gì nữa, chao dầu lên ăn béo chết đi được
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đẹp quá ! Tiếp đê Kilogam ơi ...
    Nay bị mấy thùng bia Lào rơi vào đầu ở bến xe Nước ngầm rùi....
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ cũng thấy lạ và hỏi thì được các bạn Lào giải thích rằng người dân thường đặt các dúm cơm nếp Lào và có thể đốt nến, đốt nhang...để cúng cho những vong hồn không được ai thờ cúng, chăm sóc...
    Chúc mừng chuyến đi tuyệt vời của cậu.
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Các bạn vào chùa Phật Tích có gặp vị sư này không? Chùa người Việt mà lại bắt khách người Việt mua vé à?
    Vị sư trụ trì tại chùa này có pháp danh là Thích Thái Phùng
    [​IMG]
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bác, em post tiếp
    ----------------------
    Rời Luang sau 3 đêm 2 ngày nghỉ ngơi ngắm nghía, chúng tôi lên đường đi xa lên phía Bắc, đoạn đường mà gần như mù thông tin về đường xá, ăn nghỉ và cảnh sắc.
    Cách Luang khoảng 25km là ngã ba sông Mekong mà sông Nam Ou. Nơi đây có Làng nấu rượu Ban Xanghai và làng dệt Ban Phanom, động Tham Ting với nhiều tượng phật bên trong. Chúng tôi chỉ ghé thăm Ban Xang hai vì lo không đủ thời gian đi ViengKham
    Thấy rượu bày bán từ cổng làng
    [​IMG]
    Cũng thấy các loại rết, bọ cạp... ngâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong làng còn bán cả vải vóc
    [​IMG]
    Khu nấu rượu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản trình bày công thức chế biến rượu
    [​IMG]
    10k LAK/chai thường, 30k LAK/chai có vỏ cói (chất lượng như nhau)
    [​IMG]
    Mang về VN được một chai cao cỡ gang tay, hai người uống không hết (50%).
    (...)
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Lên đường đi ViêngKhăm, đường tương đối thoải, bám dọc sông Nam U. Con đường 13 này có nhiều nước tham gia xây dựng, theo người dân ở Luang thì đường từ Luang về Vientiane do Việt Nam xây dựng, có chất lượng tốt; từ Luang lên Pakmong do Hàn Quốc xây, cũng ok; từ Pakmong lên Boten (biên giới TQ) do Khựa xây nên đường xấu và nhỏ.
    Sông Nam Ou phía thượng lưu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến ngã ba PakMong (cách Luang 100km) thì đã quá trưa, ở đây có vài guesthouse và quán ăn nhỏ, treo biển chữ Tàu. Đây là ngã ba, rẽ phải thì sang tỉnh Houphan, về lại Sầm Nưa hoặc Xiêng Khoảng, rẽ trái đi Udomxai (cách 80km) để đi tiếp Luang Nam Tha/ Trung Quốc/ Tây Trang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạt đại vào một quán ăn, trong quán chỉ còn 3 món: một bát ớt xào, một đĩa châu chấu, một nồi thịt gà om và một xiên cá nướng

    [​IMG]
    Ớt
    [​IMG]
    Châu chấu khá ngon
    [​IMG]
    Thức ăn thì còn nhưng cơm thì hết. Khà khà, đúng là người ... Lào.

    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 19/01/2009

Chia sẻ trang này