1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Gặp lại sông Nam Ou ở Muang Ngoi, lạ là càng lên thượng nguồn con sông này càng to và rộng hơn, ít nhất là từ Luang lên đây:
    [​IMG]
    Dù đây là một khu vực tương đối hẻo lánh nhưng dân backpack lại đổ về đây khá nhiều. Họ đi bằng thuyền vào Muang Ngoi, có lẽ nó cũng giống Tam Cốc Bích Động nhà mình
    [​IMG]
    Bangalow dọc bờ sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù không có gì thực sự nổi bật nhưng ngồi ở Muang Ngoi, thấy thực sự yên bình và thư giãn. Gặp một ông bạn ngoài 60 tuổi, phi xe máy từ Thái sang, ông bác nói: "tao đến đây lần đầu năm 1972, so với bây giờ thì nơi đây không có gì đổi khác, có lẽ 10 năm nữa nó vẫn vậy. Sang năm tao lại quay lại đây, chỗ này làm tao có cảm giác thời gian không trôi đi và tao không đang già đi".
    Trên cầu nhìn xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu bạn có dịp qua đây, bạn nên ở lại đây một hai ngày, có thể chỉ để mắc võng ngủ bên dòng sông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nghỉ, nhà hàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình đi tìm cái balo - ra là nó đi phiêu du vạn dặm...
    Từ VN đi LPB nhanh nhất và rẻ nhất bằng cách nào Kilu ơi???
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nhanh nhất thì bay, rẻ thì ô tô/ xe máy. Từ HN đến Luang chỉ mất khoảng 2.5 ngày đường bộ. Chẳng có phương tiện nào vừa rẻ nhất vừa nhanh nhất đến đó cả, Bốp ạ.
    Từ ngày Bốp gian díu với Phượt, em thấy Bốp cứ thường đi thế nào ấy. :D
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn có thể đến Cty 14 ở 35B Nguyễn Huy Tưởng mua vé đi Xiêng Khoảng, tuần chỉ có 1 chuyến vào thứ bảy, sau đó mua tiếp vé đi Luông.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Đến Viengkham lúc 5h chiều, lượn đi lượn lại quanh thị trấn xem có phải Viengkham không vì thấy nó bé quá, giống như một cái bản to ấy. Ở đây, cũng như khắp đất nước Lào mấy ngày này, đâu đâu cũng thấy mọi người tụ tập theo bản để giết bò mổ trâu, dựng rạp cắm loa, ăn uống nhảy múa rất hào hứng, trong lòng mình có chút ghen tị.
    Phía ngoài cổng chợ, có một guesthouse với giá cả rất đáng yêu: 20,000 LAK/phòng (2 giường, toilet ngoài, không có chỗ tắm):
    [​IMG]
    Giá ở Tây Bắc cũng có những chỗ nghỉ thế này có phải đỡ cho mình bao nhiêu. Anh bạn trông coi nhà nghỉ là người ở Luang, học kế toán tài chính, lên trông coi nhà nghỉ này để... thực tập, nói được tiếng Anh.
    Cái thị trấn này, heo hút sát với Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia (NBCA). Đến nơi hơi sớm nên chưa biết sẽ làm gì ở chỗ như thế này. Vừa ngả người xuống cái giường tre ọp ẹp thì từ tiếng loa mở hết cỡ của nhà bên giống lên: "Này em yêu ơi, tí tèn tèn tí ten...". Ặc, nhạc Việt giữa chốn này sao?
    Đi sang thì thấy có một đám cỗ đang ăn uống tưng bừng, hỏi ra mới biết đó là bữa cơm năm mới của Hội đồng hương Việt Nam tại Viengkham tổ chức, mời cả hàng xóm Lào và các chức sắc huyện tham dự. Có cái hay rồi, nhảy vào luôn
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 19/01/2009
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Người Việt có mặt ở khắp nơi trên đất nước Lào. Ngay cả ở chỗ hẻo lánh này, bốn gia đình người Việt án ngữ ngay ngã ba của Thị trấn. Anh bạn ngoài cùng, hàng trên, bên trái vốn là lính Việt Nam tại Lào, sau khi giải ngũ đã quyết định định cư lại đây, 15 năm đã qua và không có ý định về VN. Nhìn chung, người Việt ở Lào đều khá hài lòng với cuộc sống không quá mệt mỏi ở đây, việc làm ăn cũng thuận lợi.
    Người ngoài cùng hàng trên, bên phải là Cường, người Hưng Yên, đã lấy vợ và sinh con bên này, có một cửa hàng tạp hóa to nhất thị trấn. Năm nào cả gia đình cũng về VN ăn tết, nhưng sau đó lại về Lào ngay vì cuộc sống bên này không quá căng thẳng, đầu tắt mặt tối như ở VN.
    Hôm nay là sinh nhật con gái Cường, 2/1. Bé tròn 2 tuổi (cô bé trong lòng chị áo hồng). Nhảy múa ở ngoài một lúc thì chúng tôi được mời vào dự sinh nhật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cường và con gái
    [​IMG]
    Ở đây khá... Tây. Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, bánh được dùng để ném nhau. Nhạc lại nổi lên và lại bắt đầu nhảy múa
    [​IMG]
    Ai cũng vui vẻ tưng bừng, trừ chủ nhân của buổi sinh nhật
    [​IMG]
    Ba đứa trẻ này nhảy như 9x của mình trong vũ trường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hết bia Lào chuyển sang rượu
    [​IMG]
    Anh bạn mặt đỏ như đít gà này là một y sỹ, được mấy ông Việt Nam dạy cho đúng một câu mà nói liên mồm: "...chết con mẹ nó đi". Thế là cứ nâng chén lại "uống chết con mẹ nó đi"...
    [​IMG]
    Nhảy múa nào
    [​IMG]
    Rượu ngấm rồi đấy
    [​IMG]
    Quá khích rồi đấy
    [​IMG]
    Teen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bé này là em gái Cường, chị em lấy chồng Lào và chắc em cũng vậy.
    [​IMG]
    (...)
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Cười không ngậm được mồm, một bữa nhậu cực vui
    [​IMG]
    Uống không thì bảo
    [​IMG]
    Anh bạn Khựa
    [​IMG]
    Khoảng 20 năm trước, Việt Nam rất phổ biến kiểu nhảy sếch này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bố, con, cháu đều nhảy múa
    [​IMG]
    Máu rồi đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khổ em quá
    [​IMG]
    Phê roài
    [​IMG]
    Quả ảnh kỷ niệm
    [​IMG]
    Rìu nhau về được đến phòng thì có đứa... kẹc kẹc... phì phì, một đống to tướng. Gọi chủ nhà nghỉ đổi phòng khác, hôm sau vẫn tính tiền một phòng. Viengkham đáng yêu thế. Đêm ngủ chập chờn vì điện trong phòng sáng choang mà... không thể nhấc người lên tắt được. Heeh.
    2h sáng, xe khách tuyến Luang - Sầm Nưa dừng đón khách ở Viengkham, 3h sáng, một dàn đồng ca gà dí mỏ vào tai mình mà gáy, gần hết cả đêm.
    Mộng mị Viengkham
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/01/2009
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Chuyến đi của các bạn phải nói là hay nhất trong các nhóm đã đi Lào từ năm 2007 đến nay.
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Em cho rằng cái này hay nhất box DL trong khoảng 4-5 tháng trở lại đây. Mấy lần em hì hục tìm cách đưa được link topic này lên chỗ baner của box mà không được. Bạn K. phải nói đi rất kỹ, nhìn nhận sâu sắc, luôn có ý thức chắt lọc, viết bài chân thực điềm tĩnh. Rất khâm phục.
    Tiếc là bạn K. trước lại từ chối vào vị trí Mod. Có lúc nào bạn đổi ý không?

Chia sẻ trang này