1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi đã hoàn thành theo đúng dự kiến, một vài thông tin về đường xá chia sẻ cho những ai muốn lăn bánh xe trên những nẻo đường Bắc Lào.
    Lịch trình:
    [​IMG]
    Tổng chiều dài: 2000km (khi đến đúng biển Hà Đông trên đường về).
    - Ngày 1 (27/12): Mường Khến - Sofbao - Sầm Nưa (350km)
    Khoảng cách từ Hà Nội đến Sầm Nưa khoảng 350km dù bạn đi theo lối Sofbao hay theo đường Viengxay. Tuy nhiên, lối Sofbao thì sẽ có 115km đường đất, đi khá mất thời gian cho dù đi mùa mưa (lầy lội) hay mùa khô (bụi).
    - Ngày 2 (28/12): Sầm Nưa - Hua Muang - Muang Kham - Phonsavan (260km)
    Từ Sầm Nưa đi 93km theo đường 6 sẽ đến một ngã ba, rẽ trái là lên Udomxai, Luang Prabang, rẽ phải đi Phonsavan. Từ Sầm Nưa đến Muang Kham hoàn toàn là đường đèo. Từ Hua Muang đến Phonsavan (khoảng 50km) là đường tương đối bằng phẳng.
    Mình xuất phát ở Sầm Nưa lúc 10h30 sáng thì đến Phonsavan khoảng 8h30 tối.
    [​IMG]
    - Ngày 3 (29/12): Phonsava - PhouKhuon - Kasi - Vang Viêng (230km)
    Ngoại trừ một đoạn ngắn sau Phonsvan, toàn bộ quãng đường còn lại là đường đèo, cảnh sắc đẹp. 135km từ Phonsavan là ngã ba Phoukhuone, rẽ phải đi Luang, rẽ trái 100km là đến Vang Vieng. Từ ngã ba này đi đến Kasi (khoảng 50km đường đi Vang Vieng) là con đèo dài không kém Ô Quý Hồ.
    Xuất phát từ 11h ở Phonsvan đến Luang khoảng 10h đêm. Đoạn từ Kasi đến Viêng đang sửa rất xấu (45km), mất nhiều thời gian.
    [​IMG]
    - Ngày 4 (30/12): Vang Viêng - Luang Prabang (khoảng trên dưới 200km)
    Đường từ Kasi đến Luang hoàn toàn là đèo dốc, cảnh đẹp, leo lên và leo xuống bỏng bô. Đi ban ngày sẽ đẹp hơn.
    Xuất phát ở VangVieng lúc 1h, đến Luang lúc 22h đêm.
    - Ngày 7 (2/1): Luang Prabang - Pak Ou - Muang Ngoi - Vieng Kham (khoảng 160km)
    Đường lên đèo nhưng khá thoải. Rời Luang lúc 8h30, có ghé thăm PakOu, đến Vieng Kham lúc 5h chiều.
    - Ngày 8 (3/1): Vieng Kham - Sầm Nưa (270km).
    Hoàn toàn là đèo dốc. Cảnh đẹp vì đi giữa rừng già của khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Rời ViengKham lúc 8h sáng, đến Sầm Nưa lúc 8h tối.
    [​IMG]
    (...)
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Ở Vang Viêng được có vài tiếng thế thì chẳng kịp chơi cái gì nhỉ, có vác được lít rượu " Nào" về ko thế?
  3. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    đẹp nhỉ ...mà đi nhiều thế ....đã hết trĩ chưa ??
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thị trấn nhỏ Sầm Nưa, thủ phủ của tỉnh Houphan, nổi tiếng với nghề dệt nổi tiếng, sản phẩm được chở đi bán khắp đất nước Lào. Cộng đồng người Việt ở đây khá đông với hơn 1000 người, tập trung ở khu trung tâm của Sầm Nưa.
    [​IMG]
    Sông Nam Xam chia chợ Sầm Nưa thành hai phần, bên trái bán quần áo vải vóc, bên phải là thực phẩm, giày dép. Nối giữa hai phần là cây cầu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng hóa chủ yếu là nông sản địa phương
    [​IMG]
    Giữa ngã ba có bức phù điêu với một phần của quân đội nhân dân Lào, một phần thể hiện quân tình nguyện Việt Nam.
    [​IMG]
    Trên đỉnh dốc có một ngôi chùa duy nhất của thị trấn, 6 ông sư.
    [​IMG]
    (...)
    *Toàn bộ ảnh do bạn đi cùng chụp
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng A Ki đã trở về an toàn
    Lại được ngắm Sầm Nưa , lần này anh có tìm được waterfall và vào được cái Big **** nào ko?
    Chạy dài ngày vậy chắc ko thể thiếu kim và bình nước nóng đâu a nhỉ

    Lãng du vô định cánh chim trời

  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    @ anhchinh: Bia có, rượu có, thịt khô cũng có. Chỉ có điều, tối nay là hết rồi
    @Alit: Mới dài thêm một tẹo
    @Ech: A ko tìm thác ở Viengxay vì không còn thời gian, chỉ tìm được thác Tat Saloei thôi.
    Rời Sầm Nưa một lát đã thấy núi non chập trùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo LP, mình tìm được một cái thác khá đẹp ngay ven đường (35km từ Sầm Nưa), thác Tat Saloei
    [​IMG]
    Thác thuộc bản Sa Loei, nơi người dân có nghề dệt khá nhộn nhịp
    [​IMG]
    [​IMG]
    55 km từ Sầm Nưa là đến đường vào bãi đá cổ Hintang. Đầu lối vào có trạm thu vé nhưng chẳng có ai bán vé cả. Từ đường 6 rẽ váo 5.5km, phải qua một con đèo đất dài tít tắp.
    [​IMG]
    Bãi đá đây ạ, có khoảng 20 mảnh đá to cắm xuống đất, được cho là khoảng 2000 năm tuổi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng đã quá giờ trưa, đi 3 tiếng đồng hồ rồi chẳng thấy quán ăn nào, đành nấu mì:
    [​IMG]
    Vẫn thịnh soạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    rồi kềnh ra ngủ một giấc, rất đã.
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 19/01/2009
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Xong chuyến Bắc Lào rồi thì làm chuyến Nam Lào vào năm 2009 bạn ơi ?
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Có mấy khi được nghỉ dài như vậy đâu bạn
    --------------------
    Tỉnh dậy tiếp tục lên đường, qua một cái bản nhỏ thì thấy trai gái bản ăn mặc sặc sỡ, quần áo được đính các loại phụ kiện bằng kim loại (có thể là bạc), tạo ra tiếng leng keng theo mỗi nhịp họ cử động, rất vui tai.
    Họ chia làm hai hàng, vừa tung hứng cho nhau những quả bóng nhỏ bằng cao su, vừa lẩm nhẩm hát những câu đồng dao nào đó. Trò chơi này bọn tớ còn bắt gặp ở hầu khắp những nơi đã đi qua trên đất Lào, từ Viêng Xay cho đến Muang Kham, từ Luang Prabang cho đến Pakou.... họ chơi một trò giống nhau suốt 3 ngày tết Dương lịch.
    [​IMG]
    93 km từ Sầm Nưa là một ngã 3, một đường đi Viêng Thong - Udomxai, một đường xuống Phonsavan
    [​IMG]
    khá đông đúc cho một bản của Lào
    [​IMG]
    Chỗ này đã sát với Xiêng Khoảng nên vỏ bom đạn bắt đầu xuất hiện nhiều. Đồ trang trí trong nhà một gia đình ở Nam Noen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và ngoài sân
    [​IMG]
    Hết Nam Noen là đến tỉnh Xieng Khoảng
    Sau đoạn này trời bắt đầu tối nhanh, xăng đã gần hết mà đi qua hai bản (mỗi bản cách nhau 20km) mà không có bản nào bán xăng, tưởng phải ngủ lại giữa rừng thì thật may đến bản thứ 3 có một lán nhỏ bán xăng, thoát chết. Cảm giác đi đêm trên con đường vắng ngắt, giữa rừng, lại rờn rợn nhớ lại thông tin về phỉ của mấy bác post ở đầu topic, hơi ghê răng. May phỉ nó thương.
    Về đến Muang Kham (ngã ba một đường đi Phonsavan, một đường đi Nam Cắn) lúc 7h30 tối, thấy dân Lào xem trận VN-TL mà cổ vũ VN như người Việt. Lúc VN ghi bàn cuối hiệp 2, tất cả vỡ òa trong sung sướng. Lên đường đi tiếp đến PSV, 10h30 mới đến nơi. Phòng ngủ 40,000 LAK (no hot water) và 60,000 LAK (private bathroom, hot water)
    [​IMG]
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 19/01/2009
  9. nguyencoi

    nguyencoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi Bắc Lào mà e kô biết vào bon chen tí. Bây giờ về rồi thì em cũng cứ Post những kinh nghiệm của e khi đi Bắc Lào.
    Trong lịch trình của các bác không thấy đi Phongxaly nhỉ. E đã đi đến đó 2 lần. Đi đường Điện Biên rồi qua đến Ngã ba đi Udomxay và Phongxalỳ. Cảnh sắc tuyệt vời. Hôm bọn em đi như đang xem phim tôn ngộ không ấy. Mây mù bao phủ, mây giăng trên những ngọn núi và ngồi trên nóc xe tải bon bon lăn bánh. Trên đường tử cửa khẩu Quốc tế Tây trang sang đến ngã ba kia là một hành trình tuyệt đẹp. Đôi lúc phẩi đi qua các con suối mà không có cầu bắc ngang,cảm giác rất hay.
    Đôi lúc bắt gặp một số phụ nữ dân tộc không hề mặc áo mà chỉ mặc váy ngồi ngoài hiên nhà nhìn xe đi qua, các em nhỏ thì bốc cát và đất chơi. Đàn ông dắt trâu bò đi chăn. Những ngôi nhà chen nhau thành một bản nhỏ hiu hắt. Cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Thương cho những số phận đó...
    Tới Phôngxalỳ thì thật tuyệt vời. Một thành phố trên mây. Chỉ nằm toàn bộ trên các đỉnh núi cao nhất ở phía bắc Lào. Thành phố này là một thành phố với rất nhiều điều để nói. Đến trung tâm thì ta cảm giác như một Hội an thu nhỏ với các mái nhà nhỏ, rất dân tộc và những con phố chỉ khoảng 2m , hai bên con phố này là những vách đất. Ở đây có Phu Pha là ngọn núi cao nhất bắc Lào. Đườnglên núi thật đẹp, hoa dại đua nhau khoe sắc.
    Tới đây bạn gặp rất nhiều người Trung quốc buôn bán ở chợ trung tâm. Nếu nói tới thịt thú rừng thì người ta nghĩ ngay tới Phôngxalỳ. Bạn có thể mua được thịt hươu, nai, dê núi, chim sóc nhiều vô kể. PHông xa lỳ giáp với cả việt Nam và Trung quốc. Từ trung tâm thành phố bạn chỉ phải đi 80km là tới cửa khẩu Lào - trung quốc.
    Món ăn ở đây có rất nhiều loại như sâu trong cây gừng hay nghệ j đó, con sâu nằm bên trong và người ta đem cả cây đó đi luộc, người ta còn bán riêng loại sâu này để ngâm rượu hay rán lên ăn. em thì sợ quá chỉ dám thử con sâu luộc. Có cả món nộm rau má rất ngon. nhiều loại nữa mà e ko nhớ.
    Chồng e là người Lào, quê lại ở Phôngxalỳ nên đi được khám phá quá nhiều thứ thú vị mà các bác đi du lịch tay bo chẳng bao giờ được nếm trải.
    Hiện nay e và chồng đang học cao học ở HN. Năm ngoái em ở bên Viêng chăn từ tháng 8/2007 đến 10/2008. Em cũng có một số kinh nghiệm du lịch Lào và Thái. Sau khi học xong ở đây khoảng tháng 10/2010 e sẽ quay lại Viêng chăn. E đang muốn tìm một mối làm việc cho các văn phòng đại diện của VN tại Viêng chăn sau khi học xong.
    Em sẵn sàng giúp đỡ các bác kinh nghiệm du lịch ở Lào. Bác nào muốn tìm phiên dịch thì e có thể giúp nhưng mà tốt nhất là đến năm 2010.
    Có j các bác cứ liên hệ em: Nguyên 098 920 4407. E có biết mấy người đổi tiền, làm dịch vụ ởViêng chăn.
    giúp được j e sẵn sàng giúp. Các bác cứ gọi em, đừng ngại nhé.
    Chúc các bác năm mới mạnh khoẻ, hoàn thành tốt công việc của mình.
    Đào Thị Nguyên
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Bạn Nguyên này dễ thương nhỉ? Rất cảm ơn bạn.
    Nhắc đến Phongxali thì có mấy bác ở đây thèm nhẩy ngược lên đấy.
    Loại sâu bạn nói là sâu Chít bạn ạ.

Chia sẻ trang này