1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    haizzzz
    bạn Kilotu chuyến này vất vả ghê :D. Rong ruổi cả ngày đêm thế kia thì sao mà béo nổi nữa ?
    Quả thật là đường quá xa, 20 vạn dặm
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trong nhà nghỉ ở Xiêng Khoảng, chất đầy vỏ bom đạn, súng ống và quân bị từ thời chiến để lại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố phường Phonsavan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra ở Xiêng Khoảng có rất nhiều địa điểm phát hiện ra chum đá với quy mô khác nhau, tuy nhiên, do chưa có điều kiện để khai quật và khai thác nên mới chỉ có 3 địa điểm được đưa vào khai thác du lịch. Nghe nói địa điểm thứ 4 cũng bắt đầu được khai thác.
    Lối vào có biển chỉ dẫn khu đã phá mìn, khu chưa phá xong:
    [​IMG]
    Và đây là ký hiệu
    [​IMG]
    Toàn cảnh cánh đồng chum 1.
    [​IMG]
    Bãi trên nhìn xuống bãi dưới
    [​IMG]
    Có nhiều truyền thuyết, giả thuyết khoa học về nguồn gốc cố chum có nên đại 1500-2000 năm này. Người Lào cho rằng, vua Khun Cheung sau khi thắng trận đã cho làm nhiều chum đá này để nấu rượu Lào (láo-lào) ăn mừng chiến thắng.
    [​IMG]
    Trên cánh đồng có duy nhất một cái có nắp
    [​IMG]
    Xung quanh có khá nhiều hố bom từ thời chiến
    [​IMG]
    Cái hang nằm giữa mỏm núi nhỏ ở cánh đồng
    [​IMG]
    Show off
    [​IMG]
    (...)
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhóm của chú Kilotu lại ko đi đường Xay Xổm Bun nữa à? Đi qua Bản Ban mà ko vào tắm suối nước nóng thì uổng.
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 07/01/2009
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 07/01/2009
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nhà nghỉ kia đã ngờ ngợ, đúng là cái nhà nghỉ em ngủ ở Xiêng Khoảng đúng 1 năm trước. Em nằm cái phòng rộng thênh thang ở tầng 2 ngay sát đường. Đêm lạnh gần chết. Ngay gần đấy có quán cafe của một chị người Việt.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đúng nó rồi đấy Ghost, cô chủ quán có cha mẹ là người Việt sang Lào từ thời kháng chiến, sinh ra ở Lào nhưng vẫn nói tiếng Việt rât nhẹ. Bọn mình ăn sáng ở đó, cô cứ thuyết phục là vứt xe máy lên ô tô mà đi, chứ đường vòng vèo khó đi lắm.
    Cô có chị con gái, sống ở Xiêng Khoảng từ nhỏ mà hỏi đường đi Cánh đồng chum thì chị trả lời: "Chưa được đi Cánh đồng chum bao giờ nên ko biết". Sặc
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cái này ở Lào gọi là phở:
    [​IMG]
    Ngã ba trung tâm Phonsavan có một khách sạn của Quân Khu IV đang được xây dựng, toàn bộ cốp pha, dầm bằng tre gỗ, nghe cô bạn làm kiến trúc nói, mươi muời lăm năm trước công nghệ xây dựng VN cũng thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trung tâm dịch vụ du lịch tỉnh Xiêng khoảng trang trí đầy sân bằng vỏ bom đạn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả ngày to vật vã
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đến Xiêng Khoảng hỏi cách đi Xay Sổm bun thì họ bảo phải có dự đồng ý của quân đội, phải có người đi cùng mới được qua. Thế thôi, dại gì. Mà chắc cũng chẳng xin phép được.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chú Kilotu và bạn đồng hành có chuyến đi Lào thành công !
    Cám ơn về bia Lào ,rượu Lào,thịt bò khô Na Mèo... và cả sâu Chít của người Anh hùng Xạ Điêu nữa !
    Cung đường và ảnh rất chi tiết . Nhớ pot lên nhiều chút nhé cho đỡ ghiền !
    Lại nói đến Phong xa lỳ ,thèm wá mà chưa đi được !
  9. nguyencoi

    nguyencoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    T đi Lào nhiều lần rồi, giá đi thì 200k thôi. đi nhiều người còn được giảm giá nữa đấy. Cứ gọi theo số này nhé: nhà xe Sơn Huế : 091 28804389 , 0912315537 . Còn đây là số ở Lào nhé 020 21004999 hoặc 020 2071289. Mọi người cứ bảo là bạn của Nguyên lấy chồng Lào ấy, chắc sẽ được giảm giá hoặc đối xử chu đáo hơn. Nhà xe này cực kỳ dễ tính đặc biệt là anh Sơn ấy.
    Ko thì cứ gọi cho mình, giúp được j mình sẽ giúp.
    Đào Thị Nguyên 098 920 4407
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

     
    Rời cánh đồng chum lúc 11h, lên đường đi Phoukhuon, Kasi, Vang Viêng.
    Đường Xiêng Khoảng, đoạn gần Phonsavan, rất đẹp với cánh đồng cỏ khô mênh mông.
    Dừng ăn trưa ở một quán ven đường, view ra một hồ nước sát vách núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã quá giờ trưa nên quán chẳng còn gì ăn ngoài thịt chim nướng với xôi:
    [​IMG]
    Bắt đầu đường đèo dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi non điệp trùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 19/01/2009

Chia sẻ trang này