1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Quay lại chỗ nghỉ gần Phoukhuon:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ ngã ba Phoukhuon đi Luang, đèo nối tiếp đèo nhưng trời tối nên không ngắm được cảnh nữa. Chỉ nhớ, con đèo cuối cùng trước khi đến Luang, xe đi sau nhìn thấy xe trước đi ngay dưới chân mình. Con đèo rất hiểm và có lẽ cảnh sắc sẽ đẹp.
    Đến Luang đã 10h đêm, đi tìm phòng gần tiếng đồng hồ vì không được, full hết. Dân backpack cũng nhốn nháo. May sao, tìm được một cái 20$/đêm.
    Lại phải ngủ phát đã
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Ngã 3 này đi về phía Luông một đoạn ngắn là đến cái cầu gỗ đúng không ?
    Trước đây dừng tại ngã 3 này xem bản đồ vì sợ nhầm đi sang Siêng Khoảng
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhầm thế nào đc! Vấn đề là bạn đi từ đâu đến? Nếu đi từ Vang Viêng lên thì rẽ tay phải là về Xiêng Khoảng, còn đi thẳng là Luông Prabang.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chuyến đi.
    Dự kiến 2009 tôi sẽ làm 1 chuyến carnaval tự lái Lào. Chỉ dành cho 4 - 8 người cho 1 đến 2 xe. Hành trình đi đang trong giai đoạn nghiên cứu. Bác nào có bản đồ đường bộ Lào cho xin với!

  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Canavan hả ,nghe hay quá! Nhưng thanh niên là phải máu,chạy xe máy nó mới thú !
    Chú cần bản đồ cứ gọi cho anh ,có gần đủ loại : Thái-Lào -Cam -Miến ,khá chi tiết .
    Chú Kilogam pot tiếp ảnh để anh em hóng chuyện lào với chứ ...
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Bọn tớ vẫn khá may khi tìm được Guesthouse này vì nó nằm ngay trên con phố Sisavangvong, con phố có rất nhiều biệt thự được xây dựng từ thời Pháp (bảo tồn rất tốt), có chợ thổ dân (Tribal market), Bảo tàng Hoàng gia, chùa Xieng Thong (một trong những chùa quan trọng nhất ở Luang), chạy dọc chân núi Phusi, nối với bờ sông Mekong.... Nói chung, đây là con phố rất thích hợp để dân du lịch ở khi đến Luang
    Nhà nghỉ đây
    [​IMG]
    Nhà theo phong cách kiến trúc Pháp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (với những ngõ nhỏ và đẹp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà hàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 12/01/2009
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chỗ ghé thăm đầu tiên ở Luang là Bảo tàng Quốc gia Luang Prabang. Bảo tàng này trước đây chính là Cung điện hoàng gia, do Thực dân Pháp xây dựng cho vua Sisavangvong (con đường chạy trước bảo tàng cũng được lấy tên này) hồi đầu thế kỷ trước. Các đời vua sau đó cũng ở cung điện này mãi cho đến năm 1975 thì quân giải phóng Lào tiếp quản và chuyển thành bảo tàng. Vathana là vị vua cuối cùng ở đây trước giải phóng. Có nhiều thông tin cho rằng, gia đình vị vua này bị đưa đi cải tạo, giam lỏng ở một hang động thuộc tỉnh Houphan và qua đời sau đó ít năm.
    Nhìn từ cửa chính
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng như các địa điểm tham quan khác ở Luang, vé vào cửa ở đây là 20/30,000 LAK, đáng tiếc là không được chụp ảnh. Trong tòa nhà này có Đại điện, phòng tiếp khách bên trái (nhìn từ ngoài vào), phòng ngủ hoàng hậu bên trái, phòng ngủ của Vua ở chính giữa phía sau tòa nhà, phòng nhạc cụ và phòng ăn bên phải, phía ngoài bên phải trưng bày các đồ vật do chính phủ các nước tặng (trong đó có Việt Nam).
    Phòng ngủ hoàng hậu nhìn từ bên ngoài
    [​IMG]
    Phía phải sát cổng có cái nhà ngày, không rõ chức năng:
    [​IMG]
    Bên trong
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tượng vua Sisavangvong bên phải, phía sau là Nhà hát hoàng gia.
    [​IMG]
    (.......)
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Địa điểm tiếp theo, chùa Xieng Thong, ngôi chùa quan trọng nhất ở Luang. Ngôi chùa đưọc xây từ thế kỷ 16, nằm ở ngã ba sông Mekong và sông Nam Khan (Người Lào tin rằng, tại ngã ba sông này, có hai con Nagas (thuồng luồng) sinh sống).
    Chùa chính
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi nhà nước quân chủ bị lật đổ ở Lào, các vị vua tiến hành nghi lễ truyền ngôi tại ngôi chùa này
    [​IMG]
    Nơi ở của sư sãi trong chùa
    [​IMG]
    Tường phía sau chùa có Cây đời (tree of life) được khảm bằng thủy tinh màu. Bức khảm này thực ra mới được làm những năm 60 của thế kỷ trước.
    [​IMG]
    Một cái nhà bên cạnh chùa chính, rất nhỏ nhưng mọi người chen nhau vào khấn vái.
    [​IMG]
    Nhìn từ trái nhà
    [​IMG]
    Chùa nhỏ này nằm gần đối diện với chùa chính. Đây là nơi chứa xe tang của Hoàng gia và bình đựng hài cốt của hầu hết các vị vua sau khi hỏa táng (vì bình đựng hài cốt của một số vị vua lại được đưa về chùa That Luang, gần sân vận động Luang).
    [​IMG]
    Xe tang
    [​IMG]
    Một số ngôi chùa khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)

Chia sẻ trang này