1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm - Bắc Lào

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chợ Thổ dân (Tribal market), bán cả ngày nhưng đêm sẽ đông hơn, chủ yếu bán đồ lưu niệm linh tinh. Dù sao, vẫn quy củ và sạch sẽ hơn "chợ đêm HN".
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu vực bán đồ ăn lại rất hấp dẫn
    Buffee rau
    [​IMG]
    Đồ nướng
    [​IMG]
    Và rất nhiều món ngon khác.
    (...)
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thác Kuangsi, cách Luang khoảng 30km, là một nơi rất thu hút khách du lịch bởi nó có nước xanh như ngọc (sau mùa mưa), nhiều tầng thác, có chỗ tắm thiên nhiên, trại gấu và trên đường đến đó, bạn sẽ qua nhiều bản làng của người dân tộc.
    Cách thác khoảng 15km, bọn tớ gặp một bản đang mở hội cuối năm. Vẫn trò ném bóng ấy nhưng có thêm múa khèn và một sạp bán đồ ăn, một chỗ chụp ảnh nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Già trẻ gái trai đều chơi trò này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không phải lúc nào cũng được nghe thổi khèn, ngay cả khi mình ở VN. Thế nên, khi nghe thấy âm khèn dìu dặt vang lên giữa đám đông, cảm giác rất thích thú
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sạp ăn bên cạnh, bán một thứ như nộm. Thành phần là ớt loại cực cay, me, cà pháo, mắm tôm, đu đủ, bún khô... tất cả cho vào cối và ... dã lên. Cay xé lưỡi. Giá 2000 LAK
    [​IMG]
    [​IMG]
    (...)
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Video trò ném bóng ở Luang
    http://uk.youtube.com/watch?v=Psyt7SbFjtk
    Múa khèn ở Luang, bác nào sành về khèn xem thử có gì khác giữa múa khèn ở Lào và VN kô?
    http://uk.youtube.com/watch?v=sTGwiTrYfw0
    (Quay nhiều nhưng upload lâu quá nên em chỉ up được 2 đoạn ngắn thôi)
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi quá hay! Ảnh chụp đẹp lên tay phết. Lào cũng nhiều món nhậu đấy nhỉ! Cảm ơn chuyến đi của chú chia sẻ cho mọi người. Anh xin phép lấy làm tư liệu để sau này sẽ đi chuyến này. Cảm ơn bia Lào và thịt bò của chú.
    Chuyến đi này chú còn gặp một nhóm box Du lịch. Trong đó có 1 bạn tên là Loan đấy!
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 12/01/2009
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cái này là Haw Pha Bang được xây bắt đầu từ năm 1963 nhưng đến gần đây mới hoàn thành. Nó được xây dựng với mục đích làm nơi lưu giữ bức tượng linh thiêng Pra Bang bằng vàng (và cũng là nguồn gốc của cái tên Luang Pra Bang. Nhưng hiện tại bức tượng đang được đặt phía trong bảo tàng Hoàng Gia (chắc để an toàn hơn chăng)
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cái này là Haw Tai Pha Sai-Nyaat, trong có bức tượng phật nhỏ bằng đồng. Sau khi cầu điều mình mong ước thì nhấc pho tượng đó lên xuống 3 lần (cũng khá nặng đấy) . Bạn nào có dịp đến Wat Xieng Thông nhớ ghé qua nhé.
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cái này là nộm đu đủ (Papaya Salad) gồm sợi đu đủ giã nát với rất nhiều ớt xanh. Đã ăn thử ở Vang Viêng và cay khủng khiếp.
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Ghost nhé, đi bao giờ mà còn nhớ tốt thông tin thế?

    Người anh hùng Xạ điêu, bọn em gặp 2 bạn gái ở Phonsavan, một đoàn ở Cánh đồng chum và nhóm của Gấu ở VangVieng. Không biết người anh hùng nói đoàn nào?
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 12/01/2009
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    À, đi Tết Dương lịch năm ngoái! Luang là nơi mình thích nhất và chắc chắn sẽ quay lại. Cảm giác như ở Luang thời gian trôi thật chậm. Ban ngày lang thang ngắm chùa chiền, sư sãi, buổi chiều tối thì ra bờ sông Mekong (Nam Khong) ngồi uống nước sau đó đi chơi chợ đêm hoặc vào club nhảy disco kiểu Lào-sì tai rất nhộn
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/01/2009
  10. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Rất giống bò khô sấy bên Siam Reap.
    Hàng Cam ăn rất ngon, hihi, ko có cơ hội được Kilu mời Trâu, bò sấy Lào - tiếc quá.
    Vẫn còn ít bò sấy của Cam và trâu sấy chuyến đi Hà Giang vừa rùi.
    Hôm nào làm nốt rùi về quê ăn Tết cho nó lành Kilu nhỉ.
    haha, tết xong bận túi bụi chả làm được gì đâu.

Chia sẻ trang này