1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường xa vạn dặm

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi kienpc, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienpc

    kienpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng có 1 vài bài ca trù và quan họ nhưng ở dạng *.ra (read player) thế nên nghe âm thanh không tốt lắm. May mà thấy được cái room này. Nhân tiện tớ hoi luôn , ở đây có bạn nào có ca trù, quan họ, dân ca nam bộ , hò Huế ở dạng mp3 không? cho tớ với. Tớ cám ơn nhiều.
    ----------------
    To Le_ROB: bạn có thể theo dõi thread này http://www3.ttvnol.com/nhacdantoc/562277.ttvn
    để tìm link nhạc dân gian.
    To caneton0901: đã hứa là phải giữ lời nhé, cảm ơn trước đấy
    To All: bạn nào ở Hà Nội có thể đến với CLB Âm nhạc Sắc Việt ở 75 Hàng Bồ, để thưởng thức ca trù, chèo, hát chầu văn truyền thống vào các buổi tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 19h45 đến 22h. Không bán vé, ai muốn ủng hộ bao nhiêu tùy tâm thôi
  2. biggcnn

    biggcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn caneton0901 nhiều, tôi đã down được rồi. Tối nay sẽ được nghe thử.
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ rồi. Khi nào rảnh tớ up cái Nhã nhạc cung đình Huế. Nhưng mà, tớ nghe thấy buồn buồn lắm.
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    @heongoc: Hí hí ...........Down được chưa? Được rồi thì ...........Trả công đê.............Up bù tẹo nhạc lên đây đi ( Nhớ là nhạc dân tộc Việt Nam ý , ở đây đang khan hiếm), giúp đỡ dân xa nhà tý đi nhớ
    @biggcnn : @biggcnn cũng xa tổ quốc nên không bắt chẹt, chả đòi nhạc , nhưng mừ nghe xong cho ý kiến cho vui cửa vui nhà đi
    [nick]kienpc [/nick] : "Nhất ngôn cửu đỉnh " . Nhung Cane thực hiện lời hứa rồi thì cũng phải thực hiện lời hứa đó nha . Đừng có chạy làng đấy . Nếu không ..................Cane ăn vạ ..........
    @CanhSatday: Có gì thì Up đi , Up đi , Cane đang dài cổ ......vịt chờ ( Nhanh , nhanh , mau mau, không người ta cách ly Cane bây giờ )
  5. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em down xong hết rùi, nhưng không có gì trả công cho chị đâu Em không có nhạc dân tộc
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hổng có thì đi kiếm đi zậy , còn chần chừ chi nữa . Ghi sổ nợ rồi đó nghe . Cane ko đòi " ăn 1 quả trả 1 cục vàng " nhưng mà riêng @heongoc, nể tình chị em nên .............. không có đền đáp là bắt .............nhè hột ra đấy
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Cane thực hiện bước đầu tiên trong lời hứa với @kienpc và mọi người ở đây
    ***********************************​
    Nào , bắt đầu [​IMG] :

    Đây là 1 bản hòa tấu bằng nhạc cụ truyền thống đàn tranh, tỳ bà , tam thập lục ... ( trong CD Ayumi Hamasaki Songs Meet Princess China Music Orchestra _ sự pha trộn giữa Nhật và Trung Quốc ) có tên là Voyage ( File nhạc này do [nick]white_polar[/nick] gửi cho Cane) . Mọi người nghe thử xem có cái gì giống Đường Xa Vạn Dặm ko nhé , Cane thì tất nhiên nghe rồi , nên có ý kiến rồi , nhưng kiên quyết ko nói bây giờ [​IMG]
    Nào , mội người cùng nghe và cho ý kiến nhé
    ( Phần sau của lời hứa , Cane có thực hiện hay không, điều đó tùy thuộc vào tất cả các bạn .........Cố lên! hí hí ...... )
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 11/11/2005
  8. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sau khi download được "Đường Xa Vạn Dặm", việc đầu tiên sáng thứ 2 khi tới nơi làm là bật ĐXVD lên nghe. Bình thường tớ không bao giờ nghe nhac khi làm việc thế nên thấy mình nghe nhạc cả ngày cũng làm cậu bạn cùng phòng ngạc nhiên. Hôm thứ 2 như vậy, thứ 3, thứ 4 ... thứ 6 cũng như vậy. Quả thật là tớ rất thích album này, lâu quá rồi mình mới nghe nhạc kiểu nghe đi nghe lại thế này. Càng nghe càng nhớ mẹ đĩ, càng thấy cái lúng liếng của các cô gái quan họ sao mà ....
    Nghe lúc đêm khi chỉ có 1 mình với ánh đèn bàn, xung quanh là màn đêm yên tĩnh để cảm nhận được tự sự của cô gái trong "Vọng nguyệt" . Đoạn dạo nhạc nghe nao lòng làm liên tưởng tới 1 làng quê 1 thời yên ả nào đó. Tớ cảm nhận thấy như hình ảnh làng quê về đêm, có tiếng ếch ộp oạp, tiếng sáo trong da diết trong đêm khuy. Đoạn dạo nhạc ban đầu dài như 1 sự chờ đợi, cho tới khi giọng ca cất lên phá vỡ những giai điệu đều đặn của khúc dạo đầu. Lời ca thể hiện những tâm sự da diết của người con gái xa chồng, "...ới trời ơi... xa chồng buồn lắm...i.a..i...a....." Tớ nghe mà chỉ muốn được về với cô ấy, nếu tớ được làm chồng của cô ấy. Những lời tâm sự của người con gái sao mà xót xa đến vậy. Nghe tới câu cuối " .... ra đi lặn lội suối với trèo non, đành cam lòng." lại như là sự chốt lại số phận buồn của người con gái, no cứ lơ lửng như 1 câu chuyện không có hậu cứ làm mình không đừng mà trạnh lòng.
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tích Chèo Cổ được sử dụng trong Đường Xa Vạn Dặm có tên là Trương Viên :
    *******************************​
    ''''''''Trương Viên'''''''' là một tích chèo cổ dựa theo truyện dân gian, nhưng không được trình bày thành một vở diễn hoàn chỉnh. Nó chỉ được các nghệ nhân chèo cổ xưa trổ tài diễn hát một số đoạn hay theo cốt chuyện (tức các trích đoạn). Ví dụ như đoạn Sơn Thần đòi mắt, Quỉ đòi ăn thịt, hay Hổ dữ muốn ăn thịt... Nay tích chèo được tác giả Nguyễn Vinh Mậu (Nhà hát Chèo Việt Nam) sưu tầm nghiên cứu, và bằng quan niệm của mình đã biên chỉnh thành một vở diễn.
    Chàng trai Trương Viên quê đất Võ Lăng, văn võ toàn tài. Chàng kết hôn cùng Thị Phương, người con gái công dung ngôn hạnh vẹn toàn của Lưu tể tướng đã hồi hưu. Giữa lúc chàng đang dùi mài kinh sử chuẩn bị khoa thi sắp tới, giữa lúc tình nghĩa vợ chồng đang nồng ấm, thì đất nước có giặc. Được vua ban chiếu mời ra giúp nước, chàng từ biệt mẹ già, vợ trẻ ra chiến trường.
    Bắt đầu từ đây, trong cảnh chạy giặc, Thị Phương, vợ chàng, đã dắt mẹ chồng đi trốn, lưu lạc suốt mười tám năm. Hai người đàn bà đã bị quỉ dữ trong rừng sâu đòi hút máu, song may nhờ người vợ quỉ còn chút nhân tính mà tha mạng. Tiếp đó họ lại bị hổ dữ đòi ăn thịt. Thị Phương tình nguyện dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Tấm lòng ấy đã cảm hoá được cả thú dữ, hổ tha mạng cho cả hai mẹ con. Rồi mẹ chồng nàng bị mù, nàng đã tình nguyện hiến dâng đôi mắt mình cho Sơn Thần làm thuốc chữa cho mẹ. Để có cách sinh nhai, Ngọc Hoàng sai Chúa Tiên xuống dạy nàng nghề đàn hát.

    Diễn viên Ngọc Ánh - vai Thị Phương
    Thắng trận trở về, Trương Viên chối từ vinh hiển, một lòng xin về quê cũ tìm mẹ già và vợ. Trên chính nền đất ngôi nhà năm xưa của mình, chàng gặp lại hai mẹ con bà hát xẩm. Qua tiếng hát ai oán, dồn nén của số phận, cuộc đời, chàng đã nhận ra họ. Ngày đoàn tụ như một phép màu, đôi mắt Thị Phương bỗng hoá lành.
    ( Trích Nguyễn Phúc )
    **********************************
    Bài 3 Lưu lạc. Lời bài hát này hoàn toàn là lời của điệu "trần tình"trong Trương Viên . Đây là thơ của điệu Trần tình:
    Chồng tôi quê ở Võ Lăng
    Vua sai dẹp giặc băng chừng xa khơi
    Vì đâu binh lửa bời bời
    Tôi đành dắt mẹ tới nơi lâm tuyền
    Gặp loài ác thú hổ lang
    Người đòi ăn thịt kêu oan lại lành
    Ra về tới miếu thần linh
    Người đòi khoét mắt lòng thành kính dâng
    Cho nên mù mịt tối tăm
    Học nghề đàn hát kiếm ăn qua ngày
    Nuôi mẹ chồng cắt thịt cánh tay
    Trương Viên có biết nông nỗi này cho chăng​
    ( Bài của duongsh _ tathy.com )
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/11/2005
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đường xa vạn dặm - Quốc Trung được phát triển từ tác phẩm Thiếu phụ Nam Xương (tác giả Nguyễn Dữ). Vẫn dựa trên những chất liệu của nhạc cổ truyền VN, kết hợp với âm nhạc phương Tây, câu chuyện - con đường mà Quốc Trung giới thiệu cùng khán giả được chia làm 7 chặng: Đào liễu, Vọng nguyệt (nỗi nhớ nhung da diết của người thiếu phụ); Lưu lạc, Dòng sông một bờ, Hạc trong sương (nỗi hàm oan của người vợ) và Đường xa vạn dặm, Độc thoại (sự ân hận của người chồng). Người nghe sẽ cảm nhận được từng biến chuyển trong tâm trạng của người thiếu phụ, bằng âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn tranh, đàn bầu cùng dàn nhạc điện tử; qua các lối thể hiện: hát xẩm, chèo, quan họ, ca trù của nghệ sĩ Thanh Hoài, nhạc sĩ Quốc Trung.
    ( Trích Thanhnien.com.vn)
    *****************************​
    Sau đây là Tích Người thiếu phụ Nam Xương :
    Thiếu Phụ Nam Xương​
    Ngày xưa, ở làng Nam Xương, có cô gái tên là Vũ Thi Thiết, người đã xinh đẹp, lại thùy mị nết nạ Nàng lấy chồng là Trương Sinh vốn người cùng làng. Trương Sinh có tính hay ghen, hay để tâm xét nét vợ, nhưng vợ chàng thường giữ gìn khuôn phép nên không có chuyện gì xảy rạ
    Vợ chồng sống chưa được bao lâu thì bỗng nghe tin chốn biên thùy có giặc, chồng vâng lệnh quan phải giã từ mẹ và vợ đi lính thú. Bấy giờ vợ đang có thaị Buổi chia tay thật là bịn rịn.
    Sau khi chồng trẩy được hơn mười ngày thì Vũ Thi Thiết sinh được 1 đứa bé trai, đặt tên là thằng Dản. Thằng bé lớn lên mạnh khỏe, nhưng bà nội nó vì nhớ con sinh ra đau ốm. Vợ chàng Trương hết lòng mời thầy chạy thuốc, nhưng bệng tình của mẹ chông mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu thì mất.
    Đã mấy thu qua không thấy chồng về, 1 mẹ 1 con cứ thế mỏi mòn trông đợị Những lúc con khóc, nàng thường chỉ vào bóng của mình trên vách mà bảo:
    -Nín di con! Kìa, kìa bố đã về. Đấy, đấy!
    Đứa bé nhìn vào bóng, nín bặt
    Cứ như thế lâu dần thành thói quen, thằng Dản thường đòi gặp bố trước khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường từ đấy đối với cả mẹ lẫn con như 1 người thân thích.
    Rồi chiến tranh kết liễu, cõi biên thùy lại yên lặng, những người đi lính thú được trả về quê quán. Trương Sinh cũng ở trong số đó. Thằng bé Dản bấy giờ đã lên 3, đã biết nói bập bẹ Tuy nó để cho bố nó bế nhưng vẫn tỏ ra xa lạ Qua ngày hôm sau, Trương Sinh hỏi mộ mẹ rồi bế con đi thăm. Ra dến đồng, thằng bé quấy khóc nhè. Trương Sinh dỗ:
    -Con nín di, đừng khóc, bố yêụ Rồi bố mua quà cho mà ăn.
    Thằng bé đáp ngay:
    -Không. Ông không phải là bố của Dản. Bố Dản khác kiạ..Chỉ tới tối bố mới đến nhà.
    Nghe nói, Trương Sinh nhìn vào con hỏi dồn:
    -Thế thì bố Dản như thế nàỏ Con nói đi!
    -Tối nào bố Dản cũng dến... Mẹ Dản đi cùng đi, mẹ Dản ngồi cùng ngồị.. chảng bao giờ bố bế Dản cả...
    Mấy lời nói vô tình của đứa bé làm cho Trương sinh ngờ là vợ mình ngoại tình. Cơn ghen tự dưng bừng bừng bốc lên.
    Về đến nhà, chàng mắng nhiếc vợ tàn tệ Vợ càng phân trần thì cơn giận của chồng càng không thể giằn xuống.
    Hàng xóm láng giềng nghe tin, lục đục tới can ngăn, nhưng chẳng ăn thua gì cả.
    Trong cơn phẫn uất, người thiếu phụ ôm con khóc nức nở, rồi nhân lúc chồng sang hàng xóm, chạy một mạch ra bến Hoàng Giang, đâm đầu xuống nước.
    Khi Trương Sinh về, thấy mất hút vơ, biết có sự chẳng lành. Nghe nói vợ đã tự trầm thì rất hối hận, vội chạy ra sông. Nhưng dòng nước chảy xiết, mò đến tối ngày củng không tìm thấy xác.
    Tối lại thằng bé khóc. Chàng thắp đèn dỗ cho nó nín. Chợt thằng bé kêu lên:
    -Ồ, bố Dản đến kìa!
    Đâu con?
    Nó trỏ vào bóng chàng trên vách mà nói:
    Đấy! Dấy!
    Nhớ lại lời con nói khi di thăm mô, Trương Sinh mới hiểu ra nông nỗị Nhưng đã muộn mất rồi, còn làm gì được nữạ Chàng chỉ còn biết ngày ngày ẵm con nhìn xuống dòng sông mà khóc.
    ( Vietmedia.com)

Chia sẻ trang này