1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duy trì hanh phúc gia đinh thật mệt mỏi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 19/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Duy trì hanh phúc gia đinh thật mệt mỏi.

    Mình buồn quá, lên mạng vào diễn đàn mới phát hiện ra nhiều người có hoàn cảnh giống mình nên mình xin gia nhập thành viên để được chia sẻ. Mình mới sinh con được 2 tháng nhưng vợ chồng mình đã phải sống ly thân rồi. Nếu vì nguyên nhân từ phía vợ hay chồng thì mình đỡ buồn, đằng này là từ phía 2 gia đình thông gia. Giữa bố mẹ đẻ mình và bố mẹ chồng đã có mâu thuẫn từ lâu chỉ xung quanh việc bố mẹ chồng mình cho rằng gái lấy chồng lo phận sự nhà chồng, hết trách nhiệm với nhà bố mẹ đẻ còn bố mẹ mình thì bảo ông bà bên đó ích kỷ, phân biệt nội ngoại.....Rồi chuyện gì đến đã đến...Mình sinh con được 9 ngày thì xung đột giữa mẹ mình và mẹ chồng xảy ra kéo theo mâu thuẫn giữa gia đình mình và gia đình chồng. Họ cãi nhau như hàng tôm hàng cá. Mình chỉ biết ngồi ôm con mà khóc. Những ngày tiếp theo là những ngày khủng khiếp và dẫn đến hậu quả là chồng mình quyết định ly thân và đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Đất dưới chân mình như sụp đổ. Tại sao mọi người lại bất công với mình như vậy? Mình vừa mới sinh con xong cơ mà. Chồng mình quyết tâm dứt tình vì theo anh ấy mâu thuẫn giữa hai bên là đỉnh điểm rồi nó bào mòn tình cảm của anh ấy giành cho mình. Giờ đây một mình trong căn nhà trống vắng ôm con mình suy sụp một cách ghê gớm. Không ăn, không ngủ được lại suy nghĩ nên mình mất sữa. Con lại không chịu bú bình, đổ thìa nó cũng không chịu. Con đói khóc mình cũng khóc theo. Thương con không thể tả được. 2 tháng tuổi không biết nó có cảm nhận được nỗi đau của mẹ và của nó không mà con mình nó hay mếu và thở dài đến thế. Mình phải làm gì để vượt qua biến cố này đây?
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chồng chị nhu nhược quá !
    Ngày xưa , Là đàn ông trước tiên là fải : Tề gia thì mới trị quốc đc. . Sau cuối thì mới bình đc. thiên hạ.
    Như nhà mình thỉnh thoảng mẹ mình và bà nội cũng có lúc ...
    mình can 1 cái là Okie luôn .
    Bạn thử bảo với chồng bạn thuê nhà ra ở riêng .
    Cách xa nhà bố mẹ càng tốt
    sau 1 tg chắc sẽ Ok thui mà
    bạn k0 fải buồn vì ng` chồng nhu nhược như thế .
    vui lên vì thiên thần nhỏ của bạn nhé
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chồng bạn còn hơi thiếu bản lĩnh. Có lẽ do chưa được chuẩn bị tốt trong CS và trước hôn nhân. Cho nên khi gặp áp lực đã không chịu nổi và muốn được giải thoát.
    Để biết thực sự căn nguyên phải phân tích rất kỹ lưỡng các vấn đề. Nhưng trước hết bạn cần phải tĩnh tâm và chín chắn. Hạnh phúc có được rất khó khăn. Đừng vội buồn nản và thất vọng. Mọi thứ đang chỉ là nhất thời. Nếu bạn còn yêu chồng và gia đình nhiều, hãy tạm nhẫn nại. Đừng quyết định gì trong lúc này.
    Bạn cần có 1 sức khoẻ và tinh thần tốt, cân bằng mới đảm bảo chăm sóc con bạn được đầy đủ và trách nhiệm. Chỉ là một thử thách, bạn phải có đủ bản lĩnh để vượt qua. Chồng bạn và gia đình 2 bên sẽ vì tinh thần của bạn mà thấy bạn đáng thuyết phục và đúng đắn. Kiên cường và quyết tâm là một đức tính quý để gìn giữ và bảo vệ những gì mình đáng có.
    Nếu không thể tĩnh tâm hay hít thở sâu vài lần.
    " Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau"."
    Chúc tâm thường an lạc!
  4. thanhhaic7

    thanhhaic7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ chủa có gia đình nên ko hiểu nhiều lắm!. nhưng theo em nghĩ thì vợ chồng chị ly hôn vì một điều quá lãng nhách. mất bao nhiêu thời gia mới đến được với nhau giờ lại mỗi người 1 nơi. Nếu có thể thì vợ chồng chị nên ở riêng không ở chung với bố mẹ chồng và cũng không ở chung với bố mẹ vợ! cấm luôn các cụ đến chơi.---> kô gặp nhau---> hết cãi nhau
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chị thân! Em xin được chia sẻ cùng chị. Bây giờ chồng chị đang chuẩn bị thủ tục li hôn và chị cũng chấp nhận ư? Chị có thể nói với anh ấy là dành thời gian để xem xét lại, suy nghĩ lại được ko trước khi chưa muộn. Chỗ vàng: Em ko tin là như vậy. Vợ chồng đã chung sống, đã gắn bó và có con thì lẽ nào chỉ vì hai gia đình thông gia mà làm thay đổi tình cảm của anh ấy dành cho chị. Chắc tại anh ấy đang bực mình nên nói vậy thôi chị à. Chị hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh ấy về những bất lợi sau li hôn cho cả anh, chị và con.
    Chúc anh chị sẽ mãi hạnh phúc như xưa.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 19/10/2007
  6. nhimcoi2007

    nhimcoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình sap sinh em bé, khi mình đọc tâm sự của bạn, mình thấy rất buồn, mình cũng là một người mẹ, mình hiểu cảm giác của bạn. Cũng không biết khuyên bạn thế nào, nhưng vì mình và vì em bé hãy nói chuyện thử một lần với chồng, mình nghĩ anh ý ko phải là người xấu, chỉ trong lúc rồi trí mà thôi. Còn nếu không thấy còn hi vọng, thì hãy đứng vững nhé. Dù sao thì em bé ko hề có lỗi, bạn đã có một thứ quý giá hơn tất cả. Chúc bạn và chồng lại như xưa. Thân.
  7. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa lập gia đình, hai bên gia đình nói thẳng ra không hợp nhau (vì nhà mình người Bắc, nhà chồng người miền tây nam bộ). Mình cố gắng ra ở riêng, hai vợ chồng tự quyết định mọi việc, ông bà hai bên chỉ góp ý với hai vợ chồng, cố gắng cho hai bên ít gặp nhau (càng ít càng tốt) để đỡ đụng chạm, phát sinh mâu thuẫn.
    Theo mình, bạn nên nói chuyện với chồng lần nữa về tất cả mọi việc, hãy thu xếp ở riêng đi, chuyện nuôi con thì 2 vc cố gắng xoay sở lo liệu, có thể nhờ vả hai bên nội ngoại nhưng khéo léo, đừng cho cả hai bên cùng tham gia vào 1 chuyện.
    Bạn hãy nghĩ đến con mà mạnh mẽ lên, hãy kéo chồng lại, bạn đừng im lặng để rồi tan vỡ gia đình mà khó khăn lắm tụi mình mới có được. Nhất là con bạn, nó không có lỗi gì mà bị như thế. Nếu có thể, bạn hãy lựa dịp hai bên nội ngoại bình tĩnh, bạn nói chuyện lại với cả hai bên. Mình nghĩ không ông bà nào lại muốn cháu mình mới sinh ra mà bố mẹ ly hôn như thế...
    Vì con, bạn hãy mạnh mẽ lên & bình tĩnh giải quyết mọi việc bạn nhé !!!
  8. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    không nên để 2 gia đình gặp nhau nữa bạn àh, bạn cũng ko cần ai chăm sóc nữa, thuê 1 bà osin chăm sóc, nêu bạn ở với nhà chồng thì 2 vợ chồng đi thuê nhà ở 1 thời gian,tách hẳn 2 gia đình ra. Nhưng em nghĩ ko chỉ vì lý do 2 gia đình mà chồng chị đòi chia tay đâu, chắc là anh ta đã tìm đc con mèo cái nào đó ở đâu rồi, chứ đàn ông yêu vợ ai lại vậy, phải tìm cách giải quyết chứ, ai lại động tý là ly hôn thế, chị vừa sinh song hắn phải thg chị chứ, nếu hắn nhất quyết ly hôn thì chị cho hắn đi luôn, cái loaị đấy có cố giữ cũng chỉ động tý có khó khăn là đòi ly hôn thôi.
  9. nangtim79

    nangtim79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thay ban nen manh me len, cuoc song ma...hay co gang chuan bi va sap xep cuoc song cua 2 me con..chong ban la nguoi nhu nhuoc...chi vi nhung xung dot giua 2 gia dinh..khong giai quyet duoc..lai chon giai phap tron tranh thi khong the chap nhan duoc..Trong cuoc song se con nhieu dieu kinh khung hon..nhieu song gio hon..thi lam sao cung ban cheo lai con thuyen gia dinh qua nhung song gio ay...Hay manh me va can dam len nhe...Chuc ban som binh tam va co the lo cho con that tot..
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    thông gia thông giáo vác giáo đâm nhau . chuyện xưa như trái đất rồi , phải cách ly mới được . Mình không biết rõ hoàn cảnh của bạn thế nào để khuyên , chỉ biết cảm thông thôi . Tuy nhiên nhà chồng bạn có vẻ ích kỉ quá và bạn cố gắng độc lập bản thân sẽ tốt hơn

Chia sẻ trang này