1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duy trì hanh phúc gia đinh thật mệt mỏi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 19/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Không phải là hơi thiếu bản lĩnh. Chính xác là cực kỳ thiếu bản lĩnh, bản lĩnh quá kém, quá tồi, sức chịu đựng được áp lực hầu như không có tí nào, vứt!
    Không yêu thương vợ con, vứt!
    Nói chung là vứt không thèm tiếc!
  2. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cố ăn uống đầy đủ còn lấy sữa nuôi con bạn ạ
    rồi đâu sẽ có đó
    lúc này mà ốm ra đấy thì ai chăm con cho
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là bạn phải bình tĩnh lại đã.
    Đừng khóc nữa nhé. Cũng đừng bỏ ăn đấy.
    Nếu bạn đã mất sữa, cứ tiếp tục cho bé bú đi, đừng ngưng lại, sau 2 tuần đến 1 tháng sau là bạn lại có sữa.
    Điều quan trọng nhất bây giờ là đứa bé, hãy vì con mà cố lên. Vì con mà gắng gượng lên nhé.
    Mình không muốn nói xấu, nhưng quả thực chồng bạn không đủ bản lĩnh để làm chồng, làm cha. Nếu bạn đủ khả năng tài chính để nuôi con, thì hãy cứ xác định tình huống xấu nhất đi.
    Thương bạn rất nhiều
  4. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã pm cho bạn 2 lần mà chưa thây hồi âm, lo lắng quá. pm cho mình ngay nếu bạn online nhé!
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN TẤT CẢ.
    THANK EVERY ONE

  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em nghe chuyện mà thương đứa bé quá. Nó mới chào đời mà. Còn cả tương lai trước mắt. Em cũng không hiểu là tâm lý người chồng ra sao khi làm bố mà lại nỡ ly hôn chỉ vì những lý do kỳ cục như thế.
    Nhưng nghĩ mà thương chị quá. Người ta hay nói phụ nữ là sống vì chồng vì con. Em nghĩ giờ chị hãy dồn quyết tâm vào đứa trẻ. Cá nhân em thì thấy dường như hạnh phúc là sự cố gắng của cả hai. Và vai trò của người phụ nữ đôi khi là chèo lái là hướng cho tất cả...khơi lên cái phần trách nhiệm và bản năng gia đình của người chồng người cha.
    Chị cố lên chị nhé. Chúc chị và bé bình an. !
  7. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị ích kỷ và nhu nhược quá!
    Giờ chị bình tĩnh nói chuyện với anh ấy xem sao! KO lẽ anh ấy không thương vợ thương con ah! ÍCH kỷ quá! hic hic!
    Chị phải bình tĩnh để đủ sức mà chăm lo cho con chứ! Đứa con ko phải là tái sản quý giá nhất của con người ta sao!
    Chúc chị bình an!Mau chóng tìm lại được hạnh phúc!
    Được lamphuongttm sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 20/10/2007
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định rùi hử ?
    Đã làm gì rùi ?
    Pà chị đã khá hơn chưa ?
    Báo cáo tình hình cho cạ nhà đê
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới lấy chồng . Mặc dù nhà chồng gần nhà bố mẹ đẻ ( ngày nào 2 vợ chồng cũng qua chơi ) vậy mà cứ nghĩ đến bố mẹ em lại thấy buồn và nhớ .
    Vậy mà chị lại rơi vào hoàn cảnh xung đột giữa 2 bên thông gia thì thật là mệt mỏi .
    Chồng chị thật đáng ghét, tại sao đàn ông có thể như thế đc cơ chứ . Đáng lẽ ra chị đc chăm sóc, yêu thương từ bố mẹ 2 bên và người chồng, thì jờ đây chị lại rơi vào hoàn cảnh như vậy .
    Chị chồng em cũng mới sinh em bé, cháu bé cũng bằng tháng đứa con đầu lòng của chị thôi, nên em hiểu đc rằng ở cái thời điểm như chị sinh con và nuôi con là vất vả như thế nào .
    Em rất mong chị sẽ vững vàng vượt lên trên hoàn cảnh. Cháu bé mong chở ở chị rất nhiều .E chúc chị luôn mạnh khoẻ, đủ nghị lực và ăn uống điều độ để bầu sữa dành cho em bé lúc nào cũng căng đầy chị nha .
    Thân yêu.

Chia sẻ trang này