1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duy trì tình yêu khi ở xa nhau hàng ngàn km bằng cách nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dattenkhoqua, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tin với tưỏng cái gì?Được tới đâu hay tới đó là may lắm rồi. Tớ vừa chia tay cô bạn sau hơn một năm cô ấy đi nước ngoài, bao nhiêu hứa với hẹn chả giải quyết vấn đề *** gì. Nghĩ lắm cho nó mệt óc.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần trong lòng luôn có nhau là được rồi.Và hãy tin nhau,yêu nhau thật lòng.Bạn sẽ vượt qua được thôi.Chúc vui!!!
    sweet angel
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là tin thì cứ tin nhưng mà đúng là được tới đâu hay tới đó
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau đi chát, yêu qua mạng khi nào hết tiền thì thôi không yêu nữa....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà ở xa thì khổ va khó chịu lắm vì tôi đang ở trong trường hợp này nên tôi biết, nhiều khi nghĩ cũng buồn bực , muốn cãi nhau ,,, mà khổ, cãi nhau cũng khó, cãi nhau mà ở gân giải quyết cũng dễ chứ cãi nhau qua điện thoại thì điên tiết lắm.... nhiều khi cũng là bế tắc đấy , yêu nhau mà xa cách thì cần phải có một lòng tin thật đặc biệt.
    Nhớ rồi , lại nhớ.....
  6. Dongmoscow

    Dongmoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hmm, tự nhiên vào đây ngó thấy các đồng chí có cái chủ đề thú vị ra phết, cũng muốn tham gia tí. Nhưng tôi hỏi thật đồng chí dattenkhoqua là người yêu của đồng chí đi được bao lâu rồi??? Dù sao thì dattenkhoqua cũng là người khơi mào, chắc có nhiều tâm sự, và cũng muốn nghe nhiều tâm sự. Nói thật, tôi cũng có tí kinh nghiệm, cả hạnh phúc và "xương máu", nhưng không biết tình hình cụ thể của các đồng chí thế nào. Chứ tôi đọc mấy lời của các đồng chí ở trên, cũng chân thành thôi nhưng hình như còn chung chung quá các đồng chí ạ :-)
    Đông
  7. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn tin vào tình yêu ngàn dặm lắm chứ, nhưng mà tin hổng có nổi!!
    chỉ là đi du học thôi, "em" hứa hẹn thề thốt tùm lum, chỉ có chưa đầy 8 tháng về thăm nhà gặp lại nhau, "sếp" coi mình như là người dân nước "lã", biện hộ rằng "xa mặt cách lòng"...hì...riết rồi tui còn tin vào 1 người con gái nào nữa đâu!!!...trong 2 năm trời, tui đã đâu phải là tui, buồn, hận, nhớ!!! và cuối cùng thời gian đã làm tui thức tỉnh!!!
    Dù gì cũng cám ơn "em" đã biến anh từ 1 con người yếu đuối tình cảm trở thành 1 người mới như hôm nay, mạnh dạn hơn, gan lì hơn, và yêu cuộc sống biết chừng nào.
    Mối tình đầu ngàn dặm của mình là thế đấy.
    Công nhận con gái có 1 vũ khí lợi hại là "xa mặt cách lòng"

Chia sẻ trang này