1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phaohoa, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

    Tôi có 1 anh bạn, ngày nào khi tôi chuẩn bị rửa bát anh ấy cũng đòi sang ngồi nhòm tôi làm. Anh ấy nói rằng trông tôi lúc đó duyên tệ. Ơ, mà ngoài chuyện đó ra thì anh ấy chả khen tôi thêm cái gì sất, tôi vốn vụng thối vụng nát mà, và hai đứa tôi cũng chả gì với nhau cả.
    Thế bạn thì sao, bạn đã bao giờ gặp cô nào, làm cái gì mà bạn cho là duyên kiểu kiểu như thế chưa? Cảm xúc của bạn lúc đó thế nào?


    Chuyện cô nàng Nokia
  2. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chị à , hay thế, có fan thích ngồi xem mình r­­­ửa bát , thích nhé
    em có cậu bạn bảo là thích ngồi xem con gái nấu nuớng, hihi,
    thích là phải thui vì làm xong cũng được h­­uởng mà chị
  3. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chị nokia kể chuyện là bị giai soi khi rửa bát, thì tiện đây em cũng kể một chuyện như thế này.
    chuyện là như vậy, em ko có việc gì làm nên rất hay lên mạng chơi, mà mỗi lần em vào web là lại có rất nhiều ánh mắt nhìn em soi mói, tức thế ko biết, mà người ta soi gì em chứ, nếu thích thì cứ đến ngồi cạnh, muốn coi gì thì coi, muốn nói gì thì nói, người ta đã ngồi tít vào máy trong cùng vùng sâu vùng xa rồi.
    làm thế nào để người ta ko soi mình nữa nhi?
    chắc là em cũng vụng thối vụng nát giống chị nokia. hi` hi`.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop nghĩ, lần tới nếu anh í còn sang để soi you rửa bát nữa , sao you không bảo anh ấy rửa bát luôn hộ mình. Tự nhiên có người rửa bác giùm sướng ghê. Còn nếu hổng chịu, thì cấm cửa luôn, hổng cho sang nữa,

     Chiều Sydney trời mùa đông gió lạnh

    Hạ Sài  Gòn oi ả nắng ban trưa
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Con gái rất duyên khi dùng tay vuốt tóc, buộc tóc hoặc cái động tác dùng tay phẩy tóc ra sau ấy , cứ như quăng cả tâm hồn mình theo vậy
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, không hiểu sao Mbé không nuốt nổi cái từ DUYÊN. Thật nha, Mbé thích mọi người khen lầ năng động, bản lĩnh or something like that, chứ nghe DUYÊN nó cứ ..èo uột như sắp bị gió cuốn bay. Nhưng sao bọn con trai cứ thích con gái DUYÊN , thế này ế rùi Mbé ui. Kể ra DUYÊN cũng có nhiều cách nhưng đôi khi ngoại hình cũng quyết định một phần cách thể hiện sự duyên dáng, đúng không ?
    Ở nơi xa lắm, có ai nhớ về em không ?
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ờ, WOM nhắc chuyện vuốt tóc thì tôi mới nhớ ra . Vẫn anh bạn đấy, một lần vô tình đi hiệu sách, 2 đứa tôi vớ được một quyển xem tướng. Trong đó có viết :" Người đàn bà mà cứ hay đưa tay lên vuốt tóc là có tướng không đoan chính." Hai đứa quay ra nhìn nhau cười vì tôi bị tật rất hay vuốt tóc, chả có gì cũng vuốt. Bực mình với ông thầy bói nói láo, từ lúc đó tôi cứ tí cái lại đưa tay lên vuốt, vuốt rồi 2 đứa lại cười, tí cái lại vuốt, vuốt rồi lại cười vì sự cố tình của mình.
    Anh bạn đấy hay rửa bát lắm, nhất là những hôm tôi lười.

    Con gái còn gì vui nữa không nhỉ? Tôi nghĩ là nhiều lắm mà.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cón gái vui nhất là được là con gái với đủ thứ duyên để mà con trai fải vào cái sub này để mà bàn bạc
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà hai anh chị này hay gặp nhau thế , thế mà kêu là ko có chuyện gìEm thấy mọi người hay khen em có duyên , nhất là khi em cười vi em có 2 cái răng khểnh mà và khi em đỏ mặt ( khi ngồi nói chuyện đến những vấn đề tế nhị )
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Yeah, con gái có nhiều kiểu duyên lắm, em thì thích con gái lúc ngương, lúc đỏ mặt, và lúc làm nũng nữa.
    giống như ông bà ta nói , yêu thì yêu cả đường đi lối về. Lúc mà mình thích người ta thì người ta làm gì cũng thấy duyên cả. Chắc anh ấy thích nhìn chị PH nên mới mượn cớ nói thế thôi. Con trai là gian xảo lắm. He he
    too KOOL for SKOOL

Chia sẻ trang này