1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phaohoa, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    duyên con gái á
    con gái có nhiều duyên lắm !
    hình như trời sinh ra con gái đều dành hết duyên cho con gái
    hay sao ý nhỉ
    từ trước tới nay chỉ thấy khen con gái duyên: như là duyên dáng, trông cực duyên..
    hay là vô duyên---------cái này ít lắm, he he
    thường nó chỉ dành cho con trai thui
    hic hic
    hùi trước em có đứa bạn ăn nói rất nhẹ nhàng, giọng hay lắm
    tuy không xinh nhưng fải nói là rất duyên: duyên từ cử chỉ, dáng đi , đến lời ăn tiếng nói
    hic, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai có duyên như thế
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  2. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    ...Tôi chưa có người yêu có lẽ vì thế mà tôi thích ngồi ...ngắm .Không phải để xoi mói ,nhưng cũng chẳng để làm gì ,chỉ đơn thuần là nhìn ...đó như là một phản ứng buồn của con người mà thôi .
    Con gái xinh thì ai mà chẳng thích ngắm ,đó là điều hiển nhiên .Nhưng có thể cũng chỉ để ngắm mà thôi .Với ai thì tôi không biết ,và cũng có thể từ trước tới giờ tôi chẳng có lấy một cô bạn nào ...được gọi là xinh nên xu hướng con người tôi thường không hướng tới vẻ đẹp thuần thuý ...
    Tôi là một người dễ tính nhưng cũng rất hay chọn lựa ,có lẽ vì thế mà tôi thường chê hơn là khen .Nhưng dù sao đi chăng nữa ,họ _những cô gái vẫn là tuyệt vời .
    Tôi thích các cô gái biết tạo cho mình cái duyên ngầm ,không xinh nhưng lối sống và tính tình "hay " thì quả thật tuyệt .Không phải viết thế này là tôi nịnh ai ,bởi điều dễ hiểu là tôi chẳng có mục đích gì và biết cũng chẳng ăn điểm gì khi nói vậy .Nhưng tôi vẫn muốn nói với các bạn rằng .Bọn đàn ông yêu ,phổ biến yêu thì ...đẹp là number oăn ,nhưng quyết định lâu dài thì điều đó không trở thành số 1 nữa .Những cô gái chỉ biết sống và nổi bật bởi hình thức đơn thuần cuối cùng cũng chỉ như bông hồng đẹp _người ta trao tay nhau khi nó chưa tàn .Đó tất nhiên ko phải là đương nhiên nhưng đó là đại đa số ...Có ai ko đồng ý với điều đó .
    Với một bạn gái _vẻ bề ngoài bình thường mà biết làm cho mình trở thành đẹp thì thật tuyệt .Cái đẹp đó có thể là tính cách ,lối sống và cũng có thể là học thức ...Với mỗi người nhìn nhận vẻ đẹp đó khác nhau và phù hợp với mình .Có điều là ở nhận định đó _ họ đều là những người tuyệt vời .
    Tôi thích nhìn cô em gái mình ...ko sao ,có thể hơi là lạ một chút .Cô em họ của tôi có một lối sống quả thật tuyệt vời ,lối sống đó có thể xoa dịu những vất vả ,bực bội ,có thể khích lệ ...và quan trọng là biết cách nâng vị thế của ai đó lên cao ...đó dường như là những điều tuyệt vời đối với một thằng đàn ông .
    Vẻ đẹp là tự nhiên nhưng có điều là không phải tự nhiên mà có .Là phái ko đẹp xin nói về phái đẹp vài điều như thế ...ko biết bên đó nghĩ sao ...
    ..
    ...sau con mua troi lai sang ..
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    về một nụ cười

    anh gặp em đứng tựa gốc dừa
    môi cười duyên dáng mắt xa đưa
    bâng khuâng anh hỏi:
    ai kia nhỉ...
    giống bạn ta cười ... những thủa xưa

    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ cái duyên ấy mà , phải tiếp xúc thì mới nhận ra được chứ , chứ còn chỉ nhìn thoang thoáng từ xa thì sao mà biết được , thế cái trò mà con gái cứ thích cháo hành con trai có gọi là duyên ko nhờ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    con gái nhìu bạn có duyên thầm đấy!
    hic và nhìu bố chết vì cái huyên thầm ấy!
    con gái có duyên ok rùi nhưng có duyên là một chuyện duyên gì mà cư xử như ko ra làm sao thì thui! có mà cả rổ duyên em cũng vái
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đây, chị phố hoa đây. Chị đang nói chuyện vui thôi, chứ làm gì mà bắt chị kể chuyện hoài kể chuyện mãi thế. Cho chị relax tí chứ, nghiện rồi hử? Chết đấy.
    Gì nhỉ, mọi người đang nói chuyện về đẹp hay duyên. Con gái ý mà, theo tôi không biết đàng nào mà bảo là đẹp cả. Nhiều quan niệm lắm, ví dụ, mắt mơ màng, đẹp, nhưng cũng có người người ta lại cho rằng cái mắt một mí cười cứ híp tịt lại trông hay lắm. Thế cho nên tôi quan niệm về cái đẹp cũng hơi khác một chút. Khi tôi gặp hay kết bạn với một người con gái nào, tôi thường để ý đến ánh mắt cô ấy có hồn không? thần thái có sống động không? cách đối xử hay suy nghĩ có tình cảm hồn hậu không? cái đó là đẹp. Còn cô nào trông mặt thì xinh nhưng nhìn cứ nhạt toẹt thì tôi chả khoái tí nào.
    Chết, hôm nay tôi nói chuyện cứ như một anh đàn ông đi hỏi vợ ý nhở. Luyên thuyên quá. Sorry cả nhà nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thì chưa có người ấy. Chỉ có mấy ông bạn thân thôi(ông nào cũng có gf hết rùi). Chop cũng chả biết mình có duyên gì gì. Mà chỉ thấy mỗi lần "ăn thịt gà kiểu Ấn" là mấy ổng khen mình có duyên ghê. Chả biết duyên kiểu gì kì lạ thế, hehehe...

    Chiều Sydney trời mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    [Thế bạn thì sao, bạn đã bao giờ gặp cô nào, làm cái gì mà bạn cho là duyên kiểu kiểu như thế chưa? Cảm xúc của bạn lúc đó thế nào? [/b]
    [/quote]
    ... Thật ra tôi rất thích nhìn những cô gái đẹp, cho dù lúc đó cô ta có rửa bát hay không thi tôi vẫn thích nhìn..hì hì... Còn cảm xúc huh? .. thích thú lắm, chắc các bạn trai cũng dễ thông cảm với tôi phải không?
    Đối với tôi: " Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ KHÔNG ĐẸP".
    ( Xin lỗi phaohoa vì hơi lạc đề nhé, nhưng đó là sự thật)
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì cũng có hàng ..tỉ người đẹp khiến tôi xao lòng đấy nhưng... thật sự thì chưa ai là người iu của tôi hết vì tôi chưa thích "yếu người co" nên cứ thích ngắm người đẹp dzị thui, nhưng mà tôi thấy bạn nữ nào bình thường trông có khác nhau nhưng mà khi họ cười thì đấy là cái duyên đấy, bạn nào cười cũng xinh , và dĩ nhiên mỗi người xinh 1 kiểu, đấy là 1 cái duyên thầm đấy, đúng không nhểy
    BIG FAN OF JUVE
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    uh ! ngắm thui có thệt hại cái gì đâu
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Chia sẻ trang này