1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phaohoa, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười là chìa khoá cho mọi sự khởi đầu. chị em chú ý, bài học đầu tiên, biết cười.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    các bạn gái nhớ nhé, phải biết cười đấy, nếu không cười sẽ bị cho là chảnh đấy hay là khi người ta nhìn mà không chiu6 cười sẽ làm cho đối phương có 2 suy nghĩ khác nhau đấy ...
    BIG FAN OF JUVE
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy: Người có nụ cười đi qua mọi cánh cửa, đã ai nghe đến câu này chưa nhỉ. Tớ thì bị nhiễm từ hồi đi làm cơ, nhân viên tiếp thị ý mà, cứ thấy người trước mặt là cười. Sau này cũng nhận lại được nhiều nụ cười lắm, từ những người mình chả còn nhớ nữa . Chịu khó cười. và cười , nhớ cười
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là thế, thảo nào chị cứ thấy thỉnh thoảng hồn vía bay đi đâu mất ấy nhé Thì ra lúc đó đang bần thần nhớ em gái nào đây.
    Ông thầy bói nào nói bậy thế, tớ cũng hay vuốt tóc đây, vuốt liên tục, cũng chỉ là thói quen thôi, có liên quan đến tính cách thì cũng chỉ là do hơi điệu một tí thôi
    TinyChick.
  5. QuatNan

    QuatNan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy con gái lúc im lặng là duyên tuốt, chứ còn cứ mở máy ra cái là....
    Quạt Nan
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Duyên hay ko là do từng người chứ có phải ai cung giống ai đâu,,,ai cũng đưa ra ý kiến thế thì con gái (xin lỗi trước nhé)....con gái đứa nào cũng giống đứa nào a``???
    Mọi người cứ sống là chính mình ko phải hơn hả......????
    Ngay cả bản thân mình đã từng gặp một người con gái hút thuốc...với ai mình ko biết nhưng với mình một hành động đó đâu đã là tất cả.........
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cái mà bác nói đó là nói về cô gái cá tính, còn bọn tôi đang nói duyên con gái chung chung thôi. Còn riên từng người thế nào lại khác chứ. Bác nói thể nao ý.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    ( dưa ngoài tý nha **** )
    Bác chỉ được cái nịnh giỏi Hẳn nào có đến hàng tỷ ... khi nào bác dạy tớ một bài nhá, tớ nịnh kém lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ờ, con gái có nhiều duyên lắm cơ
    chỉ có điều, càng chú trọng tạo duyên quá thì có vẻ càng không ổn lắm thì phải !
    duyên tự nhiên bao giờ cũng thích hơn
    nói nhiều ko phải là một cái duyên của con gái
    đó chính là cái đầu tiên cần sửa để con trai thấy mình duyên & khác với những người khác hơn!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  10. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ thế lúc cãi nhau choé lửa thì con gái có duyên kô nhỉ
    lúc trước tui cãi nhau với thằng bạn, cãi to lắm
    nó nói nhìn tui duyên chưa,xinh chưa
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION

Chia sẻ trang này