1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phaohoa, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamety

    jamety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    lúc cắn nhau hay nhất nhờ
  2. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    lúc cắn nhau thì còn thấy gì nữa muh duyên với chẳng kô duyên
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  3. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, các anh em vào kể chuyện để chị em học hỏi hả. Tớ đầu têu nhé:
    _Bài 1: chị em chỉ được ngồi nghe anh em nói, không ý kiến, cấm bật.
    _Bài 2: nấu ăn càng ngon càng tốt, nấu xong gọi anh em đến thưởng thức càng tốt nữa.
    _Bài 3: nên để tóc dài vuốt lên vuốt xuống cho hấp dẫn, nhớ dùng dầu xả nhé.
    _Bài 4: Nhìn thấy anh em ở đâu là phải cười chào hỏi tử tế ở đấy. Không được ngó lơ đi chỗ khác.
    Nào, anh em có ý kiến gì, xin cứ nhào vô tiếp tục nhé, tôi chuồn đây.

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  4. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Sao nhiều điều kiện thế nhỉ.
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đấy , lại bật rùi
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tiếp bài hum nọ nè:
    anh gặp em đứng tựa gốc dừa
    môi cười duyên dáng mắt xa đưa
    bâng khuâng anh hỏi:
    ai kia nhỉ...
    giống bạn ta cười ... những thủa xưa
    biển xanh thêm đẹp bởi em cười
    gió lùa mái tóc thả buông lơi
    bâng khuâng đứng lặng nhìn em mãi
    `` ghi nhận thêm thôi 1 nụ cười``
    và lạ, đi rồi sao vẫn nhớ
    nụ cười ai đó thắm làn môi
    khắc mãi trong tim :đời sao đẹp
    những sắc hương riêng, những nụ cười
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  7. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0

    Khà khà, các anh em vào kể chuyện để chị em học hỏi hả. Tớ đầu têu nhé:
    _Bài 1: chị em chỉ được ngồi nghe anh em nói, không ý kiến, cấm bật.Anh em nói xong thì túm tóc,dần cho nó 1 trận chừa cái tật lắm diều
    _Bài 2: nấu ăn càng ngon càng tốt, nấu xong gọi anh em đến thưởng thức càng tốt nữa.Anh em ăn xong đỏng tiền, rửa bát,đi nhà WC nhớ kì sạch
    _Bài 3: nên để tóc dài vuốt lên vuốt xuống cho hấp dẫn, nhớ dùng dầu xả nhé.,ngày danh 8 tiếng vuốt tóc và gội đầu,keo,gôm,thuốc dưỡng,thuốc mượt tócAnh em trả tiền tuốt
    _Bài 4: Nhìn thấy anh em ở đâu là phải cười chào hỏi tử tế ở đấy. Không được ngó lơ đi chỗ khác. Nhìn anh em chăm chú,nhất là fần ngang hông
    Nào, anh em có ý kiến gì, xin cứ nhào vô tiếp tục nhé...
    Antonio Banderas

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
     

     
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chỉ được cái đúng, hậu sinh mà khả ố, anh xin bái phục bái phục.
    Chị em tha hồ mà làm duyên nhé.

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nói chung! Chị em có duyên hay không là do mắt của mỗi người đàn ông chúng ta trong mỗi thời điểm đánh giá... phải không! ?
    big gun
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ có chuyện này buồn cười lắm. Số là chỗ tớ làm có một anh bác sỹ người Tàu. Tớ thì làm y tá. Đến trường học các chị lớp tớ mới trêu là sao không cố gắng cua anh ý luôn đi cho nhanh. Nhớ chuyện ở nhà các bạn nói vuốt tóc làm duyên, tớ mới nói đùa rằng:
    _Em đi qua anh ý cứ giả vờ đưa tay vuốt tóc mãi mà chả thấy anh ấy ý kiến gì cả.
    Đúng là vô duyên thật.
    Mr.Big cứ liệu thần hồn nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia

Chia sẻ trang này