1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên con gái.(Các bác giai kể chuyện cho chị em vào học hỏi phát)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phaohoa, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ lại cái chuyện vuốt tóc , em mới quen một cô bé , cứ đưa tay vuốt cái mái tóc mãi , hỏi sao vuốt lắm thế thì trả lời tại em bị cắt tóc hỏng nên phải tỉa , bây giờ nó cứ rủ xuống chưa buộc được thành ra cứ phải vuốt , hic hic, thế này thì mình cứ mong nó bị cắt tóc hỏng mãi sao có mỗi cái vuốt tóc mà duyên thế
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    àh thế vuốt tóc là có duyên cơ đếy, mìn chả vuốt viếc gì cũng ối người khen là duyên rùi, hí hí...........
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  3. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !Nổ cũng phải vừa vừa cho người ta nhờ chứ !!!!!!!!!!
  4. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thế các bác thấy em dẫn chương trình :sảng khoái cùng seagames thế nào
    duyên đấy chứ nhỉ
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Có biết cô ấy là ai đâu mà bảo chị bình phẩm duyên với chả không?
    Dạo này mù thông tin quá, sắp thành thổ phỉ đến nơi rồi em violent ơi
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cố tình để ko đoan chính đấy , anh chịu em thật
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oh kìa ai thèm nổ, nói thiệt đó mu*h`...............hỏi anh Khỉ Đột mà xem, anh nhểy?
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  8. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy cái tật rất buồn cười nhưng kô sửa được, mấy đứa bạn em bảo duyên còn em thì kô thích.
    Chỉ cần trêu em 1 tý là mẹ ơi, mặt đỏ bừng. Một lần trong giờ tutorial do đi muộn em fải ngồi discuss 1 group với 4 Australian guys, bọn nó đùa cái gì đó, nói chung là lịch sự chứ kô bậy bạ thế mà em đỏ mặt, đỏ tai, thế là bọn nó trêu già :(.
    Tật thứ 2 là mỗi lần ngượng là em lấy 2 tay che mặt, ko hiểu sao em lại behave như vầy nữa, kô fải cố tình mà nó thế, cứ nhủ là lần sau kô làm vậy nữa nhưng rồi vẫn xảy ra, mà em kô muốn là tâm điểm bị trêu của bọn bạn.
    Tật thứ 3 là che miệng khi cười, tật này có thể nhiễm từ con bạn thân của em, nó có răng khểnh nhưng kô muốn showoff nên mỗi lần cười fải che miệng. Em thì răng chả có cái nào khểnh nhưng mỗi lần cười vẫn che miệng.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ngược lại, ai trêu tớ thì tớ trêu lại, cười thì ngoác hết cả mồm miệng ra...........

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  10. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là vô duyên chứ có duyên cái nỗi gì
    [​IMG]

Chia sẻ trang này