1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên do trời định !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkia, 28/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungkia

    trungkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Duyên do trời định !?

    Mỗi khi em nói: Anh( or Tao) chưa có người yêu, chúng nó đều không tin, nhìn mặt chúng nó em biết chúng nó nói thật, chúng nó ko phải nói theo kiểu khách sáo. Em 27t mặt mũi xếp vào loại khá và trẻ so với tuổi, cao nhưng thân hìng xếp loại kém 1m71 nặng 55kg. Công việc tạm ổn, ko bằng ai nhưng ko ai bằng mình.Thuộc mẫu người nhiệt tình ham vui, uống rượu bia vào loại khá, người nào rót thì uống, nhiệt tình zô, có 1 thời gian đc mệnh danh là "người ko từ chối", và ko ép ai uống bao giờ. Có nhiều trận rượu bia thâu đêm, thác loạn theo đúng nghĩa. Nhưng em là 1 người hiền lành, ít nhất là với con gái. Hình như em hơi lan man chưa vào chủ đề chính, nhưng để các bác hiểu rõ 1 con người hơn, tư vấn chuẩn hơn.
    Dạo này già rồi hay sao ấy, tại đầu óc cứ nghĩ đến con gái. Bởi lâu lắm rồi không yêu ai và cũng chẳng ai yêu. Do môi trường sống và làm việc ko có đàn bà là một phần. Em nghĩ do em vô duyên. Theo em tổng kết mỗi năm em "làm bạn" với 1 em, bọn bạn gọi nó là người yêu em nhưng theo em ko phải, mối tình chỉ kéo dài đến 2,3,4 tháng là nhiều. Em có kiss, nhưng ko " làm gì hết". Năm ngoái em kiss 1 em lúc nửa đêm trời mưa tại cửa nhà em nó trong lần gặp thứ 3, thời gian quen nhau là 2 tuần, em cũng đã có cảm giác em nó là tình yêu của em nhưng ko phải, loằng ngoằng thế nào chỉ đc 4 tháng rồi coi như có quen nhưng ko biết mà chẳng rõ lí do. Hai năm trước trong trạng thái phê phê 2 thằng em và bạn tự nhiên quen với 2 em sv đang đi trên đường, và hôm sau hẹn ở kí túc xá của 2 em và cuối tuần hẹn ở quán bia và vào nhà nghỉ nhưng em cũng "ko làm gì hơn", nếu cố gắng chút nữa vẫn ok nhưng vì sĩ diện hoặc yêu đuối hoặc lúc đó em nghĩ " ko sớm thì muộn cũng ok" ,vì em nó đã cố tình giả vờ ngây thơ, em biết điều điều đó. Gặp nhau thêm 2 lần rồi lại thôi vì em thấy chán vì...ko biết nữa. Vài năm trước trong 1 lần sinh nhật đứa bạn có 1 em nhìn em và em nó kết em luôn, tự động gửi thư tay qua đứa bạn cho em. Gặp nhau vài lần nhưng cũng chẳng đến đâu. Còn vài lần phê phê cưa cẩm mấy em nữa thì ko tính, kể cũng lạ mỗi lần uống nhiều nhiều em tán gái rất tốt. Bình thường thì em nói chuyện với gái cũng bình thường, có vẻ hiền lành hơn cho nên ko tạo cảm giác "đột phá" cho mấy em lắm, nên phải tốn công hơn.
    Vậy đấy, em cảm thấy trong những lúc đó tình cảm nó cứ nhạt nhạt, và lặng lẽ trôi qua và lại hơi tiếc tiếc trong những lúc cô đơn. Khó hiểu thật, em đã kết từng kết luận: một là tại mình ko cố gắng, hai là chúng nó ko hợp với mình, ba là mình ko hợp với chúng nó...nhưng em vẫn nghĩ mình vô duyên là nhiều hơn. tại sao lại như thế nhỉ, hay tại em đội tráp quá nhiều, mấy thằng bạn nó cưới là em trong đội hình chính ko thể thoát đc, kể cả mùng 2 tết vừa rồi. Nhiều người nói đội tráp nhiều là mất duyên thì phải.
    Rõ ràng là em ko có duyên, ko có phận, ko có gì hết...chỉ có cảm giác cô đơn.Hay trời bắt em phải chờ đợi...
    Bây giờ làm thế nào để có người yêu nhỉ, yêu như mọi người ấy, ngồi tâm sự, đứng tâm sự, dắt tay nhau tâm sự...nhiều lúc nhìn người ta em có cảm giác lạc lõng lắm? bây giờ em có cảm giác mình càng già càng khó yêu hay sao ấy.
    Chia sẻ và nhờ các bác tư vấn
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghe chú trình bày anh chết cười quá.
    Tráp triếc cái khỉ gì, chẳng qua võ công của chú không thâm hậu, tư duy, lời nói và hành động (trong việc đẽo gái) của chú ươn quá, thiếu sự quyết đoán và mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ trong chuyện chú kể và ngay trong cách trình bày vấn đề này. Nó rối rắm và loằng ngoằng bỏ cụ ra. Ngoài đời chú ăn nói mà giống như hành văn thì gái nó không kết chú cũng chả có gì là lạ...
    Ps. Bê tráp nhiều chỉ có lệch cổ thôi, chứ không lệch một số thứ khác đâu mà lo...
  3. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái bệnh nhạt nhẽo vô vị, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy thế thì lấy gì có cảm hứng mà yêu đương chứ. hời hợt, vô tâm, vô cảm rồi. Nhưng mà được cái sống thoải mái, ko phải cảm thấy lo lắng suy nghĩ gì nhiều, chẳng nặng tình với ai, sao cũng được. Thời buổi này mà như thế cũng tốt. Đừng có đi kua gái nhé, được ba bảy hai mốt ngày là chán thôi, mình ko chán thì gái nó cũng chán mình, thế đấy
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi em nói: Em (or chị - ko tao) chưa có chồng, chúng nó đều ko tin, nhìn mặt chúng nó em biết chúng nó nói thật, chúng nó ko phải nói theo kiểu khách sáo. Em ko dám nói tuổi của em nữa, còn em mặt mũi xếp vào loại trẻ hoặc đúng so với tuổi, thân hình xếp loại kém 1m56 nặng 43kg. Công việc tạm ổn, ko bằng ai nhưng ko ai bằng mình.Thuộc mẫu người nhiệt tình ham vui, uống rượu bia vào loại khá, có một thời gian em được mệnh danh là "sâu rượu" trong cơ quan. Nhưng em được cái biết rõ tửu lượng của mình, ko bao giờ em quá đà, vẫn cứ du kích cho chị nọ, chú kia say, nhưng đương nhiên em biết tửu lượng của em, để em dừng lại và tỉnh bơ ra về, chứ em chưa từng nôn như một vài đứa bị em du kích.
    Hình như em hơi lan man chưa vào chủ đề chính, nhưng để các bác hiểu rõ 1 con người hơn, tư vấn chuẩn hơn.
    Dạo này già rồi hay sao ấy, tại đầu óc cứ nghĩ đến giai. Bởi lâu lắm rồi không yêu ai và cũng chẳng ai yêu. Do môi trường sống và làm việc rất ít đàn ông là một phần. Em nghĩ do em vô duyên. Theo em tổng kết 2 năm trở lại đây em chả yêu ai, cũng chả ai yêu em, trong khi mấy năm trở về trước, em có khá nhiều người hâm mộ, và đương nhiên em cũng yêu một ai đó trong số những người hâm mộ đó.
    Vậy đấy, giờ em cảm thấy mọi cảm xúc trong em về giai nó cứ nhàn nhạt, chả thấy giai nào làm em thấy thoát khỏi cái bệnh lười đi chơi, chả giai nào khiến em có cảm hứng ra khỏi nhà buổi tối đi cafe nữa rồi. Tối tối em cứ ở nhà nghe nhạc, xem TV, hoặc lách cách kiếm tiền. Thế đấy! cảm xúc nhàn nhạt, cuộc sống cũng nhàn nhạt.
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cho dù chưa bao giờ em đi bê tráp, nhưng em vẫn thấy em mất duyên rồi thì phải.
    Rõ ràng là em ko có duyên, ko có phận, ko có gì hết...chỉ có cảm giác cô đơn.Hay trời bắt em phải chờ đợi...
    Bây giờ làm thế nào để có người yêu nhỉ, yêu như mọi người ấy, ngồi tâm sự, đứng tâm sự, dắt tay nhau tâm sự...nhiều lúc nhìn người ta em có cảm giác lạc lõng lắm? bây giờ em có cảm giác mình càng già càng khó yêu hay sao ấy.
    Em cũng chia sẻ với các bạn và chủ topic, và nhờ các bác tư vấn
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    2 em này được gọi là SV sao?
  6. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu ông này sống cũng có vẻ bình yên nhưng như thế thì NHẠT lắm.

    Sống ở đời phải có những lúc cực buồn ( thất tình) thì mới cảm nhận được những phút giây cực khoái của tình yêu chứ như bác này yêu ko vui chia tay không buồn thì...nhạt
    Được ThoSanDem sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 29/08/2009
  7. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Hay là bác bị gay
    Chúc bác gặp được người có duyên với mình
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic thấy cũng giống mình hic, chắc mình cũng nhạt
    Tớ kém bạn chủ thớt 1-2 tuổi nhưng đi làm sớm (19), yêu sớm (17), giờ thấy cái gì cũng nhàn nhạt, thú thật là không thấy muốn bỏ công tán gái nữa. Nói là kén trọn thì cũng đúng nhưng việc cảm thấy mất thời gian để chiều lòng gái thật là phí phạm khi có nhiều việc có thể làm.
    Hôm nay trời mưa, tự nhiên lại thấy buồn và cô đơn. Nghĩ lại kể từ năm 16 đến giờ yêu nhiều phết, mọi mùi vị của tình cảm từ yêu điên cuồng ngây thơ, đến chơi bời lợi dụng, tính toán đều nếm đủ cả. Ngoài kia trời lại mưa, đang tự hỏi liệu có nên shopping không nhỉ, đi săn bò lạc là một việc thật thú vị, gel để quên ở chỗ làm rồi lười đi lấy quá
  9. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đến tớ là gái còn bị bệnh đấy nữa là zai. Tớ cũng bằng tuổi ấy, loằng ngoằng tình cảm zai gái cũng nhiều, cuộc sống cũng nhiều cái xập xình lắm. Đến giờ thì cảm thấy không yêu ai tha thiết như hồi 1st luv nữa. Tình cảm thì cứ tằng tằng, chả có gì thổn thức nhiều như xưa nữa. Già rồi, biết nhiều rồi mà. Đôi khi cảm thấy chả bất ngờ gì về diễn biến của tình cảm cả vì mình cũng đoán được nó sẽ là như thế mà!
    Thôi ấy cứ vui vẻ mà sống với những thú vui khác trong cuộc sống đi, dục tốc bất đạt mà, duyên khác tự đến thôi. Cố công đi tìm lại thấy mấy e chưa gì đã đi "nhà nghỉ" thế kia thì càng nhạt thôi!
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    như thường lệ
    em post ảnh+số đt +số đo 3 vòng lên , các mợ ở đây sẽ cho em lời khuyên để em mau chóng có đc tình yêu thực sự

Chia sẻ trang này