1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên do trời định !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkia, 28/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Ặc ... bái fục bác , lời bác nói cứ như đức thánh Khổng tái sinh ý ...
    Ko tức là sắc , sắc tức là ko ... Mô fật ...
  2. trungkia

    trungkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác có những lời động viên, khích lệ tinh thần và những nhận xét cảm nhận về con người em. Và cũng thấy vui vui vì còn có những anh chị em cũng rơi vào tình trạng giống như em.
    Thời tiết đang là mùa thu, đôi lúc lại bất chợt thấy những tia nắng, vài chiếc là khô bay bay, và lại vô tình bắt gặp cái cảm giác xe lạnh của mùa thu. Một ngày đẹp trời như thế đôi khi càng làm em cảm thấy thiếu "một người yêu". Nhiều lúc ngồi uống cafe hay đi ngoài đường ngó ngiêng các chị em, em cảm thấy mình là một người quá thiếu thốn. Tình trạng này gần đây xảy ra thường xuyên với em hơn trước kia. Dạo này chả có em nào để cưa cẩm, thời gian lủi thủi một mình của em bây giờ nhiều hơn ngày xưa, đi làm tối về online đọc báo lá cải, chat chit linh tinh với mấy em 9x và phần nhiều là đi rượu chè cafe thuốc lá với một hai thằng bạn ma cà bông. Cuộc sống của em bây giờ cũng giản dị hơn thời thanh niên. Em ko nói thêm về cái cảm giác cô đơn của em nữa, các bác ai cũng biết cảm giác cô đơn nó mãnh liệt như thế nào rồi.
    Duyên do trời định? Mỗi người đều có 1 cách tìm t/y cho riêng mình. Nó có thể đến 1 cách tự nhiên, hay vì một lí do nào đó, nghĩa là đã có sẵn 1 âm mưu đc sắp đặt. Theo cách nào thì đích cuối cùng vẫn là sự hạnh phúc, hạnh phúc có được trọn vẹn hay ko thì theo cảm giác và cách sống của mỗi người. Với bản thân em, em là người sống có đôi chút tùy hứng, đôi khi bất cần và cũng hay tự kiêu. Trong cuộc sống mọi việc đều phải có kế hoạch và sự sắp đặt từ trước. Nhưng riêng trong chuyện t/c thì em vẫn tin nó là duyên số, 1 sự sắp đặt vô hình nào đó mà mình ko thể tính toán đc. Em là một người hay hoài niệm nhưng cách sống cũng ko lạc hậu. Nhưng nếu so sánh về con người bây giờ và con người của ngày xưa thì em có đôi chút lạc hậu trong cách nghĩ, cách ăn chơi, cách đú đởn, trong tinh thần, thẩm mỹ, và cả trong cách ăn mặc?nó cứ sến xịa kiểu gì ấy, cá nhân em cảm thấy ko thích. Nhưng cũng ko đến nỗi quan trọng lắm, thế thời phải thế. Một sự sắp đặt, một chút tính toán và tiểu xảo nếu cần thì sự thành công nó cũng đơn giản hơn nhiều. Em vẫn thích sự tự nhiên hơn nhưng nhiều khi hoàn cảnh cô đơn làm em hơi chạnh lòng với mọi người và với chính mình.
    Em có nên đăng tuyển ?ongười yêu? theo kiểu thời đại công nghiệp ko nhỉ, hay theo cách cổ điển ngồi ôm cây đợi thỏ?
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nên chứ em, sao lại ko nên nào ,nhất là h em đã 27t, ko nhanh lên thì mấy năm nữa băm đến nơi rồi, chẹp , mà cái tuổi băm chưa có em yêu là thể nào cũng vơ bèo vạt tép, dư thế có fải em lại thiệt thòi ko.
    mợ đã nói rồi , em up ảnh lên đây, các mợ ở đây sẽ tư vấn rất chi là nhiệt tình giúp em
  4. chally

    chally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt sao giống mình thế nhỉ, nhưng mà mới có 27 thì vẫn còn trẻ, đâu đã già lắm. Tớ đây còn chả lo nữa là, mong cậu sớm tìm được tri kỉ của mình!
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Mình thêm phát nữa thì xếp vào hàng băm. Đều dặn 2 năm yêu một em. Yêu chân thành, tránh nhiệm hết mình mà không hiểu sao cứ đến đoạn cuối các em lần lượt dứt áo ra đi.
    Mấy tháng trước cứ ngỡ sẽ cùng người ta đi vào chung kết, ai ngờ đâu đến đoạn cầu hôn, em bảo mình " em chẳng có cảm giác yêu thương gì, có lẽ em bị tâm thần mất rồi, anh nên tìm người khác". Nghe xong mình chẳng vui, chẳng buồn, rút bao thuốc lá ra hút và đi về nhà.
    Thế rồi xếp mối tình đó vào bộ sưu tập thất bại. Kinh nghiệm kưa ngày một dày thêm nhưng ô hay hỡi đâu người ta yêu dấu ?. Nếu biết có đoạn kết unhappy , chi bằng lấy quách người đã từng yêu mình vô điều kiện. Ớ hơ nói vậy chắc gì đã nên duyên tơ hồng.
    Giờ đây vào cái thế trẻ chưa qua, già chưa tới, cao không tới, thấp không xong, nản quá trời ơi.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    đới đới, mợ ấy đã hai, ba lần nhiệt tình tư vấn là chủ tóp nên úp ảnh lên rồi thì như lời chủ tóp giới thiệu thì gái cứ gọi là bâu đầy. Hay là pác chủ lại lên đây chém gió nên ko có đủ tự tin. Như em nhà nghèo lại xí trai nên chẳng dám bon chen úp ảnh kiếm người iu dù bi giờ cũng chẳng ai iu. Chẹp, nghĩ lại thấy buồn [​IMG]

  7. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nói là "duyên trời định"hay là người đó xuất hiện không đúng thời điểm?
    Tình yêu cũng giống như các thứ khác thôi. Phải có " thiên thời, địa lợi , nhân hoà" , thiếu 1 yếu tố cũng chẳng thể thành đôi. Như em ấy, hồi trước 2 đứa tìm hiểu nhau, mọi cái đều thuận lợi chỉ có mỗi chuyện 2 đứa không hợp tính tình. Thử mãi mà chẳng được đành ai đi đường nấy.
    Nhìu khi cũng thấy cô đơn nhưng mà việc đi tìm kiếm vẫn fải đi. Cứ đi thì sẽ đến thui ^ ^ . Nản làm gì các bác!
  8. trungkia

    trungkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thật ra anh cũng chưa phải tầm "Sao online" nên chưa đủ tự tin để khoe hàng mợ ạ. Nếu mợ có duyên với anh, anh cho mợ được tay sờ...mắt thấy chứ mợ ko phải ngắm hàng online rồi mợ lại tưởng tượng, khổ cho mợ lắm
  9. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì thì nói
    Mình tin là có duyên, có phận
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi. bác này vừa mới học xong tứ thư ngũ kinh được sư phụ cho xuống núi hay sao thế.
    Xem ra bác cũng muốn thoát tục tiêu dao, vô vi, mọi chuyện như một giấc mộng, được mất bại thành cũng hóa hư không. Nhưng khốn nỗi bác sống trong cõi trần nên cũng phải vướng bụi trần thôi. Những cái bác nói là của thánh nhân, bác hiểu và ngộ ra những không phải điều bác trải qua nên chỉ là lời nói. chưa phải là của mình, cũng hà tất phải cho thiên hạ thấy mình như thế.
    Cho nên cuối cùng bác nói người khác tiêu dao mà bản thân chưa chắc làm được, âu cũng là niềm an ủi, mình làm ko được thì xoa đầu bảo kẻ khác làm được.

Chia sẻ trang này