1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên em, số chàng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donnacalf, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Duyên em, số chàng???

    Thật khổ cho những anh chàng không may mắn trong tình yêu như wildman1979x600 nhà ta. Gặp được nàng, có cảm giác như các chàng đã tìm thấy một nửa...như Christophe Colomb tìm ra châu Mỹ. Ấy vậy mà bị dội một gáo nước đá từ đầu xuống chân, sét có đánh tụt gân cháy đen thui cũng tỉnh ngộ ..

    Nàng mượt mà đáp:

    "Chàng ơi:
    Duyên em vừa đủ cho người
    Yêu chàng chẳng thể sướng đời của em
    Số chàng là số thòm thèm
    Đừng buồn chàng nhé, tại em duyên hờ"


    Khổ vậy đấy, cuộc sống đôi khi mình cứ tưởng mình gật là xong. Ai có ngờ đâu:

    Khổ đau cho những dở dang
    Tim vàng, vạn lạng ngàn cân cũng thừa


    Các chàng Chim nhà ta trót đem tim đi bán cho người không biết "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nó. Bà con bảo phải làm cách nào lấy lại đây?
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy, ai vậy......Ai mà làm cho 2 chàng này sieu lòng vậy, mách tui để tui đem bán coi.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đó là bài học kinh nghiệm cho các chàng để lần sau biết "chọn mặt gửi vàng". Nói vậy thôi chứ lỡ đem bán cho người ta rồi thì biết làm sao lấy lại. Thôi thì rồi cũng sẽ có người biết "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" mua lại nó với cái giá ... rẻ hơn (vì đã là "hàng" second hand rùi). Hihi, Wildman1979 và X600 cũng đừng buồn hén, tớ cũng 79 nè, cũng lỡ đem bán tim lầm một lần rồi, giờ lì lém á, nghĩ thế này "đâu đó vẫn có người dành cho mình mà mình chưa có gặp thôi".

Chia sẻ trang này