1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên may & lựa chọn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cow-n-chicken, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay,anh nông dân khôn thật và cũng rất yêu hoa
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và Lựa chọn.
    Duyên do Trời định.
    Chọn do Người định.

  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ hai của bạn PTSM tớ vẫn thấy giống cái ở trên. Dòng đời xô đẩy thì con người mới định được chứ phải ko??
  4. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    .Lâu rùi o vào box, sang nay mới đọc được bài này. Hay.
    Nhưng mà cho hỏi tý câu cuối trích ở phim nào vậy,để em mua về xem
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    The Thorn Bird !
    " Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên " !
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Duyên may là 83
    Lựa chọn là anh có em
  8. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Duyên là thằng bạn thân gửi cho cô bạn cái đĩa nhạc và bắt mình đem đi đưa hộ
    Phận là đến bây giờ vẫn bị cô gái ấy xích vào và bắt gọi là vợ
    Duyên với cả Phận ơi
  9. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Duyên may là tất cả những người 1 tháng qua nó đã hân hạnh được làm quen
    Sự lựa chọn là điều đau khổ cho nó... Bố khỉ, 1 tháng, yêu thế quái nào mà nhanh thế?
    Không thể tin được!
    Duyên may là ngày nó gặp Người
    Sự lựa chọn là 1 Sai Lầm không thể cứu vản của nó
    Điên rồi ^_^

  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Duyên may ah` .... gặp gỡ để mà làm cái chi chi ...rồi lại chẳng đi đến đâu hết cả.. chán chết .
    Ngày xưa khi yêu nhau người ta nói cảm ơn trời đất cha mẹ đã sinh ra em để đến với anh ..đó là duyên may cho chúng ta gặp nhau và được bên nhau
    Rồi khi chia tay người ta nói ,,,chúng ta chỉ có thể là bạn thân mà thôi mãi mãi chỉ là bạn thân chứ không thể là vợ chồng ...nghe chuối chuối không hiểu ...nhưng rồi thì cũng hiểu rằng trong lòng anh đã có sự lựa chọn khác cho mình.
    OK thôi tình cảm này là duyên may hay sự lựa chọn thì cũng rồi sẽ chẳng đi đến đâu ...thế thì đành thôi vậy .
    Vậy đó ...nhiều lần cũng trăn trở và tìm nhiều cách để có thể "thử yêu một lần nữa " .. nhưng rồi thì sao nào ...chắc là ý trời ...đành thôi bó tay

Chia sẻ trang này