1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên may & lựa chọn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cow-n-chicken, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 29111983

    29111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian đó dài hay ngắn đây. ????
    Tớ vẫn hay băn khoăn vì cái gọi là "tình yêu sét đánh". Có người bảo 2 người gặp nhau, nhanh chóng yêu nhau ---> tình yêu sét đánh. Nhưng lại bảo, tình yêu sét đánh thì không bền, yêu nhanh thì cũng sớm chia tay. đúng không nhỉ. Có đứa bạn, yêu 2 tháng rùi chia tay, nó bảo là vì đó là tình yêu sét đánh nên sớm chia tay. Nếu thế, thì tớ sợ caí thể loại "sét đánh này quá" .
    Nhưng chắc chắn không phải mối tình nào tan vỡ nhanh cũng là "ty sét đánh". Bạn thân mấy năm trời đằng đẵng, rồi lại chuyển sang yêu nhau, gần 1 năm thì chia tay. Chẳng vì lý do gì.
    Vì vậy, tớ nghĩ là cứ yêu nhau, dù bất ngờ hay không, dù nhanh hay chậm thì đã là duyên rùi. Được làm người yêu của nhau, đã là may rùi
    hay lém.đánh đoành 1 cái xác cháy tả tơi trông thẫn thẫn thờ thờ .mất ăn mất ngủ -->két cục :mắt thâm ,môi trần,thân xác bơ phờ. hahah
    các bạn bị sét đánh trúng có thấy đúng ko
    thà yêu một lần rồi thôi còn hơn ko bao jờ đc yêu
    Jonny Bravo
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Miu nói đúng, và chia tay hay không là sự lựa chọn.Chia tay hay không không phải là do mình yêu bằng tình yêu sét đánh hay lý do nào khác, là do bản thân mình có muốn và có quyết định vậy không thôi.Đó là sự khắc nghiệt của Lựa chọn
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Ngay cả lựa chọn khắc nghiệt là chia tay hay không, cũng đâu chỉ do chủ quan, mà còn từ nhiều phía khách quan nữa. Dù chia tay hay không thì cũng không bao giờ phải thấy ân hận vì đã yêu. Đó mới là yêu.
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 14/03/2006
  4. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn.... Lâu lắm rồi chỉ còn thấy là sự mệt mỏi.... Sợ lắm rồi...
  5. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bi quan quá ...
    "Tình yêu sét đánh" bền hay không bền là do bản thẩn thôi...làm gì có chuyện yêu nhanh chia tay nhanh...nói thế thì các cụ ngày xưa sống cô đơn hết à.!Yêu lâu dài nếu mình biết trân trọng và gìn giữ tình cảm của cả hai,còn yêu hôm nay mai chia tay thì đó là yêu thân xác yêu dục vọng chứ yêu gì.........
    To nothing : chán và mệt mỏi là cảm giác bạn tự nhận về mình,tôi chắc là chẳng ai muốn đem đến sự đau đớn cho nhau....chỉ là do mình nhận về mình mà thôi....duyên may và sự lựa chọn đâu chỉ có một lần.....nếu chỉ sống mà sợ thì ..chỉ còn đau khổ!!!!!!!!!!!
  6. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu có Duyên may nhưng lại chưa thể Lựa chọn (hay chính xác hơn là Chưa muốn Lựa chọn) thì ngoài 2 từ Mệt mỏi ra Nothing không tìm được từ gì khác...
    Có phải là tự nhận về mình hay không thì nothing thật sự không biết nhưng mà cứ nhìn những ngày đã qua, những sự mệt mỏi mà nothing đã đem đến cho người khác thì nothing thực sự thấy Sợ...
    Chỉ thế thôi!
    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 16/03/2006
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, phải biết chấp nhận, có những cái ko như mình muốn được.Ta có phải là tiên hay thần thánh đâu mà có thể không làm người khác tổn thương được.Nếu nothing thấy mệt mỏi thì hay quên đi, đừng sợ và băn khoăn nữa nếu nothing còn muốn làm người còn muốn lấy chồng sinh con đẻ cái còn muốn vui vẻ tuổi xuân thì đừng để nó trong đầu nữa, nếu không nothing sẽ chỉ còn nước thành đức mẹ đồng trinh thôi, vì như thế thì khỏi sợ cái sự mệt mỏi
  8. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói là tớ Chưa muốn chứ không nói là Không muốn... hì hì...
  9. baron_of_win

    baron_of_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nothing83 có Duyên may mà chưa thể lựa chọn hay nói chính xác là chưa muốn lựa chọn có lẽ vẫn còn HP hơn tôi. trong chuyện tình cảm chẳng bao giờ tôi gặp Duyên may cả mà chính vì thế nên tôi chẳng thể có đc 1 sự lựa chọn nào hết. người ta đến với tôi rồi ra đi và để lại cho tôi sự cô đơn lạnh lẽo và đến tận bây giờ tôi vẫn ko hiểu lý do vì sao, tôi ko hiểu mình đã làm gì ko phải nữa. Thế rồi sau khi vượt qua đc những chuyện cũ thì bao nhiêu chuyện mới lại xảy ra người tôi yêu thì lại chẳng hề có tình cảm với tôi còn người có tình cảm với tôi thì tôi lại ko có một chút tình cảm nào. Tôi ko hiểu cái duyên may của tôi hiện giờ đang ở đâu nữa. Tôi phải làm gì đây?
  10. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau đã là Duyên may rồi ấy ạ...
    Nói như trên thì ấy cũng giống nothing thôi.... Đã có Duyên may nhưng chưa có Sự lựa chọn...
    Do mình hay do ai?
    Chưa thể hay chưa muốn...
    Đồng hương có lẽ phải hiểu rõ chính mình hơn tui, phải vậy không?

Chia sẻ trang này