1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên may & lựa chọn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cow-n-chicken, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nè đấy mới là con mèo nhà nó nói thía thui muh đã gào toáng

    lên roài em tớ nói thế nào thì chấp nhận đi chị của nó nhảy
    vào thì rách việc

    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  2. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây là Ỉn club sao lại nhiều mèo thế ? tất cả có bao nhiu con (tất cả lớn bé họ hàng)... để tui còn tính xem có nên bắt 1 con về nuôi không xem ra lại phải đụng tới sự lựa chọn
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  3. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây là Ỉn club sao lại nhiều mèo thế ? tất cả có bao nhiu con (tất cả lớn bé họ hàng)... để tui còn tính xem có nên bắt 1 con về nuôi không xem ra lại phải đụng tới sự lựa chọn
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Kinh không? Bác Prince dạo này rỗi rãi bày trò đi săn nhé,cẩn thận không bị mèo quào bác nhá....
    Thế có phải duyên may là tình cảm còn sự lựa chọn là lý trí không?Thế có bao giờ chỉ có sự lựa chọn không nhỉ?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Kinh không? Bác Prince dạo này rỗi rãi bày trò đi săn nhé,cẩn thận không bị mèo quào bác nhá....
    Thế có phải duyên may là tình cảm còn sự lựa chọn là lý trí không?Thế có bao giờ chỉ có sự lựa chọn không nhỉ?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  6. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ...... Chữ ngờ
  7. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ...... Chữ ngờ
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình vào topic này .... và cảm thấy nhớ anh da diết ... anh cũng từng type và gửi bài này cho em ... cũng đã bảo rằng em chính là duyên may và sự lựa chọn của anh ... và 2 đứa mình sẽ cùng làm cho định mệnh trở thành sự thực .......
    Em ước ao nhiều về cái định mệnh mơ hồ ấy và cũng cố hết sức mình để gầy dựng nó .... nhưng sao thế anh nhỉ? anh đã bảo lựa chọn em với tất cả nhược điểm của em kia mà ........ Giờ chỉ vì 1 nhược điểm nho nhỏ mà anh đã không chịu đựng được rồi .. 1 nhược điểm mà chỉ bằng tình yêu của anh , em có thể bỏ nó ......nhưng anh đã rời xa em , tìm kiếm 1 duyên may khác . Em đã nghĩ rằng mình là định mệnh của nhau và anh là tất cả đối với em ....
    em vô tư quá nên không làm cho anh hạnh phúc ... phải không anh ? ..... Buồn rất nhiều , suy sụp nhiều .. em bao giờ có thể đứng lên .. trở lại là chính mình đây ??....
    mỗi lần em nhìn thấy tờ giấy về bài này em lại nao cả lòng ... giờ lên mạng cũng thế ..cũng gặp .......... phải chăng mình không bao giờ thực hiện được ? phải chăng tất cả chỉ là những dòng chữ , những lời nói .......... gió cuốn trôi được tất cả .... cuốn trôi cả anh xa em mãi mãi .......

    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được Angellandung sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 02/06/2003
  9. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình vào topic này .... và cảm thấy nhớ anh da diết ... anh cũng từng type và gửi bài này cho em ... cũng đã bảo rằng em chính là duyên may và sự lựa chọn của anh ... và 2 đứa mình sẽ cùng làm cho định mệnh trở thành sự thực .......
    Em ước ao nhiều về cái định mệnh mơ hồ ấy và cũng cố hết sức mình để gầy dựng nó .... nhưng sao thế anh nhỉ? anh đã bảo lựa chọn em với tất cả nhược điểm của em kia mà ........ Giờ chỉ vì 1 nhược điểm nho nhỏ mà anh đã không chịu đựng được rồi .. 1 nhược điểm mà chỉ bằng tình yêu của anh , em có thể bỏ nó ......nhưng anh đã rời xa em , tìm kiếm 1 duyên may khác . Em đã nghĩ rằng mình là định mệnh của nhau và anh là tất cả đối với em ....
    em vô tư quá nên không làm cho anh hạnh phúc ... phải không anh ? ..... Buồn rất nhiều , suy sụp nhiều .. em bao giờ có thể đứng lên .. trở lại là chính mình đây ??....
    mỗi lần em nhìn thấy tờ giấy về bài này em lại nao cả lòng ... giờ lên mạng cũng thế ..cũng gặp .......... phải chăng mình không bao giờ thực hiện được ? phải chăng tất cả chỉ là những dòng chữ , những lời nói .......... gió cuốn trôi được tất cả .... cuốn trôi cả anh xa em mãi mãi .......

    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được Angellandung sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 02/06/2003
  10. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều có thể xảy ra ,,,,,

Chia sẻ trang này