1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên may và sự lựa chọn !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn !

    Khi ta gặp đc đúng ngừoi ta yêu ở đúng một nơi nào đó , ở đúng một thời điểm nào đó . Đó là duyên may

    Khi bạn gặp ai đó làm xao xuyến lòng bạn . Đó ko phải là sự lựa chọn . Đó là duyên may

    Khi bạn gặp tiếng sét ái tính ( ko ít những đôi đến với nhau từ đây) thì chắc chắn ko phải là sự lựa chọn rồi .Đó là duyên may

    Vấn đề là những gì liên tiếp xảy ra sau đó . Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh , choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới .Đó là khi lí trí trở về , đó là khi bạn ngồi và suy nghĩ xem bạn có thực sự muốn tiến tới một quan hệ bền vững ko hay để tất cả chỉ là kỉ niệm .

    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó và chấp nhận mọi nhược điểm của ngưòi đó . Thì đó ko còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn

    Cho dù bạn biết rất rõ có rất nhiều ngừoi bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn , thông minh hơn giàu sang hơn , nhưng bạn vẫn quyết yêu ngừoi đó ko thay đổi . Đó là sự lựa chọn

    Sự chóang ngợp bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may . Nhưng tình yêu đích thực chính là sự lựa chọn của trái tim .

    Sự lựa chọn của chính chúng ta

    Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm thấy một ngừoi hoàn mỹ để yêu mà chính là học cách yêu thưong một nguời ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn .


    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    tao quen con bạn lè mày đó là số phận hẩm hiu
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  3. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Haha theo tôi,khi biết còn rất nhiều người duyên dáng hơn , thông minh hơn giàu sang hơn mà vẫn chấp nhận yêu người kia thì người đó bị thần kinh.
    Hừm đã yêu thì người mình yêu là tuyệt vời nhất chứ,có thể có người giàu sang hơn song hehe đáng yêu hơn thì không bao giờ cố đâu bởi thế đâu cần phải lựa chọn???
  4. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đưa đẩy chúng ta gặp nhau, quen nhau bằng duyên may nhưng tình yêu đích thực thì lại chính là sự lựa chọn của trái tim, là sự lựa chọn của chúng ta. Một khi đã lựa chọn chúng ta sẽ đi cho đến đích của con đường ấy bất kể những thử thách, trở ngại và bất kể cả những lúc thấy lòng mình dao động. Có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật? Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Haha theo tôi,khi biết còn rất nhiều người duyên dáng hơn , thông minh hơn giàu sang hơn mà vẫn chấp nhận yêu người kia thì người đó bị thần kinh. 1 cái kẹo cao su cho câu tự nhận xét.........
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên

    Một anh có cảm tình cùng lúc với hai cô gái nhưng anh ta ko biết mình yêu cô nào hơn. Một ngừoi bạn đã cho anh ta lời chỉ dẫn . hãy thành thật trả lời câu hỏi Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với cô gái nào ??. Cô gái bạn nghĩ đến lúc đó là ngưòi bạn yêu . Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẻ? Cô gái mà bạn nghĩ đến chính là ngừoi mà bạn yêu . Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và cả nỗi buồn bạn đều muốn san sẻ với một cô gái . nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn nên chọn cô gái mà bạn mong muốn đc san sẻ nỗi buồn .
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc . Với niềm hạnh phúc bạn có thể tự mình huởng thụ nó . nhưng nỗi buồn sẽ ko có nhiều ngừoi san sẻ với bạn . Nếu bạn mong muốn nói về niềm vui hạnh phúc với một ngừoi , tôi tin rằng ngừoi đó rất thân thiết và rất hiểu bạn . Nhưng mọi chuyện ko dừng ở đó . Nếu ngừoi ấy chỉ nghĩ đến bạn khi ngưòi ấy vui , còn khi buồn thì lại san sẻ với ngưòi khác , tôi có thể nói với ******** yêu đó ko bền vững
    Điều dĩ nhiên , tôi rất hạnh phúc nếu là ngừoi đầu tiên đc ngừoi ấy chia sẻ niềm hạnh phúc . Và khi ngưòi ấy buồn , tôi tự nguyện bên cạnh ngừoi ấy để chia sẻ nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của ngừoi ấy .
    Vậy bạn nghĩ đến ai đâu tiên
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    đời buồn khi không có em !!!!!!!!
    High way to the Hell ....
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mấy câu này , đúng với My quá
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    [​IMG]

Chia sẻ trang này