1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên may và Sự lựa chọn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và Sự lựa chọn

    KHi ta gặp đúng người ta yêu
    Khi ta ở đúng vào 1 nơi nào đó
    và đúng vào 1 thời điểm nào đó
    + Đó là duyên may

    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến
    Đó không phải là sự lựa chọn
    Đó là duyên may

    Khi bạn gặp tiếng sét ái tính
    Đó là duyên may

    Khi nào bạn vượt qua tinhtràng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang 1 tầm mức mới?. Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi và suy nghĩ xem liệu thực sự bạn có muốn tiến tới mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

    Nếu bạn quyết định yêu 1 ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó
    Đó không còn là duyên may nữa
    Đó là sự lựa chọn.

    Khi bạn chọn sánh vai cùng 1 ai đó, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời
    Đó là sự lựa chọn

    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn , thông minh hơn , giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Đó là sự lựa chọn

    Sự choáng ngợp , bông bềnh , và tiếng sét tình yêy đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính chúng ta.

    Nói về bạn đời, có 1 câu trong 1 bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng :"Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật ".

    Chúng ta sống trên đời này không phải tìm 1 người hoàn mĩ để yêu mà chính là để học cách yêu thương 1 ngưồi không hoàn mĩ 1 cách trọn vẹn
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống trên đời này không phải tìm 1 người hoàn mĩ để yêu mà chính là để học cách yêu thương 1 ngưồi không hoàn mĩ 1 cách trọn vẹn
    Câu triết lý này của ấy tớ thấy cũng đúng đấy.
    Nhưng mờ đây là do ấy nghĩ ra hay copy ở đâu đấy, sao mờ hay thế
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Với các bạn , các pác đang " Lựa chọn - duyên may ". Với tôi, tôi không chờ đợi 1 duyên may. Tôi đang lựa chọn cho cuộc sống của chính tôi, lựa chọn cho duyên may của chính tôi. Với mỗi người không biết các bạn có nghĩ " duyên may chỉ đến 1 lần trong cuộc đời của các bạn không ?". Tôi tin rằng " duyên may '' chỉ đến 1 lần. Duyên may đã đến vơí tôi và tôi đã đánh mất , ah` không , ông trời ban cho tôi duyên may và cũng chính ông trời đã lấy mất duyên may của tôi. Không oán trách gì cả, chỉ là .... cuộc sống như vậy. Tôi đang đi tìm sự lựa chọn cho hạnh phúc của riềng mình. Không biết, sụ lựa chọn là thế nào., đúng hay sai ?????. Mệt mỏi thât ......
  4. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nếu như duyên may chỉ đến có 1 lần thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất nó rồi. Hỡi ôi... tại sao suốt trong 3 năm qua tôi lại có thể hành động như một kẻ lãng du để rồi giờ đây phải thấy em tay ôm má kề với thằng khác...
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L gặp người ấy cũng là do duyên may,rất tình cờ.
    Và quan trọng nhất cuối cùng là biết lựa chọn đúng đắn phút cuối cùng.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    What tomorrow brings...
    we cannot know.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu chẳng có duyên may gặp gỡ thì lấy gì có lựa chọn?
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà có duyên may rồi lại không biết lựa chọn thì cũng thật là phí phạm của trời ....thế nên mới nói duyên may không tự đến mà sự lựa cũng không thể tồn tại nếu không có duyên may
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Câu này chí lý thật. Dĩ nhiên, có duyên may chúng ta mới đến đc với nhau, do tình cờ, do mối quan hệ xã hội, do ...v...v .. . Ai quen biết nhau, gặp gỡ nhau cũng là duyên may trong cuộc sống, Sự lựa chọn vẫn là điều mà bản thân mỗi người quyết định ....hạnh phúc
  10. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu đó là may, khi cưới là sự lựa chọn duy nhầt

Chia sẻ trang này