1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên may và Sự lựa chọn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn đang tìm duyên may sau mấy lần chẳng may lựa chọn. chán chả buồn viết tiếp

    tiền hết, tình tan, đời tàn..chí khí uất
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời đã cho tôi duyên may nhưng trao em quyền lựa chọn!
  4. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    oái.....bai` này em đọc ở trong cuốn " Cuộc sống thật đáng iu rui`"............ Em rất thích bài này mấy bác ạ.......nhưng dù sao trong cuộc sống, điều quan trọng hơn vẫn là sự lựa chọn ! ,vì thế ta chẳng việc gì phải lo lắng nếu đời mìn ko có nhìu duyên may.Nếu trong khoảnh khắc nào đó bạn nhận ra rằng mìn ko có duyên may, cứ xúi quẩy hết lần này đến lần khác thì cũng đừng nản lòng!Bạn vẫn còn rất nhìu sự lựa chọn ! Cuộc sống có lẽ nhìu khi ko diễn ra theo cách mà bạn mong mún... nhưng bạn đừng vì thế mừ gục ngã, rùi sẽ có 1 lúc nào đó, sự lựa chọn sẽ tạo ra duyên may cho bạn........
  5. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần duyên may ta vẫn có thể lựa chọn mừ!Thế nên :cho dù mọi chuyện có rủi ro đến đâu thì điều quan trọng là hãy bình tĩnh và chọn lựa.! Rùi 1 ngày bạn sẽ có ca duyên may và sự lựa chọn đúng đắn ...hihihi.....Cuộc đời vẫn đẹp sao !.... Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên sống ở thế chủ động, nghĩ đến những gì mình có thể làm được hơn là những gì có thể xảy đến với mìn....... bởi vì có duyên may rùi mừ lựa chọn ko đúng thì.....lúc ấy tha hồ tiếc ........

Chia sẻ trang này