Duyên nợ.! Tại sao lại gọi là duyên nợ ? Đã có duyên với nhau mà còn nợ gì nhỉ ....Mình nợ người ta a??? Bạn thì sao .....hãy chia sẻ với tôi .... NEW
Người ta có duyên với nhau nên người ta gặp và quen được nhau. Nhưng khi quen nhau rồi thì không phải lúc nào người ta cũng đem lại niềm vui cho nhau mà nhiều khi lại làm cho nhau đau khổ. Khi người ta làm cho nhau đau khổ, đó là nợ. Duyên với nợ nó là như thế đó bạn ạ. Nhím con tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
Theo định nghĩa của nhím con thì tui có vài con nợ cơ đấy ! Có cách nào để thanh toán nợ duyên được ko nhỉ
tôi đã đọc 1 câu thế này :" mỗi người đàn ông đều thuộc về 1 người đàn bà " và tôi tin vào duyên nợ Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
Nói thì là vậy, nhưng các bác cứ nhìn xem, có ai chạy thục mạng trên một đường thẳng để về đích đâu, người nào cũng thích tạt vào chỗ này một chút, chỗ kia một chút, có khi đam mê quá mà nghĩ rằng đây là chỗ dành cho mình. Duyên nợ có lẽ là có thật, nhưng mà đa số toàn nhắc đến nó khi buồn thôi. KTĐ
Theo đạo Phật thì duyên kiếp này có thể thành nợ của kiếp sau , vì thế chuyện mỗi người có 1 nửa của mình có khi ko phải vì có duyên với nhau mà vì nợ kiếp trước !
Như vậy là nợ duyên ạ? Thế trả bằng cách nào , hay là cứ phải lấy nhau ạ? Nhưng mà thấy người ta bảo là nợ tình chứ thấy nói nợ duyen đâu nhỉ??? NEW
Sao lại cứ phải lấy nhau , duyên kiếp này ko trả được thì nợ đến kiếp sau cơ mà ! Chứ cố đâm đầu vào lấy nhau để rồi lại ném đá vỡ đầu nhau ra ấy chứ ---> vỡ nợ !