1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên nợ..........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mylovewillstillremain, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ..........

    Ngày em mới biết anh ,em là một con bé bướng bỉnh háu thắng coi chuyện tình yêu cũng như một trò chơi có lẽ vì ngày ây đã quá nhiều nguời đến với em nhưng họ đến với em chỉ vì vẻ ngoài của em thôi.Chính điều đó làm em ko hề tin tuởng rằng trên đời này có 1 tình yêu khiến cho nguời ta fải khổ ,fải khóc và fải nhớ nó suốt đời.Nhung mà giờ đây em đã tin vì em đang fải từng ngày từng ngày trải qua cái cảm giác đó.Cảm giác ko có anh bên cạnh ,nỗi nhớ anh da diết.Em với anh đến với nhau cũng thật tình cờ và nhẹ như 1 cơn gió thoảng qua.Đến rùi lại đi ,thật nhanh......Tuy chỉ quen nhau vỏn vẹn có 3 tháng nhưng hình như hình bóng anh trong tim em đã quá sâu đâm đến nỗi giờ đây gần 2 năm rùi mà em vẫn chưa quên đuợc anh.Có lẽ anh đừng nên yêu em và hy sinh cho em nhiều như thế thì có lẽ đối với em ,anh cũng sẽ như những nguời khác mà em đã từng quen,ko hề có chút lưu luyến khi chia tay....Chưa bao giờ em lại nhớ anh da diết như lúc này có lẽ vì ngày em xa anh mãi mãi đã gần kề ....Em đi...Anh có buồn và nhớ em ko???Những lúc tới lơp bắt gặp ánh mắt anh nhìn em da diết , em thấy ,anh ngoảnh mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng.Em biết anh cũng còn nhớ em mà phải ko anh???Anh đổi số dt nhưng vẫn giữ sim cũ,ngày ngày mớ ra đọc tn.Có phải anh sợ nếu anh bỏ cái sim cũ thì em chẳng thể nào liên lạc được với anh ko???Tuy những lời anh nói với em như nhát dao cứa vào tim em nhưng em biết anh vẫn còn quan tâm lo lắng cho em lắm bằng chứng là mỗi lần em gặp khó khăn ,anh bảo anh ko thể giúp đuợc nhưng lại nhờ nguời khác giúp em.Anh nói anh sợ cái ngày mà em và anh xa nhau ,em sẽ thay lòng đổi dạ vì khoảng cách giữa chúng ta lúc đó sẽ là nữa vòng trái đât mà tính em thì anh còn lạ gì nữa.Nhưng anh đâu biết rằng trái tim em từ lâu rồi nó đã thuộc về anh và em ko thể sống mà ko có trái tim đc nên em chắc chắn sẽ quay về tìm anh mà.Bạn bè em bảo em với anh chia tay sẽ tốt hơn cho cả 2.Có lẽ thế thật vì từ khi chia tay em thấy anh cười nhiều hơn ko như những ngày quen nhau.....Em nghe mọi nguời nói bây giờ anh đã có nguời yêu khác rồi??Có thật thế vậy ko anh???Có fải anh đã có nguời khác rồi nên em nt cho anh nói tụi mình quay lại nhưng anh vẫn ko trả lời em mặc cho em chờ đợi từng ngày???Hay anh nói vậy chỉ muốn để em quên anh và ko còn đau khổ vì anh nữa???BÂy giờ em chẳng còn đến lớp hằng ngày nữa.Có lẽ vì chờ đợi quá lâu vào câu trả lời của anh khiến em chẳng còn tha thiết gì nữa.Uh nhớ thì nhớ đấy nhưng em chẳng còn muốn gặp anh nữa.Em đang tư nhủ mình fải cố quên anh đi ,em và anh chẳng là gì ,chỉ là 2 người vô tình gặp nhau trên phố rồi lại vô tình đi lướt qua nhau mà thôi.Ko DUYÊN NỢ...................
  2. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đặt tên Topic là "Duyên nợ" rồi thì chắc bạn cũng hiểu đc ý nghĩa của 2 từ này.Bạn và anh ý có duyên nên mới gặp nhau và yêu nhau,nhưng mà chưa biết là có "nợ" hay ko.Nếu 2 người vẫn còn cái gọi là "nợ" đó thì sẽ có ngày quay lại với nhau thôi mà.
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Một sư thầy có nói với mình về ý nghĩa của DUYÊN và NỢ :
    1-Duyên : Là sự gặp gỡ,tương hợp tương giao giữa 2 con người.Hiểu theo triết lý phật học thì "có duyên sẽ gặp","gặp chẳng qua bởi vì duyên","có duyên xa nhau vạn lý cũng gặp".
    2-Nợ : Là những mối kết giao từ kiếp trước,có duyên mà không có nợ thì không thành đôi,có nợ mà không có duyên thì xa cách khổ đau.

Chia sẻ trang này