Duyên phận Càc bàn cò tin và?o duyĂn phẶn khĂng? NẮu bì cha mè phà?n 'Ắi quyẮt liẶt chuyẶn hĂn nhĂn liẶu càc bàn cò cẮ gf́ng là?m theo tiẮng gòi cù?a trài tim bẮt chẮp ỳ kiẮn cù?a cha mè khĂng? RẮt mong 'ược chia sè? kinh nghiẶm cù?a càc bàn, 'f̣c biẶt là? nhưfng ai 'àf vẮp phà?i sự phà?n 'Ắi cù?a gia 'ì?nh và? cuẶc sẮng hiẶn nay cù?a càc bàn sau nhưfng sòng giò 'ò
mĂnh nghĩ ko fải lĂ "cẮ gf́ng là?m theo ... " mĂ lĂ tĂnh cảm vĂ Ă chĂ ngh nghĩ nếu gặp trường hợp nĂy, mĂ 1 người ch? hơi 'ắn 'o thĂi thĂ ch thĂ ch? tin vĂo bản thĂn h<hi nhưng chả bất chấp cĂi gĂ cả. dung hoĂ mọi thứ
Có tin vào duyên phận . Còn chuyện cha mẹ phản đối - nếu tớ đủ lực lo cho cả hai thì tạm gạt phụ huynh sang một bên . Khi nào con cái đuề huề dẫn về chào ông bà là xong . Tớ lấy ai miễn tớ cảm thấy hạnh phúc, tất nhiên sẽ cân nhắc những lời khuyên của bố mẹ nhưng cha mẹ cũng đừng nên áp đặt hăy bát ép gì, ko thì ..phản tác dụng thôi ..
Tuỳ theo ba mẹ mình phản đối có lý ko nữa ! Nếu họ nói đúng thì đừng nên cố chấp để chạy theo tiếng gọi con tim .Thông thường cha mẹ là người từng trải, nhìn đời rõ hơn vả lại là người ngoài cuộc nên sẽ thấy được những bất trắc dành cho con mình sau này mà ngăn trước . Còn nếu cha mẹ ngăn cấm với những lý do hơi vô lý như ko hợp tuổi, nó theo đạo còn mày thì ko ... thì nên giải bày nguyện vọng của mình và kiên nhẫn, cho họ thấy là mình đã mature enough để quyết định chuyện tương lai và những lý do họ đưa ra để ngăn cản ko phải big deal gì và cũng ko ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng .Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc thôi .Nếu cứ bất chấp thì họ sẽ nghĩ mình ko coi họ ra gì, đồng thời cũng khiến nhà bên kia coi thường mình "Hoá rồ đến mức chạy theo thằng con nhà mình ....blad blad blad" ,gì thì gì, nếu danh chính ngôn thuận được cả nhà chấp nhận trong vui vẻ mới có 1 mở đầu tốt được, ko thì dù sống được với nhau thì khi nghĩ đến cha mẹ ko chạnh lòng sao ? Dù gì cũng chúc chị sớm giải quyết mọi chuyện tốt đẹp
Tôi chẳng tin một tý nào vào cái duyên phận cả,tất cả mình định đoạt được hết,có điều một số vấn đề nó xảy ra ngẫu nhiên thì lại cứ cho là trời định,ông trời còn chẳng biết mặt mũi ra sao nữa thì làm sao mà hàn gắn mọi vấn đề được.
Nghe cách nói "duyên phận" này cảm tưởng như ở thời phong kiến vậy, thời đại bây giờ chỉ còn người cổ hủ mới dùng từ đó thôi. Ngày xưa những người yêu nhau có đủ thứ ràng buộc để rồi dẫn đến không lấy được nhau chứ bây giờ tớ tin chắc rằng người ta nếu không lấy được nhau thì chỉ vì 2 lí do: chưa yêu đủ để lấy hoặc không đủ nghị lực để đến với nhau. Trường hợp không yêu nhau nhiều đến mức cần sống với nhau thì khỏi nói nhưng trường hợp thứ 2 phải chăng bạn đang rơi vào? Quả tình là ngày nay việc tiến tới hôn nhân làm người ta phải suy nghĩ rất nhiều nếu thực sự mong muốn một cuộc sống vợ chồng bền lâu và hạnh phúc. Nhưng có lẽ mối lo lớn nhất là kinh tế, không phải tớ thực dụng đâu nhưng nếu bạn và người ấy có thể tự duy trì kinh tế gia đình của hai người một cách tốt đẹp thì hãy yên tâm bỏ qua mợi sự ngăn cản của bố mẹ. Tại sao tớ nói thế? Bởi vì kinh tế là cái đảm bảo cho cuộc sống của 2 người êm thấm (tất nhiên tình cảm là thứ đầu tiên nhưng nó chỉ là thứ cần mà chưa đủ). Nếu cuộc sống của 2 người tốt đẹp hạnh phúc thì dần dần bố mẹ cả 2 bên sẽ tự nhận ra là họ đã sai. Còn nếu họ vẫn một mực cố chấp thì ...chả biết nhận xét các vị phụ huynh này thế nào nữa tuy nhiên kể cả trong trường hợp đó thì 2 người hãy tin rằng những người xung quanh đều có mắt cả đấy, họ sẽ bênh vực và ủng hộ 2 người. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy đến với nhau thôi. Nhưng nhớ là phải đủ khả năng độc lập về kinh tế đấy, còn nếu không thì chớ trách xảy ra lắm chuyện, tớ đảm bảo là sẽ lục đục vô cùng. Tuy thế vẫn cần nghị lực để cùng nhau vượt qua khó khăn, 2 người biết đấy. Bởi vì có thể tự lực về kinh tế không có nghĩa là đầy đủ sung túc đâu, có thể 2 người sẽ không có 1 cuộc sống sung sướng bằng khi còn ở với bố mẹ, lúc này mới cần đến nghị lực đó. Hãy lường trước hết mọi vất vả có thể gặp phải khi chấp nhận lấy nhau: không có bình tắm nóng lạnh vì 2 người cần tiết kiệm, cũng vì thế mà cả hai ít được ra hàng đánh chén nhậu nhẹt mỗi cuối tuần, bạn sẽ phải nhiều lần hơn trước đây nhịn thèm không mua những thứ mỹ phẩm hay thời trang đắt tiền ... Đôi khi những điều khó chịu này nếu không được xác định trước và bằng lòng một cách thoải mái sẽ gây xì trét nặng với cả 2 đấy, lúc đó tất nhiên dễ xảy ra cơm không lành canh chẳng ngọt. Thậm chí cách tiêu pha cũng có thể dẫn đến bất hoà khi người ta không được xông xênh, tất nhiên chuyện này chả bao giờ xảy đến với người nhiều tiền, trừ phi đó là gã hà tiện, hi hi. Vậy thôi nói dông dài quá, tớ là người thực tế nân đặt vấn đề hơi sỗ sàng. Chúc có quyết định đúng và hạnh phúc nhé.