1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên số và định mệnh có thật không.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 21/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    chuyện của bạn đúng là có duyện thật nhưng mà cái cách chat zalo ấy nó là tình cờ có chủ đích, mình làm suốt, gấu bạn cũng đc đấy nhở, nên yêu những người như thế, biết nắm bắt cơ hội
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói chung chả nghĩ duyên số làm gì cho nặng đầu các pác ợ
    Cuộc sống thực ra khá đơn giản :)
    Hôm nay thì mình thấy đúng là cuộc sống thật đơn giản, nhẹ nhàng :)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Duyên số, thực ra là...số có duyên thôi. Mà người ta ở đời, gặp nhau, quen biết nhau đã là một cái duyên rồi.
    Nhưng bạn ạ, hãy đọc lại những dòng dưới đây. Tôi chắc chắn với bạn việc gọi yahoo không bao giờ là một cái duyên hết. Ở đời, bạn có bao giờ nghĩ rằng có 2 người chả quen biết gì nhau, một ngày đẹp trời nọ, một người tự nhiên nghĩ ra một cái nick rồi gọi, gọi xong rồi thấy ơ cái avatar này quen không? Trừ khi vào một chatroom buôn chuyện cho qua ngày, ở cùng một khu vực. Còn không, cu này đã có nick của bạn từ một người quen( chắc là ai đó liên quan với em họ bạn)
    Tình cờ ở YM, để gọi một người xa lạ, thấy avatar quen, nó còn khó hơn Zalo nhiều.
    Ơ mà, phân tích cho biết vậy thôi, mình vẫn nói là có duyên, dù là duyên cố tình, nghĩa là có duyên số, bạn nhé.
    [quote="tanyla, post: 21574799, member: 577887"
    Câu chuyện đến đây cũng chưa có gì là duyên cho đến khi mình nhìn chăm chú ảnh anh, lật lại trí nhớ, mình thấy quen quen như người mình từng nói chuyện cách đây 7,8 năm. Cách đây 7,8 năm mình có đi biển sầm sơn thanh hoá chơi, vào 1 buổi sáng đi dạo bình mình trên biển mình có ngồi chụp 1 bức ảnh, đứa e họ mình chụp cho, và rồi về mình để bức ảnh đó làm avatar yahoo ( vì lúc đó năm 2006,2007 yahoo vẫn đang hot mà làm gì có fb ), và rồi thế quái nào có 1 anh vào BUZZ mình bảo " đúng r, đúng cái ảnh này sáng nay đi dạo biển nhìn người ta chụp cái ảnh này " mình ngu ngơ bảo " thế ai đấy " , a hỏi "mình nhìn cái ảnh quen quen nên vào pm hỏi, thế đằng ấy người thanh hoá àk", mình trả lời "@@, không tớ người hà nội đi thanh hoá du lịch chơi",
    ( Bức ảnh đến bâyh mình vẫn giữ và vẫn còn bóng anh đang đứng nhìn mình chụp ảnh <3 )[/quote]
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Các bạn vẫn cứ duyên số à? Các bạn đúng là ...các bạn :)
    Duyên số gì? Nếu đúng là duyên số thì con người ta chỉ có thể có 1 vợ, chồng. Vì vợ chồng là duyên số. Vậy mà từ Đông sang Tây, người ta thậm chí mấy đời vợ chồng đấy thôi, sao mà lắm duyên số thế??
    Tớ thì nghĩ đơn giản là hợp nhau thì yêu nhau, lấy nhau, nếu ko lấy được nhau là do ko may mắn lắm, do bố mẹ cản, do xa cách, do ... cả ngàn lý do :)
    Đơn giản, nhẹ nhàng là thế các bạn của tôi ạ :)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mình mới bảo thằng bạn: Giờ tớ mới biết tớ có đứa bạn thỉnh thoảng ngứa mồm. Tính mình những câu ngu ngu là không nói không chịu được.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Xưa nay cứ tưởng nói đến "duyên số" là nói đến cái kiểu như trời sắp đặt trước, con người tránh không nổi ấy chứ. Thế hóa ra lại còn có cái gọi là "duyên cố tình", có nghĩa là vẫn có yếu tố con người quyết định ở trong chuyện duyên số sao? Nếu con người đã "cố tình" mà được thì cần gì đến cái gọi là duyên số ông trời sắp đặt nữa, duyên số ông Trời cũng chả còn ý nghĩa gì nữa nếu như con người ta "duyên cố tình" mà được.

Chia sẻ trang này