1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên số

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuot_hip, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    duyên số

    anh đến....em lại đi,khi anh vừa đi em lại đến,nếu ko có bạn của 2 đứa nói lại thì có lẽ cả 2 đứa cũng ko biết,nhưng biết để làm gì khi 2 đứa luôn như vậy.
    em biết và anh đều biết,nhưng vẫn để yên,mọi thứ vẫn vậy.
    trước em ko tin vào số phận,vào duyên số.............nhưng rồi thời gian,khi em đã biết nhiều hơn, đã lớn hơn và em cũng bắt đầu tin vao duyên số.......
    em và anh phải chăng cũng vậy.
    nhưng có những lúc em tự nhủ hạnh phúc là do mình tạo ra,những gì em có em phải quý trọng,phải biết giữ,nhưng rồi em vẫn ko làm gì để thay đổi cả.
    em đọc được ở đâu đó: ng'' ta chỉ nhìn thấy những gì mà mình ko có,còn ko nhìn thấy những gì mình đang có.
  2. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tin rồi!
    bởi tôi tìm mãi mà không sao tìm được một nửa của mình.
    Khó quá.
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhảm ghê !!!!
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi nghĩ,cứ ngỡ tui với em đến có được nhau là do duyên số,thế mà bây giờ mỗi đứa một nơi!
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Duyên số nó là cái gì vậy ta ????
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ạ.
    Không do mình tạo ra thì chẳng có duyên số gì hết.
    Cứ cho là U tự zưng quen một cô gái xinh đi..không đến mà cưa cẩm chả lẽ nó tự kết mình..vớ vẩn..
    Chỉ có bản thân mình làm nên lịch sử thôi..
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ là có cái gọi là duyên số, không có duyên thì có cố cũng chẳng nổi. Nhưng gặp nhau cũng là một cái duyên rồi, còn sau đó ra sao lại còn cần nhiều cái duyên khác.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói:
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Có nghĩa là gì nhỉ? Phải chăng có duyên thì ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, còn vô duyên thì ở ngay gần cũng không bao giờ đối mặt. Hừm, vậy thì tất cả những người tôi đã gặp đều có duyên với tôi hết sao? Nhảm nhí!
    Tôi không tin vào cái gọi là duyên số, thành cặp, thành đôi chẳng qua chỉ là người này xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời người kia, vậy thôi.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Minh khong cam chiu vao so phan. Hanh phuc la do minh phai lao dong va tim kiem, san soc. Noi den so phan chi la ly giai cho su luoi bieng cua minh ma thoi,
  10. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chưa thấy cái duyên đâu. Tìm trong đống người cũ không thấy, người mới không xong. Chưa lên tới cung trăng để tìm. Có khi cái duyên số của mình lại là Chị Hằng cũng nên hiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này