1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên số

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuot_hip, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý 50% quan điểm của ngathuyduong nhưng nếu ta gặp may mắn thì cuộc đời của ta sẽ thuận lợi hơn,câu thiên thời -địa lợi-nhân hoà vẫn đúng.Mình chỉ nghĩ là không bỏ lỡ cơ hội,kể cả trong tình iu.......
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chắc chắn mới bảo đó là duyên số....
    Giờ cứ nhấp nha nhấp nhổm , đứng ngồi ko yên....duyên số là cái gì? chả hiểu...
    Tại sao lại gặp nhau và yêu nhau ..bởi vì ...cũng chả hiểu
    Tóm lại có tin vào duyên số ko? có...nhưng ko hiểu
    Vậy chờ 5 năm nữa...sẽ hiểu...
  3. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thuyết phục thì hơi khó bởi chỉ ai gặp rồi mới hiểu và tin thôi còn những người chưa gặp có lẽ rất ít người tin hoặc là muốn tin
    riêng mình thì mình tin 100% dù là chưa gặp
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Gặp cả trăm người mới tìm được 1 người hợp với mình để yêu. Và các bác cứ gán cho nó là "duyên số".
    Có thể với người bthg` thì không ai để ý, nhưng với người ây thì cái gì cũng thấy như là có duyên với nhau hết. Tình cờ gặp nhau, tình cờ tham gia vào một cuộc chơi... Bao nhiêu ng` khác cũng thế sao không ai nhận ra, chỉ nhận thấy duyên số với mỗi một người trong số ... 100 ng`
    Ví dụ thế này nhé, có cô nào đó lần đầu tiên đi chat, gặp được một ng` hợp rồi yêu... và thế là cho là số phận đã run rủi cho 2 ng` gặp nhau (lần đầu mà...)
    Nhưng có 1 cô nàng khác chat hết người này đến ng` kia, chẳng gặp ai tử tế. Cuối cùng vào một ngày gió rét bão bùng nào đó (tạm coi hoàn cảnh nó thế cho phong phú ) cô cũng gặp được một anh... Và... và... Thế là cô cho đó là số phận... Chả không à, nếu không có số phận thì làm sao cô gặp đc anh...
    Thế nên, tớ chả tin vào số phận, việc gán 1 sự kiện nào đó thành "duyên sô" chỉ mang tính tương đối, tuỳ theo cảm nhận của từng người về sự việc đó thôi. (hay là chính số phận đã khiến cho ng` đó nghĩ đó là... số phận :D:D:D dễ thế lắm )
    Lại nói lung tung rồi. Chốt lại một câu nhé: tớ không tin vào số phận. Thế thôi nhỉ?
  5. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngathuyduong: " Hanh phuc la do minh phai lao dong va tim kiem, san soc" . đúng vậy.điều đó là chắc chắn.
    nhưng mọi ng có nghĩ rằng những cuộc tình đơn phương là thế nào,có những ng yêu,yêu nhưng ko được đền đáp lại,phải chăng ng ta đã ko lao động,ko săn sóc,nhưng có những thứ tất cả cố gắng cũng ko được,ko thể ép buộc.đâu phải tất cả những rìa mình cố gắng đều mang lại đúng như kết wả,như những rìa mình mong muốn.
    nhiều ng luôn nói ko có rìa là ko thể làm được,cố gắng là làm được,đó là những ng muốn động viên chính mình,động viên ng khac,còn ko là những ng wá tự tin vào mình có wá nhiều vinh wang,rồi 1 lần vấp ngã sẽ thật khó khăn.
    có những ng còn wá trẻ để ko tin vào số phận hay duyên số,trước mình cũng vậy,ko bao giờ,ai nói cũng gạt đi,hay mặc kệ,hay những ng đã wá mệt mỏi để tin vào cai goi là duyên số,1 thứ mà chẳng thể nhìn thấy được.
    nhưng có lẽ mọi ng chưa gặp mà thôi.
    các cụ hay nói "cái duyên cái số nó vồ vào nhau",hay thời đại bây giờ nó khác trước.
    có những lúc mệt mỏi,tưởng rằng ko còn ai có thể giúp đỡ,ai chia sẻ ,.............. thì bạn lai có thể tìm được ng bên cạnh mình 1 cách tình cờ,phải chăng đó là đúng lúc,là cơ hội,có thể, nhưng tui nghĩ chính những cái đó cũng là duyên số mừ.
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Câu thành ngữ trên không nên hiểu như thế. Chữ "duyên" ở đây nên hiểu là "có tình cảm với nhau". Nếu yêu nhau thì dù cách xa ngàn dặm vẫn còn thương nhớ, còn nếu không có tình cảm gì thì dù ngồi diện cũng như không. Bây giờ xa nhau vẫn còn có mail để viết, có YM để chat, có webcam để xem; chứ ngày xưa làm gì có. Muốn viết thư nhanh nhất chỉ có cách buộc vào chân chim rồi thả cho nó bay đi, bay đến đúng thì tốt, đến nhầm hoặc chết giữa đường thì phải chịu
    Khái niệm "duyên số" ra đời vào cái thời kỳ con người ta không tự quyết định được số phận cũng như chuyện hôn nhân của mình. Suốt mấy ngàn năm lịch sử, hôn nhân là do cha mẹ quyết định, dàn xếp chứ không phải do mình định đoạt. Ai muốn chống lại, chỉ có cách làm như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, cùng dắt tay nhau sang thế giới bên kia thôi.
    Nói thêm nữa về số phận. Khái niệm này cũng ra đời từ xưa. Thời ấy, con người phải sống với luật pháp phong kiến vô cùng khắc nghiệt. Nếu một người trong dòng họ các bạn mà bị kết tội phản nghịch, thì các bạn có tài như trời cũng khó mà thoát được cái họa "tru di chín họ". Ngày nay, con người đã có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng những yếu tố khách quan vẫn có ảnh hưởng. Ở đây, tôi không muốn làm giảm lòng tin, lòng nhiệt huyết của bất kỳ ai. Đó là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Nhưng cũng cần phải nhận thức được tầm quan trọng của hoàn cảnh, thời thế, cơ hội
  7. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tớ hay có câu trêu mọi người là giày dép còn có số nữa là người Người ta thường viện vào duyên số vào số phận khi không giải thích được một điều gì đó nhưng theo tớ không hẳn là như vậy do con người cả mà thôi

Chia sẻ trang này