1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên tình cờ - Liệu có kết thành????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi warmheart10, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gặp đi rồi hẵng hỏi, nhỡ anh ta ko đẹp zai, xấu quá bạn lại mất hứng thì sao. Mới qua điện thoại chưa thể nói điều gì
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em không có hứng gặp nữa rồi, vì hôm qua chat với anh ấy, tự nhiên lại bảo " Xem ra cô nàng này biết về mình ít quá" em thấy anh này có cái gì đó kiêu kiêu, làm em mất cả hứng , tự nhiên mất cả thiện ý giúp đỡ, vì em thích người chính chắn và ăn nói khiêm tốn mà
    Thế liệu có nên gặp nữa không nhỉ????[​IMG]
    Mà thực ra thì em chưa có ý gì cả, chỉ là vì em ít đi gặp gỡ các bạn nam, tự nhiên có một người nhờ mình nên cũng hơi thắc mắc và muốn hỏi mọi người là họ có ý gì mà rủ em đi mua quần áo cùng, trong khi đó còn rất nhiều người khác họ có thể nhờ được. Còn em không tin lắm mấy vụ qua điện thoại và chat, với em là phải gặp và nói chuyện thì mới biết đc họ thế nào cơ và lại cũng chẳng dễ gì trao tình cảm cho họ đc. Con trai bây giờ sợ lắm. huhu
    Được warmheart10 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 04/11/2007
  3. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
    Em này có vẻ hay thích ăn dưa bở nhỉ!!!
    Nhỡ người ta chỉ nhờ đơn thuần thôi thì sao????
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mua quần áo thì có gì là khó đâu ?
    Thấy cái nào đẹp , mặc vừa , hợp gu mình thick, hợp túi tiền thì cho vào rỏ.
    Bà chị em mua quần áo cho em , em còn bảo chị cứ để em tự chọn ,vừa ý em hơn .
  5. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Em này có vẻ hay thích ăn dưa bở nhỉ!!!
    Nhỡ người ta chỉ nhờ đơn thuần thôi thì sao????
    [/quote]

    Được warmheart10 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 04/11/2007
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  7. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    na?y na?y em va? vợ sắp cứoi cufng quen nhau trên mạng đấy , va? ko thê? ti?nh cơ? hơn.
  8. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau qua chat và điện thoại thì sao nhỉ? vấn đề là nghiêm túc và chân thành với nhau. Bạn bè chơi nghiêm túc và lâu dài qua mạng mình có rất nhiều. Bạn trai hiện tại của mình thì ban đầu giao tiếp qua chát và ko hề biết mặt (qua công việc thôi). Sau thời gian rất tốt, mới gặp và tìm hiểu tiếp và thương nhau.
    Mình quen bạn nam nhiều, nhận thấy nếu nghiêm túc, các bạn rất tinh tế khi tìm hiểu. Nhiều khi vờ nhờ vớ vẩn thế thôi nhưng là một cách "thử" và đánh giá bạn bè. Chỉ cần vài lần nhờ tư vấn mua này nọ, nấu nướng hay làm gì là khối nhận xét. Bạn trai mình gia đình gốc miền Trung nên khá nghiêm túc chuyện gia chánh, sau này mình mới biết ổng hồi đó là test mình tơi tả vì mình nam bộ, ổng hỏi gì mình mà biết là chỉ tuốt luốt chứ đâu biết ổng trùm luôn.
    Sống trên đời quen nhau, gặp nhau là có duyên. Có duyên mà yêu nhau, đến được với nhau là phận. Đến với nhau thì khổ nhưng không dứt nhau ra được hay lụy vì nhau là nợ. người ta mới nhờ thế mà nghĩ xa quá thì đôi khi quan hệ mất tự nhiên. Bạn cứ thoải mái đi. xem như cơ hội gặp nhau và thêm 1người bạn. sau này thấy được thì nhiệt tình và kiên nhẫn hơn để bật đèn xanh là có quan tâm đến người ta, không thì hạn chế lại.
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn hạnh phúc nha. Mình cũng nghĩ vậy, đơn giản cứ để nó tự nhiên, cứ để thời gian rồi mọi thứ sẽ đc trả lời
    Mình chỉ đưa ra tình huống là thế và liệu có duyên tình cờ nào mà nên duyên không thôi, đừng hiểu lầm ý mình
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ[​IMG]
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ làm sale, cũng bị í ới nhiều lần, gọi đến check là em đã nhận đc mail chưa mà nói rõ lâu, mình cũng tỉnh queo nói toàn chuyện công việc, tư vấn hết cái này cái kia, mấy lần đá đá sang mình cũng vẫn bình thường, nhiều lần như thế, đối tác chán, cũng có thể mình có người yêu rồi nên tàn nhẫn như thế Giờ làm công việc khác, ít giao tiếp thấy nhẹ cả người. Bạn mình hiện giờ cũng đang làm sale, còn thêm cả sáng ra đã nhắn tin mời đi uống cafe, nhiều lần quá nó phải dùng thêm số nữa cho đỡ rách việc.
    Nói thế để biết chuyện này bây giờ là bth thôi cũng ko đến nỗi là duyên j đâu bạn chủ topic ah, cũng có người nghiêm túc, cũng có người tốt và cũng có người chỉ à ơi thôi, thêm bạn bớt thù, cứ kết bạn bth, cứ tỉnh khô đi, đừng nghĩ đấy là "gì gì" cái j đến sẽ đến

Chia sẻ trang này