1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên và nghiệp

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi TuanCR, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanCR

    TuanCR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Duyên và nghiệp

    Những lúc rảnh rỗi Nguyễn Văn Tân - GĐ Cty thương mại và dịch vụ Văn Tân thường lái chiếc xe Mercedes - Benz 220S biển số 29H - 4290 cùng bạn bè đi uống cà phê trong khu phố cổ. Anh tự hào vì đây không chỉ là chiếc Mercedes cổ nhất tại Hà Nội mà còn bởi nó đến với anh như một duyên nghiệp...
    Năm 1994, khi đó Nguyễn Văn Tân đang là chủ một xưởng sửa chữa ôtô nhỏ tình cờ biết được Ngân hàng Nhà nước có bán chiếc xe Mercedes - Benz cũ. Anh tìm đến và mua chiếc xe đó với giá 10 triệu đồng. Tình trạng của xe lúc ấy gần giống như... một đống sắt vụn nên phải thuê chiếc xe khác kéo về xưởng để "phẫu thuật" và ông rất ngạc nhiên vì bề ngoài dù đã cũ gỉ nhưng khi tháo ra ốc vít vẫn còn rất trơn tru. Anh thật sự mê mẩn trước sự tinh xảo của các chi tiết cũng như kết cấu hoàn hảo của xe. Từng sửa nhiều loại ôtô nhưng chưa thấy loại nào "tuyệt vời" (lời Tân) như Mercedes. Không biết tình cờ hay do "duyên" chiếc xe Mercedes - Benz phiên bản 1959 đó được sản xuất đúng năm sinh anh Tân (1961). Anh quyết định phục hồi chiếc xe theo nguyên bản để... "chơi".
    "Chỉ có phần đồ gỗ là bị mọt, tôi đã nhờ người quen trong TP Hồ Chí Minh mua hộ một khối gỗ Cẩm Lai và thuê thợ từ Đồng Kỵ (Bắc Ninh) gọt lại tất cả các chi tiết bằng gỗ đúng như nguyên gốc. Một số chi tiết máy bị hỏng cũng phải nhờ các đồng nghiệp ở TP Hồ Chí Minh mua giúp. Riêng chiếc chụp bụi cầu mềm bằng cao su không có trên thị trường, tôi đã đặt riêng một cái khuôn để đúc... Thận trọng và tỉ mỉ trong từng chi tiết, 2 năm sau chiếc xe mới hoàn thiện. Chiếc xe chạy rất tốt, tốc độ tối đa vẫn đạt khoảng 120 km/h" - anh Tân nói.
    Chính thú chơi đó đã tạo nên cái nghiệp khiến anh trở thành chủ một doanh nghiệp sửa chữa bảo dưỡng xe Mercedes lớn nhất Hà Nội. Tất bật với công việc, thế nhưng những lúc rảnh rỗi anh rất thích tự mình lái chiếc xe cùng bạn bè đi uống cà phê trong khu phố cổ. Tân còn là người rất mê chụp ảnh, có dịp là anh lại một mình rong ruổi trên chiếc xe ra ngoại thành "bắn" một vài cuộn phim. Với anh đó là cách để giải toả căng thẳng, mệt mỏi trong công việc. Đặc biệt sắp tới chiếc xe sẽ ra mắt công chúng trong bộ phim "Miền đất hứa", một trong những bộ phim có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay. Khi đi tìm đạo cụ cho bộ phim với bối cảnh những năm giữa thế kỉ trước, hãng phim truyện VN đã rất mừng khi gặp được chiếc Mercedes - Benz của Tân.
    anh tâm sự :"Người của hãng Mercedes - Benz sang Việt Nam rất thích đi chiếc xe này, cũng đã có nhiều khách du lịch gặp tôi, thậm chí cả Tham tán thứ hai của đại sứ quán Đan Mạch đến đặt vấn đề mua lại chiếc xe với giá hơn 10.000 USD. Nhưng tôi chỉ nói với anh ấy: Tôi có thể cho anh mượn, chứ không bao gìơ bán".
    Thú chơi của doanh nhân khác với thú chơi của các nhà sưu tập chuyên nghiệp - anh Tân nói. Họ có nhiều thời gian hơn, còn đối với doanh nhân công việc kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu. Tôi coi chiếc xe Mercedes đó là một nguồn vui trong đời sống tinh thần của tôi.
    Bài Quốc Tuấn
  2. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    TuanCR ! cho em hỏi tý ! Địa chỉ của công ty của Sir Nguyễn Văn Tân - GĐ Cty thương mại và dịch vụ Văn Tân ở chỗ nào ý nhỉ? Chỉ cho em với ! Mà bác có quên biết gì với Chú Tân này không vây? Bác cho em số điện thoại của Giám đốc Tân càng tốt ! Em có việc cần nhờ ! Thank you so much !

Chia sẻ trang này